27/09/2009 15:04 GMT+7

Trung thu, kể chuyện tình nguyện viên

KIM TUYẾN
KIM TUYẾN

TTO - Đến hẹn lại lên, trung thu cũng là mùa hoạt động tình nguyện của nhiều bạn trẻ. Để có những "đêm đón trăng" ấm áp, vui tươi cho những em nhỏ thiệt thòi, các tình nguyện viên đã cật lực làm việc trước đó hàng tuần, có khi hàng tháng.

Trung thu, kể chuyện tình nguyện viên

TTO - Đến hẹn lại lên, trung thu cũng là mùa hoạt động tình nguyện của nhiều bạn trẻ. Để có những "đêm đón trăng" ấm áp, vui tươi cho những em nhỏ thiệt thòi, các tình nguyện viên đã cật lực làm việc trước đó hàng tuần, có khi hàng tháng.

Một tháng cho vài giờ

Tết Trung thu là một trong những dịp nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh (TP.HCM) hoạt động tưng bừng nhất. “Anh hai” của nhóm - Lê Trung Hải - cho biết: “Đây là năm thứ 7 nhóm mang trung thu đến các em nhỏ thiệt thòi. Lần nào tổ chức cũng háo hức như lần đầu vậy”. Năm nay chương trình “Kết đèn lồng - nối ước mơ” của nhóm thu hút hơn 200 tình nguyện viên. Trung Hải cho biết: “Để có được một ngày hội làm lồng đèn diễn ra trong bốn tiếng, cả nhóm đã làm việc cật lực suốt một tháng”.

Từ đầu tháng 9-2009, nhóm đã rôm rả bàn bạc kịch bản chương trình. Xong kịch bản thì tức tốc lo nhân lực. Nhóm tiếp tục tập họp, kêu gọi các tình nguyện viên, phân chia, san sẻ công việc cho nhau. Nhưng khó nhất là khâu tìm tài trợ. Không hiếm khi có những mạnh thường quân đến phút chót lại rút lời làm nhóm dở khóc dở cười.

Lê Trung Hải cho biết: “Để chuẩn bị vật liệu cho ngày hội làm lồng đèn, tụi mình đã đi lựa những cây tre tốt vót thành nan nhỏ, chọn giấy màu… Tất cả phải vừa đẹp, vừa rẻ nhất có thể”.

ImageView.aspx?ThumbnailID=363400
Ngày hội “Kết đèn lồng - nối ước mơ” vào sáng 20-9 do nhóm Những ước mơ xanh tổ chức đã thu hút hàng trăm người tham gia - Ảnh: Trung Uyên

Nhỏ hơn nhóm Những ước xanh đến 4 tuổi nhưng CLB tình nguyện Ngàn hạc giấy cũng hoạt động tưng bừng không kém. Trung thu năm nay nhóm không chỉ tổ chức chương trình văn nghệ hấp dẫn cho 500 thiếu nhi ở xã Bình Hòa (huyện Đức Huệ, Long An) mà còn khám chữa bệnh, phát quà cho bà con nghèo ở đây.

Thủ lĩnh Bùi Nghĩa Thuật và các thành viên đã làm việc vất vả một tháng để chuẩn bị chương trình này. Những ngày khó khăn nhất chính là gõ cửa từng nơi xin tài trợ. Để có số tiền tài trợ 40 triệu đồng, theo cách nói của Nghĩa Thuật là phải: “Đổ mồ hôi, sôi nước mắt thuyết phục các mạnh thường quân. Phải làm mọi người tin rằng họ bỏ tiền vào việc xứng đáng và chỉ có kết quả của công tác tình nguyện mới chứng minh được. Càng rõ ràng trong chi phí càng tốt. Đối với các doanh nghiệp, lợi ích về mặt thông tin quảng bá là điều rất quan trọng”.

Còn với nhóm SV tình nguyện Fire Fly thì trung thu năm nay sẽ rôm rả với hoạt động “Trung thu yêu thương” cho với các em nhỏ xã Bù Đăng (Bình Phước). Những ngày tập kịch vất vả, những giờ luyện văn nghệ đẫm mồ hôi, nhưng các thành viên trong nhóm vẫn rất hăng hái. Ai cũng mong sẽ góp phần mang lại niềm vui cho các em nhỏ khó khăn.

ImageView.aspx?ThumbnailID=363393
Một chương trình trung thu tình nguyện của nhóm Fire Fly - Ảnh: CTV

Lửa thử vàng, gian nan thử lòng tình nguyện

“Đụng đầu” với những khó khăn khi thực hiện chương trình tình nguyện là chuyện bình thường. Anh Trung Hải - nhóm Những ước mơ xanh - chia sẻ: “Chỉ đơn giản là việc tập hợp mấy em nhỏ lang thang để tổ chức một trung thu vui vẻ cũng không phải dễ. Tìm địa điểm tập hợp, phân bố người đưa các em đến cũng đủ mệt. Thế nhưng cứ làm là được, nếu bỏ cuộc coi như xong”.

Với nhóm Fire Fly, trung thu còn là cơ duyên để những người yêu tình nguyện gắn kết với nhau. Gặp gỡ và làm việc ăn ý trong một lần  tình nguyện tiếp sức mùa thi, Fire Fly chính thức ra đời vào mùa trung thu năm 2007. Những tình nguyện viên khi ấy chỉ nghĩ rằng: “Trung thu cũng là mùa tình nguyện. Tại sao chúng mình không cùng làm điều gì đó có ích?”. Hồng Hà kể: “Lúc đó Fire Fly tổ chức trung thu ở Bình Phước, quy mô cũng lớn lắm nhưng trời mưa phải dời địa điểm. Rất nhiều em nhỏ bỏ về. Mình buồn lắm vì đã bỏ nhiều công sức nhưng kết quả không như ý".

Nhiều tình nguyện viên muốn tham gia mùa trung thu phải học từ những điều nhỏ nhất như: học kết lồng đèn, học nói chuyện với mấy em thiếu nhi, học vui vẻ, học cách đi xin tài trợ…

ImageView.aspx?ThumbnailID=363395
Mang niềm vui trung thu đến các em nhỏ thiệt thòi - Ảnh: CTV

Cho đi tức là nhận lại

Đó là câu nói của rất nhiều tình nguyện viên tham gia tổ chức những chương trình trung thu tình nguyện cho các em thiếu nhi.

Với Trung Hải - trưởng nhóm Những ước mơ xanh - tình nguyện đã thấm vào máu. Theo Hải, trẻ em luôn là đối tượng đáng được quan tâm và nhận được nhiều sự giúp đỡ nhất và còn gì bằng làm tình nguyện mùa trung thu. Trung Hải kể: “Khi tổ chức chương trình trung thu tình nguyện cho các em, được thấy các em cười là mình hạnh phúc lắm. Và có lẽ các thành viên trong nhóm cũng nghĩ như mình”.

Còn với Hồng Hà - nhóm Fire Fly - chia sẻ chân tình: “Làm trung thu tình nguyện cho các em nhiều khi mệt đến bể hơi tai, nhưng mình nghĩ mình nhận nhiều hơn cho. Khi làm tình nguyện không chỉ mình được làm điều gì đó ít ỏi cho các em nhỏ kém may mắn mà còn học được rất nhiều thứ như: tổ chức chương trình, xử lý tình huống, liên hệ, sắp xếp công việc. Sau mỗi mùa tình nguyện trung thu, mình lại thấy trưởng thành hơn".

Bùi Nghĩa Thuật - thủ lĩnh CLB Ngàn hạc giấy - chia sẻ: “Ngày nhỏ, trung thu của mình không có lồng đèn, không có bánh nướng, chỉ có vài cây kẹo mẹ làm. Vì vậy, khi làm tình nguyện mình muốn hướng đến  trẻ em ở những vùng nghèo khó. Những chuyến đi tình nguyện giúp mình thấy lại phần nào hình ảnh mình ngày nhỏ. Không khí trung thu, những nụ cười của các em nhỏ làm mình hạnh phúc. Vậy là đã nhận được quá nhiều rồi còn gì!”.

KIM TUYẾN

KIM TUYẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên