Mập như thiệt
![]() |
TTC - Trong bộ phim Just friends (Chỉ là bạn thôi) nam diễn viên Ryan Reynold là anh chàng đẹp trai, thành đạt trong lĩnh vực ghi âm, được một nàng ca sĩ xinh đẹp quấn quýt.
Không ai ngờ anh chàng này từng có một thân hình mập ú thời trung học, mập tới nỗi chả cô gái nào yêu anh ta được…
Làm sao Ryan Reynolds có thể mập lên và ốm đi để đóng vai Chris, thời trung học thì mập quá cỡ, còn về sau lại gọn gàng, "xì-po"? Bí quyết: Một bộ áo quần nặng ký để khiến anh ta trở nên mập ù! Ryan phải mặc một bộ quần áo được thiết kế như ngoại hình người mập, phần cổ và mặt được đắp thêm để tạo nên những cái nọng trông y như thật.
Khi quay bộ phim ở Canada, anh chàng để nguyên luôn bộ quần áo này đi ra đường. "Có một phụ nữ tới và chỉ về phía phim trường, hỏi có phải Ryan Reynolds đang ở trong đó không. Tôi đứng ngay trước mặt bà ấy, nhưng bà ta chẳng hề biết gì..." - Ryan khoái chí kể. Quả là không bõ công 4 tiếng mỗi ngày để hoá trang cho nhân vật mà Ryan đóng.
TIÊU LÂM
Cưới nhà tỉ phú
![]() |
Cuối cùng thì Tom cũng kiếm ra được cô gái giàu có nhưng hơi thô lỗ và không ý tứ. Tuy cảm thấy không hợp với tuýp người này, nhưng anh đành nhắm mắt liều thân để trả nợ. Trong lúc đó, anh lại tình cờ quen và yêu họa sĩ xinh đẹp Jenry. Ngay trong ngày cưới, Tom cuối cùng cũng biết con tim mình mách bảo điều gì… Đây là bộ phim hài được dựng lại theo bộ phim kinh điển có mặt diễn viên John Stamos, Shemar Moore, Joshua Malina… phát sóng lúc 22g30, ngày 14-4 trên HTV9.
ÚT BẠCH
Thy Dung thách Hồ Quỳnh Hương kiện!
Em mơ làm cô dâu của ca sĩ trẻ Thy Dung vừa ra đời đã có dư luận vài đoạn phối trong liên khúc Không giống với ca khúc Vũ điệu hoang dã của Hồ Quỳnh Hương đã mua bản quyền từ nước ngoài. Hồ Quỳnh Hương khẳng định "Ở VN không ai được phép sử dụng ca khúc ấy cả!".
Còn Thy Dung cũng mạnh miệng: "Tôi chẳng thấy giống gì cả. Tôi thách Hồ Quỳnh Hương đi kiện!". Thy Dung còn cho biết liên khúc này cô đã thực hiện và hát trước khi phát hành album khá lâu. Chưa rõ sự việc sẽ ra sao.
B.U.
Thanh Bạch - Xuân Hương & Tuổi trẻ cười sống
Sau khi bài báo “Thanh Bạch - Xuân Hương cầm nhầm thương hiệu Tuổi Trẻ Cười Sống” được đăng trên TTC số 303 (1-3-2006), báo Tiền Phong ngày 20-3- 2006 có đính chính như sau:
“Trang 8 báo Tiền Phong số 36 ra ngày 20-2-2006 đăng bài “Phút nói thật với những người thích đùa”, có đoạn viết “Xuân Hương lập nhóm Tuổi Trẻ Cười Sống”. Đây là sai sót trong quá trình xử lý bài viết, vợ chồng Thanh Bạch - Xuân Hương không nói câu này. Nay xin đọc lại chính xác câu này là “Xuân Hương - Thanh Bạch tham gia nhóm Tuổi Trẻ Cười Sống”. Thành thật xin lỗi vợ chồng Thanh Bạch - Xuân Hương cùng nhóm Tuổi Trẻ Cười Sống”.
Quang Dũng bỏ con tôm bắt con tép
![]() |
B.T.
Chút chuyện của Năm Sài Gòn

Có người chết hả
Cảnh quay nhóm bạn là Sơn đại ca, Thạch sầu đời, Hoàng lãng tử, Thúy bụi đi tìm con trăn của Sở Thú bị băng Mãng Xà bắt cóc diễn ra trong một lòng cống. Xét thấy các cống ở Sài Gòn không được sạch sẽ lắm, đoàn phim quyết định quay tại cầu Suối Cát (Bình Dương). Trong lúc đoàn phim đang tất bật công việc thì bỗng dưng xuất hiện một khán giả nữ trẻ măng, mặt tái mét, hỏi người xung quanh: "Ủa bộ dưới kênh có người chết hả?".
Thì ra người bạn gái này thấy nhiều anh công an đứng bảo vệ trên cầu, dưới nước lại lổm nhổm người mặc đồ nhái, nên "bé cái lầm"! Còn chân các diễn viên hôm đó thì được một bữa ngâm nước đã đời suốt từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Mặc dù được trang bị ủng nhựa, nhưng chân ai cũng trắng nhợt. Nhưng người "đau khổ" nhất có lẽ là diễn viên Phương Điền. Với thân hình phốp pháp, lại phải mặc áo người nhái chật chội, đeo trên lưng bình ôxy khá nặng, anh cứ liên tục thở ngắn than dài.
Những diễn viên thú "bất trị".
Bộ phim xuất hiện khá thường xuyên cảnh các diễn viên thú. Đó là đại bàng, khỉ và mèo. Những cảnh "bị" diễn với chúng thật sự tạo… nỗi ám ảnh cho cả đoàn làm phim. Dù cánh tay đã đeo bao da, nhưng diễn viên Quốc Huy vai Hoàng lãng tử cũng đã có vài vết sẹo nho nhỏ do chân đại bàng quắp trúng. Mỗi cảnh đại bàng bay lên là phải có người tung nó lên, vì cánh chim đã bị … cắt (không cắt nó bay mất luôn sao?).
Phải làm mấy lần như vậy mới quay được một cảnh. Con khỉ của Thạch sầu đời lại tinh nghịch như… khỉ. "Nhiều lúc nó phá quá mình phải đánh để dạy nó. Thế là nó nhè ngay lúc mình đang diễn để trả thù, tát bôm bốp vào mặt mình. Lúc bấy giờ, mình chỉ biết nhịn đau chứ đâu thể làm được gì!" - Thế Vũ (vai Thạch sầu đời) "chủ nhân" của chú khỉ kể lại trong xót xa. Còn con mèo của Thúy bụi thì lại không biết diễn.
Trong phim có cảnh chú từ trên nóc nhà bay xuống. Dĩ nhiên là chẳng mèo nào ngu mà làm điều ấy. Thế là có người ném chú từ trên nóc nhà xuống. Khổ nỗi cứ mỗi lần chạm đất là nó lại bỏ trốn biệt, khiến cho cả đoàn phim nháo nhác đi kiếm. Rồi dần dần, trong "cái khó ló cái khôn", một người sáng kiến buộc dây vào chân chú mèo cho dễ tìm. Khi dựng phim chỉ cần xóa đi là xong. Và để chắc ăn, ban ngày, mèo bị buộc dây trắng, đêm lại thay dây đen.
ÚT BẠCH
Ca sĩ Phương Thanh tặng ảnh cho bạn đọc
![]() |
Nhà tài trợ và chiếc... quần soọc!
![]() |
Cuộc thi Hoa hậu áo dài Việt Nam 2006 suýt chút nữa đã không diễn ra như dự kiến. Nguyên nhân chỉ vì một chiếc quần soọc! Số là nhà tài trợ duy nhất kiêm luôn việc hướng dẫn các thí sinh đi đứng, rất thích mặc quần soọc.
Vì thấy ăn mặc như vậy nơi công cộng và đứng trước rất nhiều người đẹp thì quá ư thiếu văn hóa, nên ban tổ chức đã góp ý ông. Thay vì thực sự cầu thị thì ông này nổi điên lên đòi "rút tài trợ". Nếu ông rút thì buổi thi không biết tìm đâu ngần ấy áo dài để cho các thí sinh thi, nên ban tổ chức đành nín khe.
MUỐI ỚT
Bình loạn âm nhạc: Khi kẻ rãnh rỗi yêu
Tôi rất thích bài Chạy theo cô bé yêu. Bởi vì... ở không mà “địa” gái thì còn gì sướng cho bằng: “Thế là anh sáng sáng cũng cà phê, tối tối cũng cà phê” để “kích” một con bé mà mình để ý (dù chỉ mới chạy cái xẹt ngang thôi).
Tôi mà không có gì làm chắc cũng “trực” ở quán cà phê để địa gái như anh chàng trong bài hát lắm à!? Cứ vô tư cà phê, cứ vô tư... nhông nhổng mà tán gái rồi thất tình, rồi khổ đau quằn quại. Đó là “thông điệp” gởi đến “những kẻ rảnh rỗi” của các bài nhạc trẻ bây giờ đấy!
TRẠNG QUÝNH (Bạc Liêu)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận