
Các cầu thủ Úc ăn mừng bàn thắng mở tỉ số vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Reuters
Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ với dàn sao đắt giá đã nhanh chóng áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đại diện châu Âu tràn lên tấn công dồn dập và liên tục ép sân ngay từ những phút đầu tiên.
Trước một Thổ Nhĩ Kỳ đầy hưng phấn, đội tuyển Úc chủ động lùi sâu đội hình, thiết lập một hệ thống phòng ngự vô cùng chặt chẽ, kỷ luật và bọc lót cho nhau cực tốt. Lối chơi áp sát của đội bóng xứ chuột túi khiến các học trò của HLV Vincenzo Montella gặp rất nhiều khó khăn.
Để phá vỡ thế bế tắc, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải đa dạng hóa các mảng miếng từ tấn công biên cho đến việc tích cực tung ra những cú sút xa ở ngoài vòng 16m50. Tuy nhiên, khi các chân sút áo đỏ còn chưa kịp cụ thể hóa sự lấn lướt thành bàn thắng, họ đã phải nhận một gáo nước lạnh.
Phút 27, ngay sau một tình huống dứt điểm không thành công của Arda Guler, tuyển Úc lập tức tổ chức đường phản công nhanh chớp nhoáng. Bóng được triển khai rất nhanh lên phía trên cho Nestory Irankunda. Nhận bóng bên hành lang cánh trái, tiền đạo mang áo số 17 có pha đi bóng tự tin, dùng tốc độ và kỹ thuật loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ, mở tỷ số trận đấu.
Sau bàn thua bất ngờ, Thổ Nhĩ Kỳ lập tức gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Các tình huống sút xa tiếp tục được đoàn quân áo đỏ sử dụng để tìm đường vào khung thành tuyển Úc. Suýt chút nữa người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ đã được ăn mừng bàn gỡ hòa khi trung vệ Bardakci lên tham gia tấn công, bất ngờ tung cú nã đại bác cực mạnh từ cự ly khá xa.
Trái bóng bay với quỹ đạo khó lường nhưng đáng tiếc thay, thần may mắn đã ngoảnh mặt với Thổ Nhĩ Kỳ khi thủ môn Patrick Beach kịp thời chạm những đầu ngón tay vào bóng, trước khi tìm đến đúng cột dọc khung thành và bay ra ngoài.
Không thể tận dụng các cơ hội, Thổ Nhĩ Kỳ đành chấp nhận rời sân tạm nghỉ với tỷ số 0-1 nghiêng về đội tuyển Úc sau 45 phút thi đấu đầu tiên đầy kịch tính.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận