![]() |
Chị Hồ Thị Thêm (huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) chất cỏ vừa xin được lên xe chuẩn bị mang về nuôi cá |
Chị Hồ Thị Thêm (42 tuổi), một nông dân ở xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế, cho biết: “Mỗi ngày các công nhân làm vườn ở công viên cắt rất nhiều cỏ. Nếu mình không xin, họ cũng thu gom chở ra bãi rác vứt đi rất lãng phí”.
Vừa cho cỏ vào bao, chị Thêm cho biết nhà chị nuôi cá lồng đã mấy năm nay, mỗi ngày phải có trên 3 bao cỏ tươi (khoảng 80-100kg) mới đáp ứng đủ.
Ở những cánh đồng gần nhà cỏ ngày càng khan hiếm, cặm cụi nhặt nhạnh từ sáng tới chiều may ra mới đủ cho cá ăn.
Để chủ động đáp ứng nguồn thức ăn tại chỗ, một số hộ dân đã mở vườn trồng sắn nhưng thời gian qua do mưa ngập kéo dài nên sắn bị chết. Bởi thế mới có chuyện lạ: bà con ở huyện lên thành phố xin cỏ.
Các xã vùng ven này cách thành phố Huế hơn 20km. Để có cỏ cho cá, riêng tiềng xăng cho việc đi về khoảng 20.000 đồng, số tiền có vẻ không lớn nhưng với bà con là đáng kể.
Vì vậy, hôm nào về thành phố gặp công nhân cắt cỏ thì có “phần” mang về, còn không gặp thì xem như... lỗ tiền xăng. Những lúc đó bà con phải vớt vát bằng cách đến các bãi sông, nơi có cỏ cố tìm thức ăn mang về cho cá.
![]() |
Mỗi ngày các công viên ở thành phố Huế loại bỏ một lượng cỏ khá lớn và được bà con nuôi cá tận dụng |
Hiện nghề nuôi cá lồng ở Huế đang mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Để đáp ứng nguồn thức ăn đầy đủ cho cá cũng như tận dụng lượng cỏ thừa ở công viên thì việc này lợi cả đôi đường: công nhân chăm sóc cỏ ở thành phố và bà con nuôi cá ở quê đều khỏe.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận