11/03/2006 09:38 GMT+7

Ước mơ 8X: Hành trình của những điều "muốn" và "dám" làm

KHÁNH ĐÌNH (Bắc Kinh)
KHÁNH ĐÌNH (Bắc Kinh)

TTO - Đọc email của bạn trên TTO (28-2-2006), tôi buồn nhưng thông cảm với bạn. Thông cảm vì điều bạn sợ là nỗi sợ chung của dân 8X, nhưng buồn vì bạn chỉ có ước mơ mà thiếu ý chí.

Đừng rụt rè khi xây dựng ước mơ

R8MMGiLB.jpgPhóng to
Một mẫu hạc giấy tý hon của tác giả

Điều bạn làm được hơn nhiều người khác là “dám mơ”. Thế sao bạn không “dám làm”?

Những 8X rồi bắt đầu 9X đã có những bước thành công đáng nể. Điều gì khiến họ gặt hái được những thành công ấy? Theo tôi, đó chỉ là việc “dám mơ, dám làm”. Nhưng chuyện “dám mơ” (chưa bàn đến việc “dám làm”) cũng không phải chuyện dễ thực hiện.

Khi đặt câu hỏi: “Bạn đã có dự tính gì cho tương lai chưa?” với những bạn trẻ thì không ít bạn lắc đầu. Tôi không có ý chê bai các bạn nhưng nếu các bạn - những người trẻ sống không mục đích, không hoài bão thì cơ hội, vận may đến, chúng ta cũng sẽ không thấy được hoặc sẽ xuôi tay nhìn nó trôi qua.

Các bạn trẻ vẫn thường mệt mỏi vì chuyện tình cảm không xuôi chèo mát mái, vì khó khăn gia đình hay vì một lý do nào đó mà không thể “vẽ” cho mình một con đường tương lai. Đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Có bao giờ bạn dành một ngày nghỉ ngơi thoải mái để suy nghĩ về những ưu điểm, sở trường của mình không? Có bao giờ bạn tìm cách sử dụng những sở trường đó để vững bước trong tương lai không? Nếu chưa, bạn hãy làm xem.

Hãy “mơ ước”! Theo tôi, đó là hành trang đầu tiên mà các bạn trẻ cần đến. Nên nhớ, nếu không có những ước mơ thì các nhà bác học, khoa học ngày xưa đã không thể chế tạo ra những bóng đèn, điện thoại, thậm chí là máy bay...

Hiện tôi đang ấp ủ nhiều ước mơ cháy bỏng, nói đúng hơn là khát vọng dù vẫn chưa cái nào thực hiện được. Gần nhất là một “dự án” “Thi xếp hạc tý hon bằng tay”. Tôi đã gửi bản thảo đến một số nơi nhưng sau đó nhận được hồi âm là không có nhà tài trợ. Đây là sự thất bại của tôi nhưng tôi không nản, một ngày nào đó tôi sẽ thực hiện, chính tôi sẽ làm được “dự án” này.

Thêm một thất bại của tôi là ý nghĩ điên rồ lập kỷ lục Guinness cho tác phẩm Origami nhỏ nhất thế giới. Số là tôi gấp được vài chú hạc giấy bé tý tý và muốn giới thiệu cho nhiều người biết về nó. Nhưng khi mò lên website của tổ chức Kỷ Lục Thế Giới thì thấy một thông báo đại ý là không chấp nhận những tác phẩm origami bé mà chỉ quan tâm đến những tác phẩm Origami lớn. Thế là thất bại.

Nhưng tôi vẫn không nản và tôi gửi những tấm ảnh này cho báo Tuổi Trẻ Online, sau lá thư trao đổi những con hạc của tôi được lên báo. Nói đúng hơn, sẽ có nhiều người biết đến nó, thế là một phần ước mơ của tôi được thực hiện.

Tôi tin nếu bạn dám mơ dám làm, mọi thứ sẽ làm được. Có ai đó nói rằng “Nói thì dễ và làm cũng dễ nếu bạn muốn!”. Vậy bạn có “MUỐN” không? Nếu có hãy bắt tay vào thực hiện mơ ước của mình nhé!

LTS: Bạn có mong muốn tự thân lập nghiệp? Hay bạn chưa dám ước mơ? Những rào cản trên đường đi đến ước mơ là gì? Những ước mơ nào của bạn đã bị bỏ quên? Bạn có niềm say mê chưa?

Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi qua email tto@tuoitre.com.vn (xin ghi rõ chủ đề Tham gia diễn đàn Ước mơ 8X), với những ước mơ khởi nghiệp của bạn, những kế hoạch lập nghiệp của bạn và cả những kinh nghiệm mà bạn đã có trong quá trình khẳng định chính mình. Cùng với bạn bè, với những người cùng ý tưởng, chúng ta sẽ cùng nhau "chân cứng đá mềm".

TTO

KHÁNH ĐÌNH (Bắc Kinh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên