![]() |
Một pha uy hiếp thủ môn Việt Cường (ACB Hà Nội) của Minh Mính (9-P.Bình Định) - Ảnh: T.Dũng |
HAGL - Thép Miền Nam CSG 2-0: tân binh lập công
Dù chưa thật xuất sắc nhưng tiền đạo xuất thân từ Học viện JMG Bờ Biển Ngà - Douhou Sey - vẫn để lại dấu ấn bằng pha phát động tấn công dẫn tới bàn mở tỉ số của tiền vệ Duy Quang. 17 phút sau khi thay Douhou Sey, “tiểu tướng” Nguyễn Tăng Tuấn (vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất U-21 toàn quốc 2006) đã đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho HAGL.
Thua trận, Thép Miền Nam CSG vẫn chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng nhưng quan trọng hơn là ở các vòng đấu sắp tới, hàng loạt cầu thủ nhất là ở hàng phòng ngự, phải làm khán giả vì nhận thẻ phạt quá nhiều.
K.Khánh Hòa - Đà Nẵng 2-1: chủ nhà thắng ngược
Phút 3, tiền đạo Almeida đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 1-0. Cuối hiệp một, Nouhnoum gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà Khánh Hòa. Và cũng chính anh là người hùng của trận đấu khi mở đường chuyền dài chính xác cho Văn Phong ấn định chiến thắng 2-1 vào lưới Đà Nẵng.
Sông Lam Nghệ An - Huda Huế 2-3: khách gây bất ngờ
Phút 7, Công Vinh đánh đầu mở tỉ số 1-0 cho Tài Chính Dầu Khí SLNA. Phút 47, tiền đạo Andew Opara bất ngờ tung quả sút xa gỡ hòa 1-1 cho đội khách Huda Huế. Bắt đầu từ đó, Huda Huế chơi tự tin hẳn lên. Phút 70, Độ Thắng lại tung thêm một quả sút xa hiểm hóc, nâng tỉ số lên 2-1 cho Huda Huế.
Phút 87, Hồ Viết Hải đã kịp đá bồi khi bóng bật ra từ tay Hồng Sơn, ghi bàn thắng thứ ba cho Huda Huế. Sau khi bị dẫn hai bàn, SLNA đẩy cao tốc độ trận đấu. Phút 89, Nguyễn Ngọc Anh (cầu thủ mới vào thay Như Thuật) mới rút ngắn được tỉ số xuống 2-3 cho chủ nhà SLNA.
Đồng Tháp - Đồng Tâm Long An 0-0: sút kém
Sau hiệp một chơi khá chậm vì trời nắng gắt, Đồng Tâm LA đã chủ động chơi nhanh trong hiệp hai với những pha dàn xếp tấn công khá đẹp mắt về phía khung thành chủ nhà Đồng Tháp. Tuy nhiên, dù tạo ra vô số cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút đội khách đã không thể một lần đưa bóng vào lưới thủ môn Lê Văn Tưởng. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0.
ACB Hà Nội -P.Bình Định 0-2: 3 điểm cho đội khách
Việc đưa Bruno vào đá trung vệ và đẩy Nirut lên chơi vị trí tiền vệ tấn công đã mang lại chiến thắng đầu tiên cho Bình Định. Phút 33, Bruno sút phạt làm bó tay TM Việt Cường mở tỉ số 1-0 cho Bình Định. Phút 60, Sarayoot vượt qua hai hậu vệ chủ nhà rồi sửa bóng qua tay Việt Cường ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0.
Halida Thanh Hóa - Bình Dương 0-0: may cho khách
Bị ép sân nhưng chủ nhà Thanh Hóa suýt làm Bình Dương khóc hận vào phút 67 khi Rodgers dứt diểm bật cột dọc. Tấn công nhiều và nắm thế chủ động ở phần lớn thời gian thi đấu, thế nhưng các chân sút của Bình Dương như Amaobi, Kesley, Philani đều không thể khuất phục được phản xạ nhạy bén của TM Mykola (Thanh Hóa). Đây cũng là trận hòa thứ ba liên tiếp của tân binh Thanh Hóa.
Bảng xếp hạng sau vòng 3: 1- Đồng Tâm Long An 7 điểm, 2- Bình Dương 7 điểm, 3- Hoàng Anh Gia Lai 6 điểm, 4- Nam Định 5 điểm, 5- Hòa Phát 5 điểm, 6- SLNA 4 điểm, 7- Huda Huế 4 điểm, 7- P.Bình Định 4 điểm, 9- Đà Nẵng 4 điểm, 10- Khánh Hòa 4 điểm, 11- Thanh Hóa 3 điểm, 12- Đồng Tháp 2 điểm, 13- Thép Miền Nam CSG 0 điểm, 14- Hà Nội ACB 0 điểm. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận