![]() |
Dù biết TP.HCM chiếm 60% thị phần người xem nhưng Hãng Megastar đành chấp nhận lỗi hẹn với khán giả TP.HCM bởi lý do: kẹt rạp.
Ông Trần Khải Hoàng, phó tổng giám đốc Công ty Megastar, nói: "Lịch chiếu được các nhà nhập phim đặt trước gần cả năm nên các chủ rạp chỉ “ngoại lệ” dời lịch cho các phim đình đám nhất (Harry Potter và chiếc cốc lửa đạt doanh thu gần 1 tỉ đôla trên toàn cầu, đình đám không? - NV). Với lại, thường chúng tôi nhập ít bản, đủ chiếu ở số lượng rạp đã đăng ký trước, sau đó thì di chuyển. Tháng tám, Harry Potter sẽ vào TP.HCM".
Liệu có cần một sự liên kết giữa các chủ rạp, cũng như các nhà nhập, phát hành phim để chiếu phim mới đồng loạt các nơi?
Bà Nguyễn Minh Ngọc, phó giám đốc Hãng phim Thiên Ngân, chủ cụm rạp Galaxy: “In sang thêm một bản phim thì chi phí lại đội lên, mà điều này thì không nhà kinh doanh nào muốn. Thật ra việc chiếu ở TP.HCM trước hay Hà Nội trước cũng không ảnh hưởng đến lượng khán giả vì thị phần đã định sẵn ở mỗi nơi".
Xem ra cái sự muốn của thượng đế vẫn chưa phải là "mục tiêu tối thượng"?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận