![]() |
Ảnh minh họa |
Tôi cảm nhận ở anh một chút gì không phải là tình bạn! Giữa ranh giới đạo đức và tình cảm, tôi luôn đau khổ! Tôi không dám nhìn thẳng vào anh mỗi khi đối diện nhưng tôi luôn dõi theo anh mọi lúc. Tôi phải làm sao đây? (một bạn đọc xin giấu tên)
- Trả lời tư vấn của chuyên viên tư vấn Bích Ngọc, Trung Tâm FDC:
Bạn thân mến,
Tôi rất cảm thông với bạn về những điều bạn tâm sự. Quả là tình cảm không thể lý giải được, nó đến một cách bất ngờ và trong một hoàn cảnh éo le - hai bên cũng đã có gia đình - nhưng bạn ơi hãy sáng suốt mà nhận định vấn đề - chúng ta sẽ được gì và mất gì?
Bạn sẽ được một chút ấm áp khi dõi theo anh, một chút sẻ chia tâm tình từ anh. Nhưng bạn sẽ mất gì? Sự đổ vỡ hai gia đình là không tránh khỏi một khi sự việc được phơi bày, lương tâm cắn rứt, đạo đức lên tiếng, bạn có thể sống trong dằn vặt khổ đau như thế không?
Điều mà 10 năm bạn luôn cần ở chồng mà không được đó là sự ân cần chân tình như bạn nói thì cái lỗi này cũng có phần bạn - Tại sao bạn không thổ lộ cùng chồng mong muốn đó, bởi có những người chồng rất yêu vợ nhưng không biết tỏ bày sự ân cần.
Hãy nói chuyện với chồng một cách cởi mở và cảm thông, bạn sẽ có được những gì bạn muốn.
Trong cuộc sống ta cứ tưởng hạnh phúc đang ở một nơi nào xa xôi lắm mà ta không có được nhưng thật ra nó đang sống quanh ta.
Tôi rất vui khi thấy bạn vẫn còn đặt lý trí lên hàng đầu, hãy bình tâm mà nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt để không hối tiếc về những việc đã qua.
Dừng chân đúng lúc cũng là một nghệ thuật sống đấy bạn ạ.
Chúc bạn vui và bằng lòng với những gì bạn có.
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng cho từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thực sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu Lối sống. B.D. thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận