![]() |
Như Trang tại lễ trao thưởng quỹ Ươm mầm tài năng đất Quảng |
Bố là thợ xây và mẹ quanh năm quần quật với ruộng đồng cùng những vạt rau răm là gánh hàng bán mỗi phiên chợ. Cô bạn chưa đầy 20 tuổi này thấu hiểu hoàn cảnh gia đình và luôn cố gắng phấn đấu, không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. Nhiều năm liền, Trang đạt khá nhiều thành tích cao trong học tập, đoạt giải ở các kỳ thi học sinh giỏi.
Nhìn đời qua lăng kính văn chương
Như Trang bộc lộ khả năng viết văn khá sớm. Từ khi còn là cô bé ngồi trên ghế nhà trường, ngoài những bài tập làm văn hay, nổi trội hơn các bạn trong lớp, Trang đã biết sáng tác nhiều bài thơ, truyện ngắn, tản văn... cho riêng mình. Trang bắt đầu có bài đăng trên mục Nụ hồng của tập san Áo Trắng khi mới học lớp 10. Dần dà, Võ Thị Như Trang xuất hiện nhiều hơn trên các báo với những câu chuyện, cảm xúc về bạn bè, gia đình, thầy cô bằng cái nhìn, suy nghĩ của một cô gái đang ở tuổi trăng tròn.
Trang tham gia các cuộc thi viết và đạt được những giải thưởng đáng ngưỡng mộ so với lứa tuổi. Bài viết tham dự cuộc thi “Nét bút tri ân” lần 2 của Trang được chọn phát trên đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM. Trang được trao giải nhất cuộc thi viết “Người thầy trong tôi” (báo Khoa Học & Đời Sống tổ chức, tháng 9-2011); giải ba cuộc thi viết “Trung thu gợi nhớ tình thân” (Công ty cổ phần Kinh Đô tổ chức, tháng 9-2011); giải khuyến khích cuộc thi viết “Hành trình tôi yêu” (báo Thanh Niên phát động, tháng 10-2011); giải bình luận hay trong cuộc thi viết “Ước mơ của tôi” (báo Vnexpress, báo ione.net kết hợp Trường đại học FPT tổ chức vào tháng 8-2011). Trang còn có tùy bút in trong tập sách Chuyện bây giờ mới kể (báo Người Lao Động), có thơ in trong tuyển tập Thơ Haiku Nhật - Việt lần thứ 3.
Căn bệnh ung thư, ước mơ và lòng nhân ái
Năm 2011, khi thành công đang dần nở rộ bởi những giải thưởng trên lĩnh vực văn chương, khi kỳ thi đại học đang cận kề thì Trang bỗng thấy người không được khỏe, đau tức ở ngực. Sau bao đợt siêu âm, xét nghiệm, Trang được bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng kết luận là có khối u trong cổ cần phải mổ ngay. Mặc dù đã cố gắng gạt đi nỗi buồn và đau đớn để bước vào phòng thi, nhưng sự may mắn đã không mỉm cười với cô bạn.
Trượt đại học, Như Trang rất đỗi thất vọng, nhưng gia đình cô lại coi đây là một cơ hội tốt để con chuyên tâm vào chữa bệnh. Khối u mà các bác sĩ nói chính là biểu hiện của bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú đang dần phát triển trong người Trang. Cô bạn bắt đầu bước vào giai đoạn chống chọi đầy nguy hiểm với tử thần. Sau bốn lần phẫu thuật và những đợt xạ trị vì căn bệnh xuất hiện triệu chứng bất thường, cơ thể của Trang trở nên yếu ớt và mệt mỏi rã rời.
Tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Trang đã gặp và kết thân được với nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sẵn có khiếu viết lách, Trang liền ghi chép cẩn thận thông tin về họ rồi chụp hình, viết bài, post lên trang blog cá nhân và kêu gọi bạn bè, người quen ủng hộ, giúp đỡ. Số tiền quyên góp được, Trang trích ra một phần mua nhu yếu phẩm tặng họ, còn lại trao người nhà bệnh nhân để lo thuốc thang, viện phí. Trường hợp những người nghèo khổ ở xa, tuy đang bị bệnh tật hành hạ nhưng Trang vẫn vượt đường xa, núi non hiểm trở để mang quà tới tận tay họ, động viên họ vượt qua khó khăn.
Cũng chính trong khoảng thời gian này, Trang đã bắt đầu có bài đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng viết về những mảnh đời bất hạnh cần sự dang tay giúp đỡ từ phía cộng đồng. Những bài báo ấy không chỉ giúp nhân vật của Trang có thêm tiền để trang trải cuộc sống, chống chọi bệnh tật, mà còn tạo cho Trang nguồn thu nhập trả tiền viện phí từ tiền nhuận bút. Trang cũng không từ bỏ niềm đam mê văn chương bằng những truyện ngắn đều đặn xuất hiện trên tuần báo Quảng Nam. Mới đây nhất, Trang có mặt trong top 17 Gương mặt tài năng của đất Quảng năm 2012. Cô chia sẻ: “Dù sao thì mình vẫn thấy khá may mắn khi nhận ra rằng, quãng thời gian điều trị bệnh lại tạo nên những thay đổi tích cực, bước ngoặt không nhỏ, giúp mình vững tin hơn vào tương lai!”.
Như Trang đã đăng ký tham gia câu lạc bộ Nhân Ái TP Đà Nẵng - nơi tập trung những sinh viên tâm huyết với công tác xã hội. Trang cùng các bạn trong nhóm tiến hành thu gom ve chai, bán tranh thư pháp, bán áo quần cũ... tạo nguồn quỹ cho các hoạt động từ thiện. Đến nay, được sự tin tưởng và yêu quý của các thành viên, Trang được tín nhiệm bầu vào ban truyền thông trong việc viết kịch bản, làm Radio cho câu lạc bộ.
Hiện tại, Trang đang ấp ủ ước mơ thành lập chi nhánh Câu lạc bộ Nhân Ái tại tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, bạn cũng muốn mở một câu lạc bộ thơ văn trên địa bàn huyện, tạo môi trường cho các bạn yêu văn chương được giao lưu chia sẻ với nhau những tác phẩm của mình.
Hi vọng rằng, với niềm tin và nghị lực, căn bệnh quái ác trong Trang sẽ bị đẩy lùi và ước mơ sẽ được chắp cánh bay cao, bay xa...
Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận