24/04/2007 08:00 GMT+7

Xây chợ để trống vắng!

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TT - Mấy năm nay thị xã Châu Đốc (An Giang) xây liên tiếp bốn cái chợ kèm khu dân cư thương mại, bốn nơi này đều sớm lâm vào cảnh trống vắng, buôn bán ế ẩm.

FnbUcpsy.jpgPhóng to
Chợ Châu Thạnh hiện làm bãi tập kết gỗ vụn, sân phơi lúa, thưa vắng người mua kẻ bán - Ảnh: Đ.Vịnh
TT - Mấy năm nay thị xã Châu Đốc (An Giang) xây liên tiếp bốn cái chợ kèm khu dân cư thương mại, bốn nơi này đều sớm lâm vào cảnh trống vắng, buôn bán ế ẩm.

Tại chợ Kinh Đào chỉ thấy thưa thớt quầy sạp bán thực phẩm, rau trái, thịt cá. Còn các dãy kiôt mặt tiền và bên phải đều đóng cửa im ỉm, trông giống như một khu nhà kho bỏ hoang.

Trong gian nhà lồng tối om, mấy dãy kiôt cũng cửa đóng then cài kín bưng, chỉ còn vài ba hộ bán quần áo may sẵn, giày dép mà cả buổi chẳng thấy khách ghé mua hàng. “Buôn bán ế ẩm quá nên nghỉ hết cả rồi”, bà con cho biết.

Mấy lô nền phố xung quanh chợ chỉ có ba căn nhà cất lên nhưng chẳng kinh doanh gì, tất cả đang bỏ mặc cho cỏ dại lấp đầy, nhiều lô treo bảng rao bán. “Chợ vắng vẻ quá nên chẳng ai thèm hỏi mua” - ông Thành, đang kêu bán nền nhà tại đây, nói.

Chợ Châu Phú B cũng thưa vắng người mua kẻ bán, nhiều dãy kiôt đã đóng cửa cả năm nay. “Hàng ăn uống, thực phẩm tuy ế nhưng không đến nỗi, còn các mặt hàng khác là chịu chết” - nhiều tiểu thương than thở.

Tại chợ Châu Thạnh, sân chợ làm sân phơi lúa, tập kết gỗ ván cũ. Gian nhà lồng trống huơ trống hoác, chỉ thấy vài sạp bán hàng tiêu dùng lặt vặt và là chỗ trẻ em chơi đùa.

Đưa vào hoạt động từ cuối năm 2006, khu dân cư chợ Vĩnh Đông (rộng 18,7ha, kinh phí đầu tư 73 tỉ đồng) cũng trong tình trạng tương tự. Khu thực phẩm tươi sống rộng gần 800m2 bố trí 200 chỗ bán sớm chiều vắng lặng như tờ; các dãy kiôt ở bên khu trung tâm thương mại, ở sân lộ thiên tuy treo bảng hiệu nhưng phần lớn vẫn còn đóng cửa im lìm.

“Chợ nằm sâu trong đồng, cách xa đường, xa kênh, xa khu dân cư không thuận tiện, trong khi mỗi kiôt chỉ 4m2 mà phải đóng 20-50 triệu đồng, cao quá!” - tiểu thương bảo. Hàng trăm lô nền phố xung quanh còn là bãi cát trống không.

UBND thị xã cho biết xây dựng các chợ này nhằm phát triển thương mại dịch vụ, vừa để giảm tải cho chợ trung tâm thị xã, xóa bỏ nạn họp chợ lề đường.

Tuy nhiên, cả bốn chợ đều sớm lâm vào cảnh trống vắng thì đây là sự lãng phí, không hiệu quả trong đầu tư và giới tiểu thương đã gánh đủ hậu quả. Bà con ở chợ Vĩnh Mỹ, chợ Châu Phú B kể từ lúc chợ chưa hoạt động các kiôt hầu như đều đã có chủ, họ phải mua lại qua trung gian cao gấp nhiều lần, có kiôt cao hơn tới hàng chục triệu đồng.

Tình trạng mua bán ế ẩm, thua lỗ kéo dài mấy năm qua khiến họ lâm nợ, dần phải bán rẻ hoặc đóng cửa kiôt. “Giờ cho không cũng chẳng ai thèm lấy” - bà Nguyễn Thị Hen, chợ Vĩnh Mỹ, nói. “Ngân sách nhà nước cũng thất thu, mấy năm qua do tình trạng ế ẩm nên thị xã chưa thể thu thuế”, một cán bộ ngành thuế cho biết.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên