06/01/2004 08:24 GMT+7

Vì sao Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn không thắng?

SĨ HUYÊN thực hiện
SĨ HUYÊN thực hiện

TT - Ngày khai mạc Giải hạng nhất Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn (TMN-CSG) đã bị đội đàn em Khách Sạn Khải Hoàn (KSKH) cầm chân với tỉ số 1-1. Đáng nói là đội cựu vô địch chuyên nghiệp đã dẫn điểm trước, khống chế bóng nhiều hơn nhưng lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn để rồi bị KSKH gỡ hòa ngay trong hiệp một. Đã có dư luận: cầu thủ chủ trương đá hòa để phản đối ban lãnh đạo phân chia tiền thưởng! Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với giám đốc điều hành TMN-CSG Lê Quang Nhật về dư luận trên:

O7zDm5dF.jpgPhóng to

Giám đốc điều hành TMN-CSG Lê Quang Nhật - Ảnh: S.H.

TT - Ngày khai mạc Giải hạng nhất Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn (TMN-CSG) đã bị đội đàn em Khách Sạn Khải Hoàn (KSKH) cầm chân với tỉ số 1-1. Đáng nói là đội cựu vô địch chuyên nghiệp đã dẫn điểm trước, khống chế bóng nhiều hơn nhưng lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn để rồi bị KSKH gỡ hòa ngay trong hiệp một. Đã có dư luận: cầu thủ chủ trương đá hòa để phản đối ban lãnh đạo phân chia tiền thưởng! Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với giám đốc điều hành TMN-CSG Lê Quang Nhật về dư luận trên:

* Thưa ông, trước ngày vào giải, ban lãnh đạo đã đề ra mức thưởng ra sao với đội bóng?

- Ban đầu chúng tôi công bố mức thưởng như sau: 100 triệu đồng cho một trận thắng và 40 triệu đồng với một trận hòa. Vì là công ty cổ phần bóng đá, ngoài lực lượng cầu thủ còn có nhiều bộ phận liên quan khác trong công ty, do vậy chúng tôi quyết định trích 20% trong số tiền thưởng thắng trận để làm quĩ CLB và thưởng các bộ phận khác.

* Nhưng sau đó ban lãnh đạo lại thay đổi mức thưởng và các cầu thủ buông thả, thi đấu dưới sức mình để phản đối?

- Tôi không cho là như vậy. Cận ngày vào giải chúng tôi lại đề ra mức thưởng khác là: 70 triệu cho một trận thắng, bất kể sân nhà hay sân khách, đối thủ mạnh hay yếu. Còn hòa thì không thưởng. Toàn bộ đội bóng được hưởng trọn khoản thưởng mà không phải trích lại.

wJNTVkFi.jpgPhóng to
Huỳnh Hồng Sơn (16 - TMN-CSG) tranh bóng tầm cao với hậu vệ Khách Sạn Khải Hoàn - Ảnh: Bạch Dương
Ở góc độ của mình, tôi cho rằng trận hòa vừa rồi có nhiều nguyên nhân: do sức ép tâm lý buộc phải thắng, một số cầu thủ trụ cột bị chấn thương như Nguyên Chương, Diachenko, rồi thủ môn người Ukraine chưa thi đấu do thiếu giấy phép chuyển nhượng. Trong đó sức ép tâm lý là cao nhất, đặc biệt là sau khi bị gỡ hòa nên nhiều cầu thủ rối, thi đấu mất tập trung.

* Quan điểm của ban lãnh đạo TMN-CSG ra sao khi quyết định không thưởng cho một trận hòa?

- Với mục tiêu thăng hạng chuyên nghiệp, nếu đá hòa đồng nghĩa với việc làm con đường thăng hạng gập ghềnh hơn. Chính vì thế chúng tôi không chủ trương thưởng trận hòa mà chỉ thưởng cho trận thắng, bất kể thắng sân nhà hay sân khách. Thi đấu ở giải hạng nhất khó có thể đòi hỏi mức thưởng cao hơn hạng chuyên nghiệp.

Nhưng tôi có thể khẳng định hiện tại TMN-CSG là đội có mức thưởng cao nhất so với các đội cùng hạng, thậm chí kể cả hạng chuyên nghiệp. Thắng đội Thể Công 2-1, Nam Định chỉ được thưởng 30 triệu thôi. So sánh như thế để thấy rằng mức thưởng của chúng tôi không kém đội chuyên nghiệp.

* Điều này đã được thông báo đến cầu thủ? Phải chăng việc thay đổi mức thưởng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ?

- Tôi không nghĩ như vậy và nếu cầu thủ có quan điểm như vậy thì thật sai lầm. Chúng tôi sẽ họp rút kinh nghiệm chuyên môn sau trận đầu tiên và sẽ nói rõ hơn để cầu thủ hiểu về việc phân chia tiền thưởng như vậy.

* Ông có thể cho biết mức thưởng của đội sau khi vượt qua vòng 1 Cúp quốc gia?

- 40 triệu đồng sau khi thắng Cần Thơ. Nói thật, chúng tôi không đặt nặng lắm với Cúp quốc gia mà chỉ nhắm vào mục tiêu thăng hạng, do vậy không đề ra mức thưởng cao. Nhưng không vì vậy mà lãng quên công sức cống hiến của cầu thủ.

SĨ HUYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất