- Tôi mong sao có công ăn việc làm đều đặn, đồng tiền đừng mất giá với tốc độ phi mã để đủ cho con cái no bụng (không cần ngon), mặc ấm (không cần đẹp), học phí cứ ở yên và đừng bệnh tật.
- Xin chào chị giáo viên. Ước nguyện đầu năm mới của chị là gì?
- Lương đủ sống để khỏi dạy thêm. Áp lực thành tích giảm bớt. Học trò ngoan ngoãn.
- Còn các em học sinh thì sao?
- Tụi em mong có sức khỏe để đừng gãy xương vai khi vác cặp. Mong chương trình học đừng thêm môn nào nữa. Mong các thầy cô chấm bài thi thật cẩn trọng chứ đừng bài điểm 8, 9 khi vào sổ lại thành điểm 0!
- Thế các bà nội trợ thì ước gì?
- Giá cả cứ ở yên tại chỗ.
- Thế các bác tài taxi thì sao?
- Cầu trời đừng thêm cái “hố tử thần” nào nữa!
...
Cuộc phỏng vấn đêm giao thừa Tết dương lịch của Bút Bi thực hiện còn dài nữa, nhưng đều trả lời giông giống nhau, đó là ước nguyện của mọi người xem ra quá ư là bình thường. Tại sao thế hả bà con?
- Trời, hỏi thế mà cũng hỏi. Mong cho mọi chuyện được như cũ là phước lắm rồi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận