04/03/2010 18:15 GMT+7

Ước mơ của ngoại

MINH MINH 
MINH MINH 

TTO - Nhớ năm nào vào tháng ba, ba lặng lẽ rời xa mẹ và bốn chị em tôi để theo người đàn bà khác. Mẹ suy sụp, bệnh mấy tháng liền. Thương con, thương cháu bơ vơ nơi đất lạ, ngoại lặn lội từ miền Bắc vào Tân Đông - Tân Châu (Tây Ninh) sống với gia đình tôi. Từ đó chúng tôi sống trong tình thương yêu, đùm bọc của ngoại.

(Lời yêu thương gửi ngoại nhân Ngày 8-3)

Ngoại chăm lo cho chúng tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Hằng ngày, ngoại thức dậy lúc 5g chụm lửa nấu cơm cho chúng tôi ăn để kịp đến trường, sau đó ngoại theo mấy bác hàng xóm đi làm mướn. Ngoại là nông dân thứ thiệt nên làm ruộng rất giỏi. Nhờ vậy nhiều người mướn ngoại làm. Từ những đồng tiền làm thuê làm mướn của ngoại mà chúng tôi khôn lớn dần.

Năm học lớp 9, tôi thi học sinh giỏi môn văn vòng huyện đoạt giải ba. Khi biết tin, ngoại vui lắm! Cô giáo chủ nhiệm khuyên tôi nên thi vào Trường chuyên Hoàng Lê Kha vì sức học của tôi không tệ. Tôi nói thật với cô rằng: "Con học xong lớp 9 sẽ nghỉ. Nhà con không có điều kiện để học tiếp".

Không hiểu sao chuyện ấy đến tai ngoại, nhiều đêm ngoại mất ngủ. Mắt ngoại đượm buồn. Một ngày chủ nhật ngoại gọi tôi đến và bảo:

- Bà vào đây với các cháu là để các cháu không bị thất học. Vậy mà cháu lại tính chuyện nghỉ học. Cháu muốn cuộc đời cháu giống mẹ à?

- Không, cháu có ước mơ của cháu. Nhưng ngoại ơi trường cấp 3 của huyện cách nhà mình 17km. Đi học tiếp thì phải ở trọ xa nhà. Tiền đâu ra để học…

Tôi bật khóc. Ngoại cũng khóc. Tất cả chỉ tại cái nghèo.

Sau ngày hôm đó, tôi thấy ngoại ít nói ít cười. Nhìn ngoại buồn, lòng tôi đau nhói. Lời nói của ngoại cứ ám ảnh tôi. Ngoại nói đúng. Vì thương chúng tôi mà hơn năm mươi tuổi ngoại phải cực khổ đi làm thuê làm mướn.

Thương ngoại, tôi tự hứa với lòng dù có khó khăn đến mấy cũng sẽ đi học tiếp. Và tôi cố gắng học nhiều hơn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm ấy tôi đạt 38 điểm cho bốn môn thi, cộng với thành tích bốn năm là học sinh giỏi tôi được nhận giải thưởng Lê Quý Đôn của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và một suất học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó. Số tiền đó giúp tôi được đến trường. Tôi cũng thi đậu vào Trường chuyên Hoàng Lê Kha. Ngoại thưởng cho tôi một bộ áo dài trắng tinh khôi.

Ngày tôi diện bộ áo dài trắng tinh cùng ngoại bước chân vào Trường chuyên Hoàng Lê Kha tiếp tục con đường học vấn, ngoại vui như đi trẩy hội.

Học ở ngôi trường có truyền thống dạy tốt, học tốt, tôi học hành tiến bộ nhiều.Tôi ý thức rõ hơn về việc học. Tôi bắt đầu mơ ước sẽ bước chân vào giảng đường đại học. Tôi đem ước mơ của mình nói với ngoại. Ngoại ủng hộ và thường xuyên động viên tôi cố gắng để thực hiện ước mơ của mình. Ba năm học trôi qua nhanh chóng. Ước mơ của cô học trò quê trở thành hiện thực.

Ngoại mỉm cười mãn nguyện. Các em tôi theo gương chị cũng cố gắng học hành chăm chỉ, đạt nhiều thành tích trong học tập. Nhiều người trong xóm thường nói với ngoại rằng: nhà bà Dung giàu nhất. Giàu nhất ở đây không phải là giàu tiền bạc mà là giàu nghị lực. Bốn đứa cháu đều ngoan, học hành thành đạt.

Tôi viết những dòng yêu thương gửi tới ngoại như một lời cảm ơn. Ngoại không sinh ra chúng tôi nhưng nuôi chúng tôi khôn lớn. Đối với tôi, bất cứ thành công nào trong cuộc đời hôm nay đều được trả giá bằng sự hi sinh của ngoại. Mong sao ngoại mãi sống vui, sống khỏe cùng chúng tôi.

Mời bạn tặng quà 8-3 cùng Tuổi Trẻ Online

Ngày 8-3 bạn thường làm gì để gửi tặng "một nửa thế giới" bạn thương yêu? Bạn tặng cho mẹ, chị và bạn gái của bạn một đóa hoa hay một món quà dễ thương nào đó?... Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn gửi đến những phụ nữ quanh bạn món quà tinh thần thật bất ngờ và nhiều ý nghĩa:

1. Lời chúc 8-3: Bạn muốn gửi lời chúc đến những người phụ nữ bạn yêu mến? Mời bạn gửi về Tuổi Trẻ Online thông điệp của bạn. Xin lưu ý nội dung lời chúc không quá 50 chữ.

2. Viết cho người phụ nữ của tôi: Người phụ nữ nào để lại trong bạn nhiều dấu ấn khó quên nhất? Đó là một người mẹ hiền dịu, nhẫn nại? Hay là người chị gái thương yêu, lo lắng, chăm chút cho đàn em? Hay đó là người phụ nữ bạn yêu và muốn chia sẻ cả cuộc đời...

Mời bạn cùng nối dài những yêu thương và dấu ấn khó quên ấy với Tuổi Trẻ Online qua những thông điệp yêu thương, những câu chuyện kể sâu sắc (nội dung dài không quá 1.000 chữ).

Ngay từ bây giờ bạn đã có thể tham gia Món quà 8-3 cùng Tuổi Trẻ Online theo email: tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

MINH MINH 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên