27/05/2008 22:59 GMT+7

"Viết đến khi nào không thể"...

NGÔ PHƯỚC TIẾN thực hiện
NGÔ PHƯỚC TIẾN thực hiện

TTO - Cuộc thi viết blog mang tên “Mùa xuân và tôi” đã chính thức khép lại trong buổi trao giải 24-5-2008. Tác phẩm “Những mùa hoa sưa” của blogger Dinhkhoa (tên thật là Lương Đình Khoa) - chàng trai sinh năm 1985 - đã đạt điểm cao nhất cuộc thi.

bdBDGxPW.jpgPhóng to
Lương Đình Khoa
TTO - Cuộc thi viết blog mang tên “Mùa xuân và tôi” đã chính thức khép lại trong buổi trao giải 24-5-2008. Tác phẩm “Những mùa hoa sưa” của blogger Dinhkhoa (tên thật là Lương Đình Khoa) - chàng trai sinh năm 1985 - đã đạt điểm cao nhất cuộc thi.

Và thật bất ngờ khi gương mặt đó không ai khác chính là chàng trai đã đoạt giải khuyến khích cuộc thi bút mới báo Tuổi Trẻ 2008. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với cây bút trẻ Lương Đình Khoa xung quanh cuộc thi sau lễ trao giải.

* Xin chào Khoa. Chúc mừng bạn với tác phẩm đoạt giải của mình. Cảm xúc của Khoa khi được tin mình đoạt giải cuộc thi?

- Tất nhiên là vô cùng hạnh phúc rồi, vì sự kỳ vọng của mình đã trở thành hiện thực. Ban đầu mình tham dự cuộc thi này với tác phẩm chủ chốt là “Nghĩa địa chiều cuối năm” (đoạt giải nhất bình chọn ở chặng 3). Nhưng sau khi viết xong “Những mùa hoa sưa” thì thật sự mình thấy kỳ vọng vào tác phẩm này hơn…

Vài nét về Lương Đình Khoa

- Học viên khóa 1 - Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du, Hội Nhà văn Việt Nam. Đang là SV năm 4 Học viện BC & TT Hà Nội.

- Đã xuất bản: Khuôn mặt tình yêu - thơ, NXB Thanh Niên, 2005; Hạnh ngộ 4 - NXB Văn nghệ TP.HCM. Có sáng tác đăng tải trên nhiều báo T.Ư và địa phương và tuyển chọn in trong nhiều sách của NXB Giáo Dục...

Giải thưởng thơ Bút mới lần 7 của báo Tuổi Trẻ 2008. Giải nhì cuộc thi viết: Sống có bản lĩnh - báo Thanh Niên 2006. Giải nhì thơ (không có giải nhất) báo Thiếu Niên Tiền Phong 2003. Giải ba thơ 2003, giải KK thơ 2002 trên báo Mực Tím. Giải đồng hạng cuộc thi viết thư "Thế giới em hằng mơ ước” 2002...

* Viết blog là nói ra những tâm tư của mình. Bạn đã gửi gắm gì đối với cư dân mạng qua bài dự thi Những mùa hoa sưa?

- Hà Nội những ngày tháng 3 rất đẹp. Bầu không khí rộn ràng của mùa xuân vẫn còn hiển hiện rõ trong từng ánh mắt, nụ cười và không gian cảnh vật. Hoa sưa cũng góp phần làm đẹp cho bầu không khí đó của Hà Nội, nhưng lặng lẽ, khiêm nhường, ít ai để ý. Một vẻ đẹp tinh khiết, mong manh cần được trân trọng, giữ gìn. Và mình muốn lưu lại vẻ đẹp ấy trong những trang viết, để mọi người khi nhắc đến Hà Nội sẽ nhớ đến và yêu thêm một loài hoa đẹp nở vào mỗi độ cuối xuân.

* Theo như BGK cuộc thi thì Khoa có 2 bài đạt chất lượng cao?

- Chắc là BGK muốn nhắc đến tác phẩm Nghĩa địa chiều cuối năm. Tác phẩm này đoạt giải nhất bình chọn ở chặng 3 của cuộc thi. Đây là tác phẩm nghiêng nhiều về những suy tư, chiêm nghiệm bằng cảm thức nguồn cội. Chiều cuối năm là thời điểm tìm về của những người đi xa, tìm về bên mái ấm gia đình, và bên ông bà tổ tiên thông qua việc đi tảo mộ.

Mình luôn có một cảm giác thật đặc biệt, thấy lòng bình yên khi đi tảo mộ trong mỗi chiều cuối năm. Những ngôi mộ chí câm lặng nằm san sát bên nhau, không phân chia khoảng cách giàu nghèo. Đó là một sự kết nối và giao thoa. Mình đi tảo mộ chiều 30 tết vừa rồi, và chiều mồng 1 tết hôm sau, bắt tay vào việc khai bút đầu xuân bằng tác phẩm này…

Mình chỉ viết từ những gì mình cảm nhận được như vậy thôi, chứ cùng không có bí quyết gì cả.

* Theo Khoa, viết blog và viết văn có khác nhau không nhỉ?

- Chắc chắn là không rồi! Theo mình nghĩ viết ở đâu thì cũng thể hiện tâm tư và điều muốn nói của mình mà. Cuộc đời mình như một đống bòng bong mà tôi phải gỡ nó từng ngày qua những bài viết của mình. Và blog cũng chính là viết văn.

* Tương lai Khoa sẽ làm gì? Vẫn viết hay là…?

- Chắc chắn rồi. Vẫn sẽ viết, viết đến khi nào không thể. Năm lớp 10, mình đã có mấy câu thơ thế này:

Một đời lận đận với Văn/ Hắn thề chung thủy trọn tình, người ơi!/ Dẫu Văn phụ bạc một đời/ Chẳng quay lưng lại, khóc cười vu vơ…”

Cuộc thi Mùa xuân và Tôi là tên gọi của cuộc thi viết blog có quy mô lớn trong cộng đồng mạng Việt Nam được mạng xã hội Tamtay.vn tổ chức. Đề tài các tác phẩm dự thi gửi về khá phong phú và đa dạng, thuộc nhiều thể loại khác nhau: Tùy bút, ghi chép, phóng sự, tản văn, thơ…

Nội dung các tác phẩm chia làm hai mảng lớn: Mảng thứ nhất (chiếm 66%) viết về mùa xuân gắn với cảm xúc về gia đình, bạn bè, quê hương đất nước. Mảng thứ hai (34%) viết về mùa xuân gắn với số phận của những con người bất hạnh, không may mắn trong cuộc sống… Đối tượng dự thi là những công dân Việt Nam trên 16 tuổi.

Blog đoạt giải thưởng cao nhất yêu cầu phải hội tụ đủ 3 yếu tố: bài viết hay, hình ảnh đẹp và video clip sinh động.

Blog đạt giải của Khoa: http://www.tamtay.vn/blog/dinhkhoa?p=viewEntry&nid=97446

NGÔ PHƯỚC TIẾN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên