![]() |
- Anh về rồi à? Nào, vào ăn cơm rồi chúng mình đi dạo một vòng nhé! Trời hôm nay oi bức quá...
Phải vợ mình đây không? Mấy hôm trước thấy rảnh, mà đâu có... rửng mỡ dữ vậy kia chứ! Còn trước Tết, 11, 12 giờ đêm mới... vác cái xác không hồn về nhà, mình đi làm về phải lăn vào bếp... Vậy mà hôm nay cơm nước xong xuôi, còn rủ đi dạo nữa. Anh Năm hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sờ trán vợ, anh hỏi: “Em... có sao không? Mấy ngày nay anh không thấy em làm ăn gì cả, bộ em bị... bệnh viện đuổi việc rồi ư?”. Chị vợ cười phá lên:
- Trời ơi, em làm sao mà bị đuổi việc? Chỉ vì từ Tết đến giờ có ai... đẻ đâu mà vô bệnh viện làm gì! Người ta lo... “bắt con” từ trước Tết hết rồi!
Anh Năm vẫn ngơ ngác. “Bắt con” là sao? Vì sao phải “bắt” từ trước Tết? Thấy chồng chưa hiểu, chị Năm phải giải thích thêm:
- Năm nay là năm Cọp, anh biết đấy, tuổi Cọp... xấu lắm, nhất là con gái, tình duyên lận đận, chẳng ai muốn sinh vào năm nay, nên họ lo mổ bắt con từ năm con Trâu rồi. Như cô Tư bên kia đường đó, thai mới có 36 tuần mà đã xin mổ bắt con. Nguy hiểm lắm anh ạ! Thôi chết, hèn chi vợ thằng Sáu bảo vệ cũng nhập viện hôm cả bọn nhậu đưa ông Táo về trời, lúc đó in như nó mới bầu được 7 tháng. Mà bữa giờ chưa thấy nó đi làm, anh Năm lật đật móc điện thoại: “Alô, Sáu hả, vợ mày sao rồi? Hả!!!! Ăn Tết trong bệnh viện? Còn con mày...? Hả... Vàng da?... N...ã...o... có... vấn...đề...?”.
Trong bệnh viện, vợ chồng anh Năm không nói nên lời khi thấy anh Sáu ủ rũ bên cạnh người vợ bị hậu sản vì sanh non.
- Mà ai kêu mày cho vợ mày sanh sớm dữ vậy hả Sáu? - Anh Năm bực tức.
Anh Sáu nhăn nhó, chỉ vợ:
- Nó đó chứ ai! Nó đòi mổ bắt con cho bằng được. Nó trốn tui đi thằng cha lang băm nhờ mổ, tới chừng nguy kịch mới kêu tui tới... Nó sợ con đẻ ra vào năm Dần thì khổ cả đời, nên...
- Thời buổi này mà còn tin dị đoan vậy sao Sáu! Mày dòm vợ anh nè, cầm tinh con Cọp, từ nhỏ tới lớn được cha mẹ nuôi ăn học đầy đủ, lấy anh, được anh chăm sóc, thương yêu,... vỗ béo, có khổ chi đâu...
Vợ Sáu nãy giờ nằm thiêm thiếp nghe chuyện, tới đây liền... thều thào: “Hổng chừng nay mai anh chị bỏ nhau giờ đó, tuổi Dần cao số lắm chị ơi...”. Bụm miệng vợ không kịp, Sáu phải cúi đầu... tạ lỗi cùng vợ chồng anh Năm.
Tuy các bác sĩ ở bệnh viện sản can thiệp kịp thời và dùng các biện pháp tốt nhất, nhưng cái hĩm nhà Sáu cũng bị cận rất nặng, tối ngày thở khò khè, còn đi ngoài thì... mọi lúc mọi nơi. Cái tội vợ Sáu ép con ra đời sớm nên giờ mới ra nông nỗi này, chớ cứ để từ từ mà cho nó ra thì có sao đâu!
Tuổi Trẻ Cười số Tân Niên 2010 (số 399) ra ngày 1-3-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận