25/06/2004 05:36 GMT+7

Tứ kết Euro 2004: Tạm biệt bầy sư tử...

SĨ HUYÊN -TIỂU DOANH
SĨ HUYÊN -TIỂU DOANH

TTO - Hàng triệu cặp mắt ngái ngủ tỉnh hẳn khi chứng kiến trận tứ kết đầu tiên của Euro 2004 đầy kịch tính. 120 phút bất phân thắng bại đã buộc hai đội lôi nhau đến chấm phạt đền để phân định xem ai là người lãnh vé thông hành đầu tiên vào bán kết.

EchejJqK.jpgPhóng to
Owen, niềm vui không trọn vẹn...
TTO - Hàng triệu cặp mắt ngái ngủ tỉnh hẳn khi chứng kiến trận tứ kết đầu tiên của Euro 2004 đầy kịch tính. 120 phút bất phân thắng bại đã buộc hai đội lôi nhau đến chấm phạt đền để phân định xem ai là người lãnh vé thông hành đầu tiên vào bán kết.

Bóng ma của Euro 2000?

Một lần nữa, Figo và đồng đội đã hất chân Beckham và các học trò của Eriksson ra rìa của cuộc chơi.

Bốn năm trước, Anh từng dẫn trước Bồ Đào Nha tới 2-0. Vậy mà vẫn bị nốc-ao sau lúc bị Bồ Đào Nha quật ngược lại với tỷ số 3-2. Mùa hè bốn năm sau đó, đội Anh cay đắng giã từ cuộc chơi trong thế dẫn điểm từ rất sớm, nhưng lại bị ‘bó chân” trước chấm 11m nghiệt ngã.

Trong sáu lần gặp nhau trên sân Lisbon trước đó, Bồ Đào Nha chưa một lần biết đến chiến thắng (hòa 3, thua 3). Đến lượt đấu thứ bảy trong lịch sử những lần đối đầu ngay tại thủ đô Lisbon, đội Anh đã biết thế nào là dư vị đắng nghét của kẻ bại trận. Đoàn quân của đảo quốc sương mù không còn cơ may để chuộc tội trước quy luật nghiệt ngã- bị loại bởi thể thức nốc ao!

Công bằng mà đánh giá thì Anh bị loại bởi Bồ Đào Nha thì chẳng có gì phải nuối tiếc. Họ không còn là chính họ so với những gì từng trình diễn vài ngày trước đó ở vòng đấu bảng. Từ bỏ lối chơi tấn công sở trường để quay sang kiểu đá phòng thủ vốn là sở đoản, Anh chấp nhận đưa mặt cho đối thủ “bụp” tơi tả, dù rằng Owen đã làm trái tim nhỏ bé của hàng triệu người Bồ thắt lại từ phút thứ 3 của trận đấu mang đầy kịch tính này.

Đành rằng thi đấu trên sân đối phương luôn phải hứng chịu khá nhiều bất lợi, nhưng đội Anh nào có kém cạnh Bồ Đào Nha đến độ phải chơi phòng thủ thụ động một cách cứng nhắc đến thế. Mất bản sắc, mất tính truyền thống, họ không còn là chính mình. Do vậy, việc thầy trò Beckham thu xếp hành trang tạm biệt Lisbon không có gì gọi là bất hợp lý cả.

Điều gì sẽ đến với đội Anh nếu như Beckham sút thành công quả 11m luân lưu đầu tiên? Vâng, chính Beckham sẽ tạo áp lực tâm lý lên vai đối thủ sút quả đầu tiên của Bồ Đào Nha. Và biết đâu sẽ là một quả sút hỏng và đội Anh nhận vé vào bán kết! Tâm lý nôn nóng muốn chứng minh, muốn chuộc lỗi sau lần sút hỏng ăn ở trận gặp đội Pháp, đã làm cho Beckham đánh mất sự tự tin, đặt chân trụ sai để rồi đưa trái bóng vọt lên trời xanh khi cố tình quét chân phải xuống sát mặt cỏ. Trên chuyến bay trở lại quê nhà, chắc hẳn Beckham còn luyến tiếc mãi về hai cú sút bất thành trên đất Bồ Đào Nha.

Mùa hè hai năm trước, ông Eriksson từng ôm hận với đội Anh khi bị Brazil chận đứng cửa vào bán kết World cup 2002. Ngày đó, trên băng ghế chỉ đạo của Brazil chính là ông Scolari. Oan gia gặp nhau trong ngõ hẹp, một lần nữa Eriksson lại bó tay trước người đồng nghiệp già rơ hơn mình.

Những chân sút vô duyên và nỗi nhớ Rooney...

Cả hai nhà cầm quân này cùng có ba lần thay người chiến thuật, nhưng ông Scolari thành công hơn khi Postiga đã phá vỡ thế bế tắc của Bồ Đào Nha bằng cú đánh đầu cận thành. Trong khi đó ba sự thay người chiến thuật của ông Eriksson lại thiên về phòng thủ nhiều hơn. Tiếc là thần đồng Rooney rời sân quá sớm. Nếu không, biết đâu chúng ta đã chứng kiến được những bàn thắng ngoạn mục của Rooney cùng chiến thắng đầy thuyết phục của đội Anh.

Ở xa đảo quốc sương mù vạn dặm, nhưng không ít người Việt lại hâm mộ và chọn đội Anh làm thần tượng. Họ đã sụp đổ vì thần tượng của mình khi được chứng kiến 120 phút chơi quá thụ động của đội Anh. Nhưng đó là sự sụp đổ không thật não nề lắm, bởi họ đã quá thất vọng về đội Anh, về tài cầm quân của ông Eriksson trước lúc họ lôi nhau đến “xử bắn” ở chấm phạt đền.

Trở lại với trận đấu. Thật ngạc nhiên khi Darius Vassell lại được Eriksson tin dùng dù anh này gần như chỉ có được vài lần chạm bóng và không hề gây một chút khó dễ nào bên phần sân của thủ môn Ricardo. Ngạc nhiên bởi HLV này vẫn còn Emin Heskey vốn có sức càn lướt, chơi không chiến (bằng những miếng đánh đầu chiến thuật) cực tốt và quan trọng hơn, khả năng phối hợp với Owen là miễn bàn bởi đấy chính là cặp tiền đạo chủ lực của Liverpool trong vài mùa gần đây!

Vassell chơi quá cá nhân và dường như tâm lý không tốt đã dẫn đến nhiều pha bóng vụng về, càng làm người hâm mộ tuyển Anh tiếc quay quắt Wayne Rooney. Người ta cũng tiếc cho Eriksson đã sớm vội vã loại Jamien Defoe, bởi cầu thủ trẻ của Aston Villa này sẽ là một thay thế xứng đáng hơn cho cả Rooney hoặc Owen khi cần...

Hàng tứ vệ của tuyển Anh ở trận này đã làm tốt... nhiệm vụ phòng ngự. Rõ ràng, bóng đá Anh thiếu những phẩm chất kỹ thuật kiểu Joe Cole có thể khuấy đảo, cầm bóng và đi bóng đủ để điều tiết nhịp độ trận đấu. Tất nhiên, một trận thua từ chấm 11m là một trận thua xui rủi nhiều hơn là năng lực chuyên môn, nhưng, người hâm mộ vẫn tiếc...

Thực tế, Bồ Đào Nha chiếm được thế trận nhưng họ không phải là đội bóng có nhiều cơ hội ăn bàn hơn tuyển Anh, chưa kể các chân sút của họ khá vô duyên khi liên tục ... bắn chim trong những cú sút xa có khỏang trống. Nuno Gomes, Luis Figo, Ronaldo, Simao... đều hậu đậu như nhau và phải nhờ đến cầu thủ dự bị Postiga cũng như lão tướng ít khi ghi bàn Rui Costa gánh dùm nhiệm vụ chọc thủng lưới Davids James. Bồ Đào Nha chiến thắng bởi họ nhỉn hơn người Anh một chút về tâm lý trong cuộc đấu cân não ở chấm 11m.

Tạm biệt đội Anh. Kỳ vọng vào thế hệ vàng của bóng đá Bồ Đào Nha sẽ làm nên điều kỳ diệu ngay trên sân nhà của mình. Nhưng muốn thế, họ phải cần đến Pauleta và Nuno Gomes của thời sung sức nhất, sút là ghi bàn...

SĨ HUYÊN -TIỂU DOANH

---------------------------------------------

cg3opJ8O.jpgPhóng to
Đội tuyển Anh vẫn chưa một lần giành được chức VĐ EURO.
Trận bán kết đầu tiên của VCK EURO 2004 đã chính thức khép lại và đội tuyển Anh một lần nữa đã phải xách va li về nước sau những quả sút luân lưu may rủi. Và dường như số phận của họ đã được định đoạt từ trước khi không thể vượt qua được vòng tứ kết dù đó là EURO hay World Cup.

Năm 1996, Đội tuyển Anh với tư cách là nước chủ nhà của VCK EURO lần thứ 10, và họ đã thi đấu rất thành công tại giải đấu này khi lọt vào tới trận bán kết và phải dừng bước trước đội tuyển Đức sau những quả sút luân lưu may rủi. Tuy nhiên đó cũng là thành tích tốt nhất của họ trong gần 10 trở lại đây.

World Cup 1998 tại Pháp, đội tuyển Anh cũng đã phải nói lời chia tay sau khi bị bại dưới tay đội tuyển Argentina tại vòng tứ kết cũng từ những quả thi sút luân lưu 11m.

EURO 2000 tại Hà Lan và Bỉ, đội tuyển Anh đã không thể vượt qua được vòng đấu bảng khi chỉ giành được đúng một trận hòa.

World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhất Bản. Mặc dù đã thi đấu rất ấn tượng tại vòng đấu bảng cũng như vòng 2 và là đội mở tỷ số trước trong trận tứ kết nhưng đội tuyển Anh vẫn không thể tiến xa hơn được sau khi để cho đội tuyển Brazil lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 sau 90 phút thi đấu chính thức.

Và tại VCK EURO 2004 này, đội tuyển Anh được đánh giá nhưng là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch nhưng rồi tất cả đã phải chấm dứt sau khi để thua đội chủ nhà Bồ Đào Nha trong những quả sút luân lưu 11m mặc dù họ là đội đã mở được tỷ số của trận đấu.

Và có lẽ đây là cái số của họ tại những giải đấu lớn. Mặc dù là nước khai sinh ra môn bóng đá nhưng đội tuyển Anh mới chỉ một lần giành được danh hiệu VĐTG năm 1966. Còn tại đấu trường Châu Âu, họ vẫn chỉ là một đội hạng trung không hơn không kém dù đã có tới 7/12 lần được tham dự các VCK EURO.

SĨ HUYÊN -TIỂU DOANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên