![]() |
Philani (10-Bình Dương) đi bóng trước sự bao vây của hàng loạt cầu thủ Bình Định. Ảnh: Sĩ Huyên |
Bình Dương, Đà Nẵng và LG ACB Hà Nội đã có trận thắng đầu tiên trong giải. Hoàng Anh bị Thép Cảng cầm chân trên sân nhà, SLNA dẫn trước 2-0 nhưng lại để cho Hòa Phát thắng ngược 3-2 vào cuối trận. Ứng cử viên vô địch Gạch Đồng Tâm thất bại 2-3 trước chủ nhà Hải Phòng.
Trên sân Quy Nhơn, khán giả đã được chứng kiến những pha tranh cướp bóng không khoan nhượng và bóng dáng của lực lượng cứu thương vào sân làm việc nhiều hơn là được chứng kiến những pha bóng dàn xếp mạch lạc của đôi bên. Trận đấu hết sức căng thẳng, song ít khi thấy những pha bóng thô bạo.
Trội hơn về thể hình, sức mạnh cùng với tâm lý khá thoải mái, Bình Dương luôn đẩy Bình Định vào thế chống trả khá vất vả. Áp lực tấn công luôn đè nặng ấy, cuối cùng đã trở thành bàn thắng vào phút 48: đoạt được bóng trong chân hậu vệ Bình Định, Abbey (Bình Dương) tung cú sút xa cực mạnh vào góc cao, thủ môn Minh Quang bay người xô bóng ra và ngã xuống đất. Khi chưa kịp bật dậy, Minh Quang đành bất lực trước cú bay người đánh đầu của Philani. Phải đến vòng đấu thứ tư, Bình Dương mới biết thế nào là niềm vui chiến thắng.
Trên sân Hà Nội, LG ACB Hà Nội chơi lấn lượt trước đội khách đến từ Đồng Tháp. Hai lần trong trận, tiền vệ Thanh Sơn có mặt đúng lúc trong vòng 16,50m và dứt điểm tung lưới thủ môn Yevghen (Đồng Tháp), góp công lớn trong trận thắng đầu tay của đại biểu thủ đô.
Đối đầu với các đồng đội cũ Nam Định, Vua phá lưới Amaobi (Đà Nẵng) đã nhanh chóng nhấn chìm hy vọng mong manh của đội khách bằng bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút đầu tiên của trận đấu. Sang hiệp hai, hậu vệ Minh Đức ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà, và đó cũng là trận thắng đầu tiên của Đà Nẵng ở V-League 2005 mùa này.
Ra làm khách tại Hải Phòng, hàng hậu vệ Gạch Đồng Tâm đột nhiên chơi quá lơi lỏng. Và thế là ứng cử viên chức vô địch đành trắng tay rời sân bằng trận thua 2-3 trước chủ nhà. Thật ra từ nhiều vòng đấu trước, hàng hậu vệ Gạch Đồng Tâm luôn phơi bày những điểm yếu chết người, nhất là việc bọc lót cho nhau không chặt chẻ. Hàng thủ 3 người của họ luôn lúng túng và xoay trở chậm chạp trước những pha tấn công nhanh, đánh thẳng vào trung lộ hoặc chủ quan trong việc kèm người từ những tình huống cố định. Hai trong ba bàn thua trước Hải Phòng xuất phát bởi những nguyên nhân như trên. Ông Calisto thấy, nhưng không sao bịt kín những lỗ rò chết người.
Dẫn trước Hòa Phát 2-0, lại có trong tay quá nhiều lợi thế khi đá trên sân nhà, vậy mà SLNA đành phải chịu thua đội khách. Trận thua cay đắng của SLNA bắt nguồn từ chiếc thẻ đỏ ở phút 50 của Lê Quốc Vượng (vừa trở lại sân sau 6 tháng bị treo giò) do lỗi cố tình gây hấn và tấn công đối phương. Mất người, SLNA không còn sự bọc lót cho nhau chặt chẻ ở hàng tiền vệ và hậu vệ. Khoét sâu vào sự lúng túng ấy, Da Silva gỡ hòa 2-2 chỉ vài mươi giây sau khi Vượng rời sân và đến phút 81 Dos Santos ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho Hòa Phát.
Khán giả Pleiku đã có dịp chứng kiến những bài tập tấn công của Hoàng Anh diễn ra liên tục trong suốt 90 phút trước khung thành Thép miền Nam CSG. Bất lợi về nhiều mặt, đội khách đành phải chọn lối đá tử thủ bằng cách thiết lập một hàng phòng ngự nhiều tầng trước cầu môn đội nhà. Với họ, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đẩy bóng đi càng xa càng tốt, đồng thời chấp nhận cho Hoàng Anh làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến với mục tiêu rời sân Pleiku với 1 điểm. Cầu được ước thấy, ông Đặng Trần Chỉnh nở nụ cười mãn nguyện về những gì mà học trò của mình xả thân trong trận này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận