![]() |
Album Help: A Day in Life |
Help: A Day in Life - album được đặt theo tên ca khúc rất sâu sắc của Beatles vừa được bình chọn là ca khúc Anh quốc hay nhất mọi thời - ngay khi phát hành đã đạt nhiều cái “nhất”: Album được thực hiện chớp nhoáng nhất (trong vòng 24 giờ từ 8 đến 9-9), thu tại nhiều nơi trên thế giới nhất (sau đó gửi về London để mix tổng thể), album được tung lên mạng sớm nhất (chỉ sáu tiếng đồng hồ sau khi hoàn tất tất cả 22 track), album có lượng người download nhiều nhất (4.000 bản trong hai ngày rưỡi phát hành).
War Child là tổ chức nhân đạo chuyên giúp đỡ các trẻ em vùng chiến, được khởi xướng vào 2-1993 từ hai nhà làm phim Bill Leeson và David Wilson, những người đã vô cùng bức xúc trước cảnh những trẻ em Nam Tư (cũ) đã không có một tuổi thơ đúng nghĩa, sau khi họ thực hiện một bộ phim cho đài BBC nói về vai trò của nghệ sĩ trong chiến tranh. War Child chẳng mấy chốc thiết lập một “mạng lưới toàn cầu”, thực hiện nhiều chương trình hướng đến trẻ em trong các nước bị chiến tranh hay xung đột chính trị tàn phá: Albani, Afghanistan, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Burundi, Chechnya, vùng Capcaz, Gruzia, Guatemala, Ethiopi, Eritrea, Ghana, Ingushetia, Kenya, Nepal, Pakistan, Phillippines, Rwanda, Serbia, Sierra Leone, Sudan, Nam Phi... Một trong các hoạt động của War Child là ra mắt những album từ thiện, lấy doanh thu cho các hoạt động nhân đạo của tổ chức. |
Như vậy nếu so sánh với album Help 1995 thu về 1,25 triệu bảng Anh trợ giúp các bé thơ trong cuộc chiến Bosnia, Help: A Day in Life sẽ chắc chắn qua mặt, vì tính đến 12-9 đã thu về được 40.000 bảng từ tiền download các track nhạc, trong khi CD chính thức sẽ phát hành vào 26-9.
Ấn tượng đầu tiên của album chính là cái bìa rất mỹ thuật: những bàn tay vươn lên tuyệt vọng xen lẫn là những quả bom đang giáng xuống không thương tiếc. Quả là đầy dụng ý! Các ca khúc trong album hoàn toàn cùng có một chủ đề thống nhất về hòa bình, kêu gọi mọi người hãy chấm dứt thù hằn.
Chiến tranh đâu thể nào nằm trong kí ức trẻ thơ. Ca khúc I Want None of It của Radiohead hiện đang dẫn đầu số lượt người download mang cùng một ý tưởng đó. Đoạn riff piano lặp đi lặp lại, phụ trợ là một dàn đồng ca các thiên thần nhí: “Có thể anh khát chiến, nhưng tôi thì không. Tôi chẳng muốn cái thứ mang đến kí ức tệ hại”. Radiohead vẫn phong độ, như cái thuở nhóm mới nổi và tham gia vào album Help vậy!
Một vài nhóm nhạc và ca sĩ chọn hình thức cover những bài hát cũ. Mặc dù cũ nhưng tuyên ngôn của nó luôn luôn mới: Keane thu một phiên bản Goodbye Yellow Brick Road của Elton John, còn Kaiser Chiefs hát lại I Heard It Through The Grapevine, trong khi người vừa chiến thắng giải âm nhạc uy tín nước Anh Mercury Prize - Antony and the Johnsons - trình bày lại Happy Xmas (War is Over) của John Lennon.
Một tên tuổi khá mới mẻ trong số những người đã hoặc đang thành danh trong album này là Emmanuel Jal. Người nghe sẽ đồng cảm hơn với những lời hát của anh khi biết rằng anh chính là cậu bé Sudan từng sống sót sau khi bị bắt đi lính lúc chưa đầy 10 tuổi.
Giờ đây, lời ca của ca sĩ hip-hop đang vọng về quê nhà mang theo ước vọng giải thoát cho những em thơ vẫn còn bị chiến tranh giày xéo: “Tôi không thể chờ đợi đến ngày dân tộc tôi có được hòa bình, khi mà người ta có thể gieo hạt trên mảnh đất nhà mình” - lời trong ca khúc Gua. Tiếng thổn thức của Jal “Chiến tranh vẫn diễn ra nơi đây, vì thế trẻ thơ đang kêu gào” chứa đựng tinh thần của toàn album, như một cây búa tạ giáng xuống những ai đã vô tình cướp đi quyền được sinh ra trong hòa bình của trẻ em.
Mark Waddington, giám đốc điều hành War Child, hi vọng album sẽ có doanh số 150.000 bản và mang về 1,25 triệu bảng Anh. Nếu được như vậy, đây sẽ là đóng góp quan trọng trong đồ án hiện tại xây dựng một trung tâm phúc lợi cho trẻ em đường phố ở Basra, Iraq, nơi mà các em có thể tìm thấy một bến đỗ và bắt đầu được giáo dục tử tế.
Trong vòng một thập kỉ qua, 1,5 triệu trẻ em đã chết vì chiến tranh. 4 triệu em bị tàn tật và hơn 10 triệu em bị chấn thương. Vết thương tâm lí mà chiến tranh để lại là nghiêm trọng hơn cả. Nó có thể làm cho trẻ lo sợ về cuộc sống, bóp chết nhiều thế hệ Theo warchild.org |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận