<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
- Anh chưa đủ sức làm chủ một gia đình đâu.
Một hôm khác bí quá, ông bố vợ nói bừa rằng:
- Làm sao trong cùng một lúc mà anh làm ta vừa buồn cười vừa tức giận thì ta cho đón vợ anh về...
Vừa buồn cười vừa tức giận trong cùng một lúc, oái oăm thế! Vào một đêm mùa đông giá rét, cả nhà vào màn sớm, chàng rể cũng vào màn vợ ngủ như thường ngày. Đêm khuya chờ cho mọi người ngủ say, chàng rể mò ra chuồng dê, bắt một con mổ thịt, cắt đôi dái dê lén buộc vào cổ bố vợ và trải ngửa tấm da dê trước cửa buồng bố mẹ vợ. Cái dạ dày dê đặt bên cạnh mẹ vợ, còn bộ lòng dê đặt lên bụng vợ. Cắm cái kèn vào ống thổi lửa.
Xong đâu đó, anh vào nằm bên cạnh vợ, lén lấy cái kim chích vào bụng cô ta, cô giật mình sờ lên bụng thấy bùng nhùng một bọc ruột, cô rối rít kêu: - Muỗi đốt con thủng bụng rồi! Nghe con gái gọi, ông bố bà mẹ hốt hoảng vùng dậy. Bà sờ thấy bên mình có một cái bọc bùng nhùng thì ú ớ kêu: - Ông ơi tôi đẻ con rồi đây này! Ông bố thấy chuyện lạ hấp tấp chạy ra thổi lửa giẫm phải tấm da dê trượt ngã chổng kềnh, sờ lên cổ thấy hai hòn dái lủng lẳng kêu: - Thôi chết tôi rồi, ngã thọt d... lên cổ mất rồi. Thằng rể đâu, dậy thổi lửa lên xem nào! -
Toe toe... toe toe. Ông bố tức giận quát: - Anh còn vui sướng gì nữa mà kèn với sáo um lên thế? - Dạ con đang thổi lửa đây ạ. Cái ống thổi nó kêu đấy ạ... “toe toe, toe toe”... Khi đèn đuốc bùng lên, mọi người mới bừng tỉnh lại. Hóa ra chẳng có ai việc gì, chỉ một phen hú vía. Cả nhà ôm bụng cười. Thế là anh chàng được đón vợ về.
(Theo lời kể của người Tày Việt Bắc)
Tuổi Trẻ Cười số 417 ra ngày 1-12-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận