Tôi nhờ ghi giá từng đơn vị vào toa thuốc thì anh này từ chối, xin ghi tổng số tiền anh cũng từ chối. Tôi về bảo con đi mua ở một hiệu thuốc khác, cũng bốn loại y chang tên thương mại, xuất xứ, nhưng giá thật bất ngờ: 312.000 đồng, tức chênh nhau tới 127.000 đồng!”.
Một trường hợp khác, cầm toa bác sĩ ghi 20 viên Prozac 20mg (Ý), tới nhiều nhà thuốc đều trả lời là không có và đề nghị thay thuốc khác có cùng hoạt chất Fluoxetine HCl như Kalxetin (Indonesia) hoặc Proctin (Hàn Quốc).
Tìm đến hiệu thuốc M.L. trên đường NCT, anh bán thuốc lạnh lùng: “Có, nhưng chỉ bốn viên. Hàng này hiếm lắm, 10.000 đ/viên (viên nhộng, hạn sử dụng 2006), mua không?”. Đương nhiên phải mua vì sợ sẽ không tìm được thuốc đúng tên bác sĩ đã ghi. Không ngờ sang nhà thuốc Ng. ở góc đường TK (hạn sử dụng còn xa hơn - 2007) 8.500 đồng/viên.
Một dược sĩ tại trung tâm bán sỉ cho biết Prozac là mặt “hàng chìm” đang hút hàng, tại đây cũng chỉ có Prozac loại viên nén (hạn sử dụng 2006) giá 7.000 đồng/viên. Cho thấy chỉ một mặt hàng trong cùng một thời điểm, giá bán lẻ chênh lệch nhau đến 30%. Thường tâm lý người bệnh là phải mua đúng chủng loại theo toa bác sĩ, nên giá nào cũng phải mua.
Nhiều loại thuốc đặc trị, thuốc chưa có số đăng ký... khi hút hàng, các điểm bán lẻ “độc quyền” có thuốc trong tay tha hồ “hét” giá. Cục Quản lý dược đã đưa ra nhiều giải pháp để bình ổn giá thuốc, trong đó có việc không cho các công ty điều chỉnh tăng giá, nhưng khi “hút hàng”, các trung gian đẩy giá trên trời thì chuyện kềm giá cũng bằng thừa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận