Bởi nó có mãi lực tổng quát, có chuẩn độ rõ ràng nên mua hay bán cũng dễ. Vì thế, người ta hay trữ vàng, tiết kiệm tiền mua vàng để phòng khi đồng tiền chao đảo.
![]() |
Thoạt nhìn, việc giá vàng lên thang hay xuống thang thì thây kệ tía nó. Thế nhưng ngẫm cho kỹ, việc lên xuống của nó đã ảnh hưởng không nhỏ đối với bà con bình dân và anh chị em công nhân, viên chức, người ăn lương trên răng dưới... dép.
Mùa này là mùa cưới, có nghèo mấy thì bà con cũng ráng mua một cặp nhẫn, một đôi hoa tai hay chiếc dây chuyền nho nhỏ để làm sính lễ. Việc sắm ba món ăn chơi mang tính nghi lễ ấy đã đứt đuôi con chuồn chuồn 8 triệu đồng. Ấy là vì giá vàng đang khoảng trên 27 triệu đồng một lượng. Mà bà con nghèo thì đâu có tiền đến thế? Lại còn trầu cau, quần áo, chăn mền, bánh trái, trà rượu, tiền mặt, tiệc cưới, chụp ảnh, quay phim, đi lại... nữa chứ. Cho nên, cưới hỏi là chuyện vui thuộc diện đại hỷ nhưng cha mẹ hai bên và đôi lứa lắm khi lại rầu thúi ruột.
Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân thuộc loại ăn lương chuyên nghiệp. Thí dụ như một anh ăn lương tháng 3 triệu đồng khi vàng còn ở giá 15 triệu đồng/lượng thì anh có thể mua được 2 chỉ vàng. Cũng đồng lương ổn định đó, nhưng khi vàng lên trên 27 triệu đồng/lượng thì anh chỉ mua được 9 phân vàng, nghĩa là không tới 1 chỉ! Anh có quyền buồn chứ? Không buồn, không phải là người lương thiện!
“Nghề” của người ăn lương là thắt lưng buộc bụng. Cái gì của họ cũng thua các người khá giả, nhưng... dây nịt của họ lại rất tốt. Có vậy mới giữ được cái quần không tụt bất tử khi vật giá ào ào tăng lên theo tác động của giá vàng như trong 3 tháng qua.
Trong ký ức mơ hồ của tôi, hình như có lần giá vàng trong nước tăng lên trên 29 triệu đồng/lượng. Nhân dân xao xuyến quá. Sau đó, ông thống đốc Ngân hàng Nhà nước mới ra thông báo cho nhập vàng. Thông báo vừa ra, giá vàng hạ nhiệt ngay. Trời ơi, giá như Ngân hàng Nhà nước thấy giá vàng có khuynh hướng nhích lên, ông dọa ngay một câu "Tớ sẽ cho nhập vàng đấy nhá!" mà khỏi cần ra thông báo thì cái... thằng vàng trong nước nó đã co vòi, hết hát cương được rồi. Mà khi giá vàng ổn định thì chú em vật giá nói chung, nó mới không dám leo thang, nhân dân sẽ phẻ hơn biết bao nhiêu.
Tôi viết bài này khi gạo lên, đường lên, thịt lên, cá lên, rau lên... Tôi cũng có niềm tự hào nho nhỏ: Đồng lương tôi vẫn ổn định từ 1 năm nay, nghĩa là không lên không xuống. Vợ tôi hỏi: “Hôm nay, mua mấy lạng thịt?”. “1 lạng”. “Mấy hôm, ông bảo 3 lạng, sao hôm nay ông xuống cấp nhanh vậy?”. “Già rồi, bớt ăn protein thịt để tránh dư cholesterol. Bộ bà quên tui bị hẹp động mạch vành à?”. “Xin tuân lệnh!”.
Nói chơi vậy thôi chứ mạch vành với mạch nha gì! Chẳng qua, cái miệng của tôi thuộc loại miệng hạng 3, cũng chẳng nên ăn sang lắm khi đồng lương đang ổn định. Ai biểu tôi làm công dân của một nước có giá vàng cao hơn giá vàng thế giới?!
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
ĐỒ BÌ
Tuổi Trẻ Cười số 395 (ra ngày 1-1-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận