07/02/2009 07:02 GMT+7

Ugur Ger: hạnh phúc khi có cuộc sống cân bằng tại Việt Nam

Theo KIM CÚCDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Theo KIM CÚCDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

“Từ Thổ Nhĩ Kỳ đến TP.HCM sống và làm việc, tôi thật may mắn vì mọi thứ ở đây đều tốt đẹp hơn tôi mong đợi. Tôi tìm thấy nhiều điểm tương đồng về văn hóa giữa hai nước, cụ thể là những phong tục tập quán và tính cách thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương. Đó là lý do vì sao khi ở Việt Nam, tôi luôn cảm thấy yên bình như ở quê nhà” - Ugur Ger vui vẻ chia sẻ những cảm nghĩ của ông trong ba năm rưỡi làm việc tại TP.HCM ở cương vị hiệu trưởng Trường song ngữ quốc tế Horizon (HIBS).

Từ viên ngọc vùng Aegean đến hòn ngọc Viễn Đông

XpMmDw1e.jpgPhóng to
Ông Ugur Ger - Hiệu trưởng Trường song ngữ quốc tế Horizon

Izmir - quê hương Ugur Ger là thành phố lớn thứ ba Thổ Nhĩ Kỳ, được mệnh danh là viên ngọc vùng Aegean bởi vẻ đẹp thơ mộng và khí hậu tuyệt vời. Nét độc đáo của Izmir nói riêng cũng như đất nước Thổ Nhĩ Kỳ nói chung chính là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Đông - Tây. Ugur Ger cho rằng: “Xét về phương diện nào đấy, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một nước châu Á. Chúng tôi đón Tết Âm lịch rất trang trọng. Đó là dịp sum họp gia đình hoặc thăm viếng họ hàng gần xa và tất nhiên cũng không thiếu những phong bao lì xì cho trẻ nhỏ”.

Suốt thời gian ở Việt Nam, Ugur Ger cũng được sống trong không khí rộn ràng của ba cái tết như thế. Sự giống nhau về phong tục tập quán khiến người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ này luôn cảm thấy thân thuộc, tự nhiên khi sống giữa Sài Gòn.

Sài Gòn không có khí hậu mát mẻ hay phong cảnh thiên nhiên hữu tình như Izmir, nhưng lại có một nét đẹp khác đủ để quyến rũ Ugur Ger. Nét đẹp ấy chính là tính cách của con người nơi đây. Ugur vui vẻ kể về những người bạn thân của ông, có người là đồng nghiệp tại HIBS, phụ huynh và cả những học sinh đã tốt nghiệp. Tuy khác nhau về nghề nghiệp lẫn tuổi tác, nhưng tất cả những người bạn của ông đều chân thành, cởi mở, hiếu khách và đặc biệt là thái độ kính trọng đối với người lớn tuổi - nét văn hóa chung của người châu Á, trong đó có người Thổ Nhĩ Kỳ.

Ugur cho biết: “Chúng tôi vẫn thường nhắn tin cho nhau để chia sẻ những vui buồn hàng ngày. Mới đây, ngay sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup, mọi người cũng nhắn tin chia vui với tôi rất rôm rả! Tôi yêu bóng đá và người dân ở đây cũng thế. Còn nhớ năm 2006, suốt mùa World Cup, các trận bóng thường diễn ra vào lúc hai, ba giờ khuya, vậy mà mọi người vẫn thức để xem trực tiếp cho đến sáng”. Có lẽ, chính những niềm vui nho nhỏ ấy do những người bạn mang lại cho Ugur khiến ông gắn bó với Sài Gòn - hòn ngọc Viễn Đông.

Hạnh phúc khi tìm được sự cân bằng trong cuộc sống

Đã hơn hai năm kể từ ngày Ugur Ger đánh hồi trống giòn giã khai giảng năm học đầu tiên của HIBS vào tháng 9/2006. Nhìn vào bảng thành tích mà những học sinh của trường đã đạt được trong hai năm qua, có thể thấy được phương châm và hiệu quả giáo dục toàn diện của ngôi trường này. Ngoài những thành tích tại các cuộc thi mang tính học thuật, học sinh HIBS còn đoạt rất nhiều giải cao trong các cuộc thi như Olympic Môi trường quốc tế (INEPO) và các giải cầu lông, tennis của thành phố.

Luôn là người đã đồng hành cùng các học sinh, thầy hiệu trưởng Ugur Ger phân tích: “Ai cũng nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục nhưng mỗi người có một hướng đi riêng. Bản thân tôi tin rằng phương pháp giáo dục tốt nhất không phải là bắt học sinh học thuộc lòng theo sách vở mà phải tạo điều kiện cho các em được thực hành càng nhiều càng tốt. Phương pháp này không chỉ đúng với học sinh mà đúng với mọi người".

"Khi nghe người khác giảng giải, có thể chúng ta hiểu, nhưng chỉ khi nào chính mình bắt tay vào thực hiện thì những kiến thức đó mới trở thành của chúng ta và mới phát huy được hiệu quả. Bên cạnh việc dạy văn hóa, việc rèn luyện những kỹ năng cuộc sống cũng rất cần thiết. Đó là lý do vì sao chúng tôi thường xuyên tổ chức cho các em sinh hoạt câu lạc bộ hay tham gia các hoạt động ngoài trời”.

Quả vậy, niềm vui của Ugur Ger vào mỗi dịp cuối tuần là được cùng học trò đi dã ngoại, gần thì Vũng Tàu, xa thì Nha Trang, Đà Lạt… Dường như ông dành tất cả quỹ thời gian quý báu của mình cho học trò.

Nhiều người cho rằng cuộc sống hạnh phúc không phải là đạt đến đỉnh cao trong một lĩnh vực nào đó mà là khi người ta tìm được một sự cân bằng. Đối với Ugur Ger, gia đình chính là cái gốc của sự cân bằng ấy. Ông không giấu nụ cười mãn nguyện khi chia sẻ: “Gia đình hạnh phúc cho tôi một cảm giác bình yên và sự tự tin cần thiết để làm tốt mọi công việc khác”.

Có thể nói, Ugur Ger có một cuộc sống viên mãn tại Việt Nam. Cùng với người vợ xinh đẹp hiện cũng là giáo viên tại trường và hàng trăm đứa con ngoan - những học sinh của trường HIBS, ông hầu như không lúc nào phải cô đơn khi sống tại thành phố này.

Theo KIM CÚCDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên