![]() |
Xe kẹt cứng kéo dài hơn 10km - Ảnh: Quốc Duy |
Đến 6g cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông mới điều xe cẩu đến giải tỏa hiện trường nên kẹt xe nghiêm trọng kéo dài từ chân cầu Đồng Nai đến trạm thu phí xa lộ Hà Nội. Xe tải, xe buýt chen chúc nhau trên đường, lấn hết phần đường dành cho xe máy. Nhiều xe máy phải leo lên lề phía trong để di chuyển từng chút một.
Đến hơn 10g cùng ngày, kẹt xe mới giảm dần.
* Lúc 6g30 cùng ngày, xe container do tài xế Nguyễn Thanh Hồng (32 tuổi, quê Bình Định) điều khiển mất lái đâm vào dải phân cách tại ngã ba Trường Chinh - Trần Thái Tông (Q.Tân Bình, TP.HCM). Hàng chục người đang chạy xe trên phần đường dành cho xe hai bánh đã hốt hoảng quẳng xe bỏ chạy. Khi lao qua dải phân cách, xe container đã húc thẳng vào xe máy của ông Trần Như Quân (ngụ Q.12) khiến ông té xuống đường nhưng chỉ bị trầy xước nhẹ.
![]() |
Hiện trường vụ xe container đâm dải phân cách - Ảnh: Đức Thanh |
Vụ tai nạn khiến đường Trường Chinh từ đoạn giao với đường Chế Lan Viên, Phan Huy Ích bị kẹt xe nghiêm trọng.
* Chiều 12-12, đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Bốn Xã thuộc địa bàn hai quận Tân Phú và Bình Tân (TP.HCM) ngừng hoạt động khiến giao thông nơi đây hỗn loạn và kẹt xe kéo dài khoảng 1km trên hương lộ 2 (hướng từ ngã tư Bốn Xã đến quốc lộ 1).
Bé trai rơi từ lầu 5 xuống đất tử vong Sáng 12-12, bé Lê Hữu Hậu (5 tuổi) rơi từ lầu 5 khu nhà tập thể 137 Ngô Gia Tự (P.2, Q.10, TP.HCM) xuống đất chết tại chỗ. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết khoảng 8g50 cùng ngày, họ thấy bé Hậu đứng một mình gần lan can lầu 5 khu nhà tập thể nói trên. Trong tích tắc, họ nghe một tiếng động như có vật gì rơi và nhìn qua thì thấy bé Hậu nằm bất động dưới vỉa hè... Một người dân ở đây cho biết bé Hậu mới được mẹ là bà Đoàn Thị Huế đưa từ quê lên thành phố ba ngày qua để đi đám tang một người bà con. * Trụ đèn chiếu sáng rò rỉ điện. “Trụ đèn chiếu sáng trước nhà 100 đường số 2, khu dân cư Khang An, khu phố 2, P.Phú Hữu, Q.9 (TP.HCM) bị rò rỉ điện từ mấy tháng nay rất nguy hiểm” - một bạn đọc báo tin.
Ông Vũ Văn Chỉ, người dân có nhà cạnh trụ đèn này, bức xúc: “Buổi tối cháu tôi mới 3 tuổi ra trước nhà chơi. Khi đến cạnh trụ đèn thì cháu khóc điếng lên, tôi chạy đến bế thì bị điện giật tê người...”. Ông Hồ Ngọc Tuyến, trưởng ban quản lý dự án khu dân cư Khang An, hứa sẽ cho người đến kiểm tra, khắc phục ngay sự cố trên để đảm bảo an toàn cho bà con trong khu dân cư và người đi đường. * Đường bên thấp, bên cao. Đó là đường Phạm Thế Hiển, đoạn trước nhà 507 (P.4, Q.8, TP.HCM). Theo bà con ở đây, đơn vị thi công đang thảm nhựa mặt đường nhưng chỉ làm một bên khiến mặt đường bên thấp, bên cao, gây tai nạn cho nhiều người đi đường. Mỗi ngày có 3-4 trường hợp người đi đường té ngã khi chạy xe máy qua đây.
Ông Phạm Phi Thường - phó chủ tịch UBND P.4, Q.8 - cho biết phường đã nắm được tình hình trên và yêu cầu đơn vị thi công khắc phục. * Nước sạch chảy tràn ra đường cả tuần. Một bạn đọc báo tin: “Trước nhà 539 Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có một ống nước bị bể khiến nước sạch chảy tràn ra đường cả tuần qua (ảnh). Người dân báo công ty cấp nước nhưng đến nay chưa có ai đến khắc phục”. Ông Nguyễn Quốc Thái, giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Gia Định, hứa sẽ cho nhân viên xuống kiểm tra, khắc phục ngay sự cố trên. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận