![]() |
● Cảnh (trận) 1: ĐỨC - COSTA RICA 4-2: Chưa gì trận khai mạc đã lập kỷ lục mới có tỉ số cao nhất 4-2 cũng là trận đội chủ nhà Đức ra quân bị thủng lưới nhiều nhất mà vẫn… thắng!
● Cảnh 2: ECUADOR - BA LAN 2-0: Lâu nay ai cũng coi thường Ecuador, cho là sở dĩ thắng là nhờ đá sân nhà ở độ cao cách mặt nước biển quá cao, toàn không khí loãng làm đối phương không quen, khó thở đá không nổi, nay xuống núi đá sân Đức vẫn thắng thì sao? Có sá gì… độ thấp!
● Cảnh 3: THỤY ĐIỂN - TRINIDAD & TOBAGO 0-0: Thụy Điển gần như đá nửa sân tung hơn 20 cú sút mà vẫn… không vào, dù hiệp 2 đối phương chỉ còn 10 người!
● Cảnh 4: ANH - PARAGUAY 1-0: Anh kênh kiệu ồn ào mình là "đại gia" thế mà chỉ thắng được 1 bàn mong manh nhờ đối thủ tự… đốt lưới nhà!
● Cảnh 5: ARGENTINA - BỜ BIỂN NGÀ 2-1: Argentina mất một bàn thắng đã trôi qua vạch cầu môn (rồi văng ra trở lại) với lý do trọng tài khó… thấy nổi. May mà vẫn thắng nên Argentina cho qua.
● Cảnh 6: HÀ LAN - SERBIA & MONTENEGRO 1-0: Hà Lan thắng, song về nhà nội bộ lại lục đục tố HLV Van Basten thiên vị cầu thủ này (Robben) mà bỏ bê cầu thủ khác khiến không phát huy được sức mạnh tập thể.
● Cảnh 7: MEXICO - IRAN 3-1: HLV Mexico chưa kịp ăn mừng thì đã bị FIFA cảnh cáo... rít thuốc nhiều quá truyền hình quay lui quay tới làm FIFA... kẹt, mang tiếng quảng cáo thuốc lá.
● Cảnh 8: BỒ ĐÀO NHA - ANGOLA 1-0: "Gà cùng một mẹ" Angola vốn là thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha nên đá nhau… nhẹ nhẹ thôi đủ rồi.
● Cảnh 9: CZECH - MỸ 3-0: Czech thắng vẻ vang nào ngờ trong cái hên có cái rủi khi Koller ghi bàn đầu tay sau đó lãnh chấn thương nặng nghỉ dài dài làm Czech tiền kiết hậu hung… bị loại sớm ngay vòng này.
● Cảnh 10: Ý - GHANA 2-0: Hậu vệ tầm cỡ quốc tế Kouffour lại để thua một bàn cực vô duyên khi ỷ y trả bóng về cho thủ môn để Laquita từ sau lưng dzọt lên cướp banh, một mình đối diện thủ môn chọc thủng lưới dễ như bỡn.
● Cảnh 11: ÚC - NHẬT 3-1: Trọng tài Ai Cập gây cười… mếu khi cho Nhật dẫn trước 1 bàn sai luật ngay sau đó biết tội bèn chạy tới gặp cầu thủ phía Úc xin… nhận khuyết điểm!
● Cảnh 12: HÀN QUỐC - TOGO 2-1: Togo dẫn trước rồi bị đuổi 1 cầu thủ khiến thua ngược cũng coi như pha, vì toàn đội đang bận đấu tranh với lãnh đạo đòi… tiền thưởng.
● Cảnh 13: PHÁP - THỤY SĨ 0-0: Thảm cảnh Pháp "chỉ có ông già đi chiến đấu" hoà là may mà Zidane phải trả giá bằng 1 thẻ vàng.
● Cảnh 14: BRAZIL - CROATIA 1-0: Nhà đương kim vô địch kiêm ứng cử viên nặng ký nhất lộ dạng có vẻ như "miệng hùm gan sứa" gây thất vọng, nhất là "chàng béo" Ronaldo đá như… đi bộ!
● Cảnh 15: SAUDI ARABIA - TUNISIA 2-2: Đội bóng của xứ Ả Rập vua dầu hỏa mất ăn… tiền quá uổng mỗi người được thưởng đến 160.000 USD khi lẽ ra đã thắng 2-1 thì giờ thứ 25 để bị... gỡ hòa, nỗi đau tận trời xanh.
● Cảnh 16: TÂY BAN NHA - UKRAINE 4-0: Thất vọng tràn trề về Quả bóng vàng 2004 kiêm ngôi sao Chelsea đắt giá nhất Shevchenko dẫn dắt đội bóng đoạt vé sớm vòng loại lại bị đánh sập tan tác như ong vỡ tổ hết hiểu nổi.
● Cảnh 17: ĐỨC - BA LAN 1-0: Trận đấu “nồi da xáo thịt” đối với 2 chân sút Klose và Podolski đáng nể của Đức vì cả 2 đều là dân gốc… Ba Lan. Có lẽ vì thế mà không dám sút, phải nhờ phút cuối tung lão tướng Neuville đích thực Đức "gin" vào mới bụp được 1 quả hú hồn.
● Cảnh 18: THỤY ĐIỂN - PARAGUAY 1-0: Paraguay xứng đáng được phong tụng là "Vua thua… hoảng" trận trước đánh đầu phản lưới nhà (với Anh), nay đã cầm cự được tới phút 88 lại để hỏng chân lọt 1 trái, hết đời World Cup!
● Cảnh 19: ANH - TRINIDAD 2-0: Lại "ông lớn" Anh hoa hòe hoa sói cho lắm nhưng vào cuộc mới thấy bế tắc trước một đối thủ dưới cơ may mà gần cuối trận mới được giải tỏa bằng 1 bàn "rùa" từ một cầu thủ cao nhất mà ốm nhất thành ra vụng về nhất (P. Crouch).
● Cảnh 20: ECUADOR - COSTA RICA 3-0: Xuất hiện đúng phút 90… Người Nhện do tiền đạo Kaviedes thủ diễn giúp vui bàn dân thiên hạ ngay trên sân sau khi ghi bàn thắng chung cuộc.
● Cảnh 21: MEXICO - ANGOLA 0-0: Mexico đá hoài… không vào dù CRC chỉ còn 10 người.
● Cảnh 22: HÀ LAN - BỜ BIỂN NGÀ 2-2: Thêm một "đại gia" nổi tiếng có truyền thống lớn chỉ giỏi hù doạ theo kiểu "Trình Giảo Kim 3 búa" mới vào làm ào ào song về sau càng… đuối dần suýt hết ăn nổi. Nistelrooy đã bị cho ra rìa ở M.U. ráng làm được một bàn trong tư thế… việt vị.
● Cảnh 23: ARGENTINA - SERBIA & MONTENEGRO 6-0: Trận thua tàn bạo nhất đối với một "lò" bóng đá Đông Âu cũ vang bóng một thời mà hết giải trở về thì… giải thể (do Montenegro tách ra ở riêng).
● Cảnh 24: BỒ ĐÀO NHA - IRAN 2-0: Ngôi sao Karimi đá không khá bị thay ra, nổi cáu vung chân sút… túi xách của đồng đội trước mắt bà con khiến HLV trận sau không cho đá nữa.
● Cảnh 25: Ý - MỸ 1-1: Tiền vệ Ý - De Rossi chơi một cú cùi chỏ đáng đồng tiền bát gạo vô mặt McBride lãnh án phạt nặng nhất treo giò 4 trận cộng 8.000 USD. Cả 2 đội hốt 3 thẻ đỏ 3 thẻ vàng vô địch thiên hạ.
● Cảnh 26: GHANA - CZECH 2-0: Lên nhanh xuống cũng nhanh là "hiện tượng" Czech tan nát đời hoa sớm nở tối tàn từ Euro đến World Cup quả là danh bất hư truyền.
● Cảnh 27: CROATIA - NHẬT 0-0: Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Nakata của Nhật cũng là cầu thủ bị đồng đội… không ưa nhất.
● Cảnh 28: PHÁP - HÀN QUỐC 1-1: HLV Pháp Domenech bô bô: "Thấy Hàn Quốc chẳng có gì nguy hiểm cả cho đến lúc… bị gỡ hòa"!
● Cảnh 29: BRAZIL - ÚC 2-0: Đội được đánh giá chơi có nét hơn lại là đội… thua!
● Cảnh 30: THỤY SĨ - TOGO 2-0: Togo thua… vui vẻ bởi trước đó đã toan tẩy chay, chỉ khi FIFA cử đặc sứ đến năn nỉ hứa xì tiền thưởng mới chịu lên máy bay đi đá mà không cần… tập dượt gì ráo!
● Cảnh 31: TÂY BAN NHA - TUNISIA 3-1: Dẫn trước rồi lui về tử thủ chấp nhận lãnh 6 thẻ vàng nhiều nhất cho một đội song cuối cùng vẫn không bảo vệ được tỉ số phù du.
● Cảnh 32: UKRAINE - SAUDI ARABIA 4-0: Đội tthua nhiều (thua Tây Ban Nha) và thắng nhiều… bằng đúng tỉ số y chang là Ukraine "khùng".
● Cảnh 33: ANH - THỤY ĐIỂN 2-2: Trận khá chán chường khi 2 đàn anh danh giá lại ngầm "nhường" nhau đá hòa đôi bên cùng có lợi dắt tay nhau vào vòng 2.
● Cảnh 34: PARAGUAY - TRINIDAD & TOBAGO: Paraguay trở thành đội duy nhất hiếm có tự mình làm 1 bàn vào lưới mình (trận với Anh) rồi bây giờ được bù lỗ 1 bàn người khác đưa vào lưới họ giùm mình (trận này) mà cả 2 đều từ đánh đầu.
● Cảnh 35: ĐỨC - ECUADOR 3-0: Ecuador… không thèm đá đưa toàn dự bị ra nghênh chiến yếu xìu để dưỡng quân sau khi đã lấy vé vào vòng 2. Còn giả bộ đổ hô cho tại mặt sân xấu.
● Cảnh 36: BA LAN - COSTA RICA 2-1: Kỷ lục về số thẻ vàng nhiều nhất 10 chiếc. Ba Lan đá hay hơn bao giờ hết nhờ tinh thần thoải mái… đã bị loại hết bị gánh nặng trách nhiệm.
● Cảnh 37: BỒ ĐÀO NHA - MEXICO 2-1: Mexico không còn đá hoài không vô mà giờ có chút tiến bộ nhỏ là đá hoài… ít vô!
● Cảnh 38: BỒ ĐÀO NHA - SERBIA & MONTENEGRO 3-2: Bắt kịp kỷ lục cách đây 36 năm về đội bị dẫn trước 2-0 vẫn lội ngược dòng, thắng lại.
● Cảnh 39: IRAN - ANGOLA 1-1: Angola chỉ đá hết mình hiệp 2 khi nghe tin từ trận kia giúp mình có thể giành suất vào vòng 2 nhưng khi… hết tin bèn cũng… hết đá luôn.
● Cảnh 40: HÀ LAN - ARGENTINE 0-0: Trò hề giữa 2 bậc trưởng thượng "bắt tay" nhau hòa cả làng để cùng "đưa em vào hạ".
● Cảnh 41: BRAZIL - NHẬT 4-1: Nhật nhờ trời ghi bàn dẫn đầu trước "sư tổ" (HLV Zico của họ là dân Brazil) cứ tưởng bở châu Á lên ngôi ai ngờ sau đó bị đánh cho tan tác không còn manh giáp che thân.
● Cảnh 42: GHANA - MỸ 2-1: Trọng tài bị tố thiên vị châu Phi không còn ai mà "ép" Bắc Mỹ dù sao cũng còn Mexico.
● Cảnh 43: Ý - CZECH 2-0: Thủ môn xuất sắc nhất thế giới P. Cech của Czech bị F. Inzaghi của Ý hạ nhục bắt bò lổm ngổm trên sân đuổi theo banh mà banh vẫn… vào lưới!
● Cảnh 44: ÚC - CROATIA 2-2: Trọng tài Anh phạt cầu thủ Croatia thẻ vàng… 3 lần vì quên, cuối trận sực nhớ mới rút bổ sung… thẻ đỏ. Ôm 3 thẻ đỏ 2 thẻ vàng xếp nhì giải.
● Cảnh 45: TÂY BAN NHA - SAUDI ARABIA: Hội chứng lập kỷ lục tiếp tục với Tây Ban Nha đưa đội hình dự bị toàn triệt 11 cầu thủ phòng hờ (đã chắc suất vào tiếp) vậy mà vẫn thắng.
● Cảnh 46: UKRAINE - TUNISIA: Lại trọng tài bỏ 1 quả phạt đền cho Tunisia rồi “tình cho không biếu không” Ukraine 1 quả phạt đền khác.
● Cảnh 47: PHÁP - TOGO 2-0: Kỷ lục nữa cho Pháp chỉ trong hiệp 1 sút 15 lần vẫn… ra ngoài. Qua hiệp 2 mới… vào!
● Cảnh 48: THỤY SĨ - HÀN QUỐC 2-0: Ông nói gà bà nói vịt với cảnh trọng tài biên phất cờ việt vị, nhưng trọng tài chính vẫn O.K bàn thắng khiến Hàn Quốc cười đau khóc hận. Ai biểu World Cup 2002 ỷ sân nhà "ép" người khác?
SƯ PHÒ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận