![]() |
- Anh tặng ta mấy bức tranh này có ý đồ gì? Muốn ta năm nay trắng tay phải không?
- Dạ thưa không, thấy quan sắp lục tuần mà khí thế vẫn phong độ nên biếu quan để lúc nào rảnh xem chơi.
- Thôi, ta nói chơi! Cảm ơn cậu. Tiện đây ta hỏi: Hiện nay vẽ gì dễ, vẽ gì khó?
- Dạ thưa, vẽ truyền thần khó?
- Tại sao thế?
- Vì phải vẽ giống như thật. Vẽ không giống thì có mà húp cháo.
- Vậy vẽ gì dễ?
- Vẽ khỏa thân dễ.
- Cái này lạ à nha. Giải thích ta nghe.
- Dạ thưa, vẽ khỏa thân dễ vì mình chỉ cần vẽ cái mặt hơi giống một chút còn vòng 1, vòng 2, vòng 3 thì nâng cấp cho “chất lượng cao” thì cô nào chẳng khoái. Dễ là như thế đó.
Quan lớn gật gù:
- Cậu nói cũng có lý. Nhưng theo ta, thời đại “a còng” này vẽ dễ nhất là “dự án”, vẽ “công trình” rồi chỉ định thầu. Dễ là dễ như thế đấy.
_______________________________
Cưới chó!
![]() |
Ông Selvakumar, 34 tuổi, ở Tamil Nadu, Ấn Độ, đã phải cưới một con chó tên Selvi làm vợ với đầy đủ nghi thức của Ấn giáo. 15 năm trước, ông đã ném đá đến chết hai chú chó. Và sau đó vài ngày ông bị bệnh đớ lưỡi, lãng tai và đi không được. Nhiều bác sĩ đã khám và lắc đầu không biết ông bệnh gì.
Còn một chiêm tinh gia cho rằng ông bị oan hồn của hai con chó báo oán, chỉ hết bệnh khi cưới một con chó. Biết làm sao! Nhưng một người bạn của ông cho biết “đây chỉ là nghi lễ để trừ tà”.
_______________________________
“Hơn cả thần dược”
Quan nọ mắt bỗng dưng bị mờ. Ông cố chạy chữa khắp nơi, tốn bao tiền của công sức... nhưng đều vô vọng. Ông ra một thông báo hễ ai chữa mắt sáng lại ông sẽ gả cô con gái rượu của mình. Nhiều người bày nhiều cách với hi vọng làm rể quan nhưng đều vô vọng. Có anh nọ hùng hồn tuyên bố là cách trị rất đơn giản. Anh ta mời quan về nhà anh ta sống một thời gian để trị bệnh. Quả nhiên mắt quan sáng hẳn trở lại. Mọi người thắc mắc, anh ta cười bảo:
- Hihi! Mắt tôi lúc trước cũng bị mờ mà chẳng hiểu vì lý do gì và chạy chữa mãi không khỏi. Tôi cũng buồn và tưởng đâu phó thác số mình cho ông trời. Từ ngày tôi chuyển nhà về sống đối diện công viên của thành phố, ngày nào cũng chứng kiến những cảnh “nóng'' yêu đương của giới trẻ nên mắt của tôi sáng lại như xưa.
Tôi nghĩ quan đây chắc cũng vậy nên mời quan về sống tạm nhà tôi để trị bệnh. Tôi nghĩ nếu ai mắt bị mờ hay nhìn kém mà không biết lý do gì nên chuyển về gần hay đối diện công viên thành phố mà sống, bảo đảm mắt sáng liền!
Tuổi Trẻ Cười số 375 (ra ngày 1-3-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận