30/10/2009 08:25 GMT+7

Vắt kiệt sức trẻ em

VÕ HƯƠNG - P.MINH ĐỨC
VÕ HƯƠNG - P.MINH ĐỨC

TT - Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương (TP.HCM) tiếp nhận một trẻ em 16 tuổi nhập viện trong tình trạng kiệt sức. Các bác sĩ cho rằng đây là trường hợp bị bệnh do lao động quá sức...

Vắt kiệt sức trẻ em

TT - Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương (TP.HCM) tiếp nhận một trẻ em 16 tuổi nhập viện trong tình trạng kiệt sức. Các bác sĩ cho rằng đây là trường hợp bị bệnh do lao động quá sức...

ImageView.aspx?ThumbnailID=371634
Sáng 29-10, em Nguyễn Văn Đen còn nằm cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM nhưng đến tối đã bị buộc lên tàu về quê - Ảnh: Võ Hương

Ngày 29-10, tại khoa tim mạch Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, một bác sĩ kể lại em Nguyễn Văn Đen (16 tuổi, quê ở Huế) nhập viện cấp cứu ngày 21-10 trong tình trạng rất xấu. Toàn thân em Đen bị phù nề, bụng phình lớn, không thở được. Các bác sĩ đã phải đặt nội khí quản, cho thở bằng máy. Theo chẩn đoán, em Đen bị suy tim, viêm phổi và suy hô hấp. Nguyên nhân gây nên tình trạng này, theo chẩn đoán ban đầu là do thiếu vitamin B1 và có thể do lao động quá sức. Sau khi bổ sung vitamin B1, tình trạng của em Đen tốt hơn.

Làm việc từ sáng tới khuya

Tại bệnh viện, em Đen cho biết đang làm việc ở một cơ sở may gia công (621/14 Lũy Bán Bích, P.Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM). Mỗi ngày em phải làm việc 14-16 giờ, không được phép liên lạc với gia đình. Đen phải thức dậy từ 6 giờ, ăn sáng xong lập tức ngồi vào máy vắt sổ cho đến 12 giờ trưa mới nghỉ ăn cơm, từ 14 giờ phải tiếp tục làm việc tới nửa đêm, chỉ được nghỉ ăn cơm 30 phút.

Em Đen mệt mỏi nói: “Dạo này hàng tết nhiều, em phải làm đến 1-2 giờ sáng. Chỉ cần làm sai một chút là bị chủ là bà Á đánh, lúc thì bị bợp tai, lúc bị ký đầu. Em Đen cho biết ăn uống khá thiếu thốn, thường xuyên thèm ngủ, người luôn hoa mắt và chóng mặt. Do thời gian ngủ mỗi đêm chỉ được 4 giờ, làm việc quá sức nên cơ thể em Đen gầy gò như trẻ lên 10, chỉ nặng 35 kg dù đã 16 tuổi.

Em Đen kể: “Hồi tháng 8-2009, em bị bệnh phải vào khám tại phòng khám đa khoa Hi Vọng (Tân Phú). Khi về nhà nằm, em bị bà Á đạp vào đầu vì cho rằng em làm bộ bệnh tật”. Theo em Đen, ngày 20-10 em đến Trung tâm Y tế quận Tân Phú. Thay vì được điều trị thì vợ chồng bà Á kêu xe đưa em về quê, không cho em ở lại viện. Hôm sau 21-10, tình trạng em quá nặng nên phải vào Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương.

Bà Đoàn Thị Nở (ngụ đội 7, Bắc Thắng, xã Vĩnh Hưng, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) hay tin con nằm viện nên vội vào TP.HCM. Bà Nở nói: “Gia đình chúng tôi nghèo quá, cho con đi làm xa mà không biết con bị hành hạ, chỉ biết con làm nhiều giờ. Tôi yêu cầu bà Á đưa trả con tôi trở về quê, bà Á bảo tôi phải vào đón. Từ bé đến lớn tôi không biết TP.HCM, không có tiền, lấy gì vào đón con. Mấy ngày nay ở bệnh viện hai mẹ con không có tiền ăn, nhiều bệnh nhân thương tình cho được ít tiền sống qua bữa”.

ImageView.aspx?ThumbnailID=371635
Mẹ con em Nguyễn Văn Đen tại Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM (ảnh chụp ngày 29-10) - Ảnh: P.Minh Đức

Lao động mỗi tuần hơn 100 giờ

Chiều 29-10, tại cơ sở của bà Á còn năm em đang làm việc. Cơ sở vắt sổ này có sáu em độ tuổi từ 16-23, trong đó có em làm việc ở đây từ năm 14 tuổi. Một em gái cho biết thường phải làm việc đến 12 giờ đêm nhưng chờ tắm giặt xong cũng phải đến 1 giờ sáng mới được nghỉ ngơi. Trung bình một tuần các em làm việc trên 100 giờ, nếu có hàng gấp phải làm đến 120 giờ/tuần.

Bà Nguyễn Thị Châu Á (chủ cơ sở) thừa nhận sử dụng lao động trẻ em không ký hợp đồng lao động. Bà chỉ thỏa thuận miệng với mẹ của em Đen trả lương cho em một năm 5 triệu đồng, nếu làm giỏi thưởng thêm 1 triệu đồng, bà Á đã ứng trước 2 triệu đồng cho gia đình em Đen. Việc đánh em Đen, bà Á chỉ thừa nhận mình có véo tai.

Lý do không cho em nhập viện mà định bỏ em lên xe khách đưa về quê thì bà Á nói do một cơ sở y tế cho rằng em không bị bệnh gì. Về việc bắt trẻ em lao động quá nhiều, ông Dương Văn Chương (chồng bà Á) khẳng định xung quanh đây cơ sở may nào cũng vậy. “Chuyện này là chuyện bình thường, các anh chị cứ đi hết các cơ sở sẽ thấy. Vì làm gia công giá rất thấp” - ông Chương nói.

Cùng ngày, đại diện phòng bảo vệ chăm sóc gia đình, trẻ em (Sở Lao động - thương binh và xã hội TP) đã đến thăm em Đen và tặng em 500.000 đồng. Các cơ quan chức năng cũng có buổi làm việc với bà Á và ông Chương. Theo kết luận của đoàn kiểm tra, cơ sở may gia công của bà Á đã vi phạm quy định không đăng ký kinh doanh, không ký kết hợp đồng lao động với người lao động, sử dụng lao động làm việc quá giờ. Đoàn kiểm tra lập biên bản đề nghị xử phạt cơ sở may gia công không giấy phép này.

Bị buộc lên tàu về quê với hai bàn tay trắng

Gần 18 giờ hôm qua, mẹ của em Đen liên lạc với chúng tôi qua điện thoại cho biết hai mẹ con đang bị người của gia đình ông Chương - bà Á đưa ra ga Sài Gòn, mua vé và buộc về quê mà không trả tiền công của em Đen sau chín tháng làm việc. Dù lúc này tình trạng sức khỏe của em Đen chưa hoàn toàn bình phục, vẫn còn ho do viêm đường hô hấp. Chúng tôi hẹn khoảng 10 phút sau liên lạc lại vì cần báo với cơ quan chức năng để yêu cầu can thiệp. Sau khi liên lạc với cán bộ của Sở Lao động - thương binh và xã hội, chúng tôi điện thoại lại thì người nhấc máy nói mẹ con em Đen đã lên tàu.

VÕ HƯƠNG - P.MINH ĐỨC

======================================================================

Ý kiến bạn đọc 

* Ông Chương nói đúng: xung quanh đây cơ sở may nào cũng vậy. Một lần tôi ở trọ trong xóm lao động ở quận Tân Bình thì thấy cơ sở may gia công nào cũng sử dụng lao động trẻ em. Các em làm việc quần quật từ sáng đến khuya như báo nêu, thậm chí đến 2 giờ sáng.

Thức ăn thường ngày là cơm và canh mì (loại mì gói không có bao bì, bán theo ký hay theo bao ở khu vực Tân Bình). Cán bộ phường, tổ tại đây chắc chắn đều biết việc này nhưng có lẽ nghĩ các em là trẻ em ở địa phương khác nên hoàn toàn không quan tâm. Tôi đề nghị xem xét lại trách nhiệm của địa phương (cụ thể là phường) vì vô cảm trước việc bóc lột sức lực trẻ em, làm ngơ trước "quyền trẻ em" bị xâm phạm nghiêm trọng.

NGUYỄN THÁI BÌNH

* Tôi nghĩ rằng em Đen không phải là trường hợp duy nhất bị "vắt kiệt sức lao động" như thế. Vì vậy, các cơ quan chức năng hữu quan phải vào cuộc và kịp thời ngăn chặn triệt để những áp bức, bóc lột và biểu hiện của nó, nhất là đối với trẻ em và phụ nữ để mang lại quyền lợi thực sự cho người lao động.

Sự việc trên cũng vô hình trung nói lên rằng: Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng còn rất lỏng lẻo, chưa thật sự có trách nhiệm, chưa thể hiện hết vai trò quản lý nhà nước đối với các thành phần kinh tế, nhất là loại hình kinh tế có sự đầu tư của nước ngoài.

Bà chủ cơ sở may đã vi phạm: 1. Sử dụng lao động chưa đủ tuổi công dân. 2. Vi phạm Luật Lao động vì không có hợp đồng lao động. 3. Bóc lột sức lao động theo kiểu tư bản cổ điển: làm việc từ 14-16g/ngày, đánh đập, xỉ vả.... 4. Trách nhiệm đối với người làm công là vô cùng thấp, chính sách áp dụng cho người bị "vắt kiệt sức lao động" thì vô cùng thờ ơ. Cơ quan chức năng phải xử lý nghiệm khắc những trường hợp vi phạm như trường hợp bà Á để nêu gương cho các chủ khác và thể hiện được sự nghiệm minh của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

 tronglinhdcd@...

* Tôi xin yêu cầu các cấp chính quyền có liên quan hÃy điều tra làm rõ vấn đề và xử phạt nghiêm minh đối với bà Á và trả lại công bằng cho em Đen. Hành vi của bà Á là không đúng, Bắt trẻ em dưới tuổi vị thành niên làm việc quá sức mà không ký hợp đồng là vi phạm pháp luật, buộc mẹ con em Đen lên tàu về quê mà không trả tiền lương còn lại là hành vi côn đồ cưỡng bức, chiếm đoạt tài sản người khác. Tôi mong rằng chính quyền hãy xử thật nghiêm, mong rằng báo Tuổi Trẻ hãy cập nhật liên tục diễn biến của vụ việc.

NGUYỄN MINH HẢI

* Hành vi bóc lột của vợ chồng bà Á trong bài báo trên phải bị lên án, đó là tội ác không thể tha thứ. Tôi nghĩ nhà nước cần kiên quyết đóng cửa những cơ sở kinh doanh bóc lột sức lao động trẻ em dù dưới bất kỳ hình thức nào.

ĐỖ VĂN KHƠI

* Thật tội nghiệp bé Đen, không biết giờ này mẹ con bé Đen đã về tới nhà an toàn chưa? Tại sao lại có những người độc ác, đối xử tàn nhẫn với trẻ em như vậy. Thật là vô lương tâm. Mong các ngành chức năng xử lý trường hợp này thật nghiêm và bắt vợ chồng bà Á và ông Chương phải trả tiền lương cho bé Đen và bồi thường thiệt hại về tinh thần và sức khoẻ của bé. Mong phóng viên của báo tiếp tục phản ánh vụ việc này để bạn đọc được biết.

ngocthy007@... 

* Việc sử dụng lao động trẻ em hiện nay khá phổ biến, nhưng kèm theo đó là bóc lột và ngược đãi trẻ em ngày càng gia tăng. Qua bài "Vắt kiệt sức trẻ em" tôi thấy quá đau lòng và căm phẫn trước vấn nạn này. Đề nghị cơ quan chức năng điều tra rõ ràng và có biện pháp xử lý vợ chồng bà Á. Như thế mới có thể giảm được tình trạng này.

tuanlongcac@...

* Tôi nghĩ các cơ quan Chức năng nên xử phạt nghiêm khắc đối với trường hợp của bà Á và ông Chương, buộc bà Á và ông Chương phải trả tiền công 9 tháng mà em đen đã làm cộng với tiền thuốc và viện phí, ở đây bà Á và ông Chương không chỉ vi phạm về luật lao động mà còn là hành vi đạo đức của một con người. Phải đứng trên góc độ của người làm thuê mới thấy hết sự cực khổ, vất vả của cuộc sống mà họ phải gánh chịu, chúng ta nên đồng cảm và chia sẻ với họ.

PHẠM HUY ĐÌNH

* Tôi mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc và xử thật nghiêm minh những kẻ bóc lột sức lao động trẻ em, và còn có hành vi xử xự xã hội đen với những người nghèo khổ. Còn nhiều kẻ giống như vậy đang sống sung túc vào việc sức lao động của trẻ em mà chưa bị phanh phui. Mọi người cùng nhau đưa họ ra ánh sáng và để pháp luật trừng trị họ.

MINH HAI 

VÕ HƯƠNG - P.MINH ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên