Thắng '5 sao' trước New Zealand, tuyển Bỉ đứng đầu bảng G và giành vé đi tiếp

Tuyển Bỉ đã chơi áp đảo và giành chiến thắng thuyết phục 5-1 trước New Zealand trên sân BC Place ở loạt đấu cuối cùng của bảng G. Chiến thắng này giúp Bỉ vươn lên nhất bảng và giành vé góp mặt ở vòng 32 đội.

New Zealand - Bỉ (hiệp 2) 0-3: Kevin De Bruyne đặt dấu chấm hết cho New Zealand - Ảnh 1.

Kevin De Bruyne ăn mừng bàn thắng trước New Zealand - Ảnh: Reuters

Bước vào trận trong tâm thế buộc phải thắng để có được tấm vé vào vòng 32 đội, tuyển Bỉ đã đẩy cao đội hình tạo ra sức ép khủng khiếp về phía khung thành của thủ môn Crocombe (New Zealand). Có thời điểm tuyển Bỉ kiểm soát bóng lên đến 80%. 

Trong đó dấu ấn nổi bật là việc HLV tuyển Bỉ Rudi Garcia gây bất ngờ khi để ngôi sao Doku di chuyển tự do và thường xuyên xuất hiện bên cánh phải trong vài phút đầu trận đấu, trước khi trở về vị trí sở trường bên cánh trái trong khoảng thời gian còn lại.

Thực tế, tuyển Bỉ đã có những cơ hội nguy hiểm. Đáng chú ý chính là tình huống Trossard đã đánh bại thủ thành New Zealand nhưng bóng lại đi trúng cột dọc trước khi hậu vệ Bindon phá bóng. Thế nhưng Trossard cũng không phải tiếc nuối quá lâu khi chính anh là người khai thông thế bế tắc cho tuyển Bỉ ở phút 28.

Từ quả phạt góc đầy khó chịu của ngôi sao Kevin De Bruyne, bóng lộn xộn trước vòng 5m50 của thủ môn New Zealand và Trossard có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thua, tuyển New Zealand đã có khoảng thời gian thi đấu tốt khi kiểm soát bóng nhiều hơn ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên những đường chuyền dành cho tiền đạo chủ lực Chris Wood dứt điểm là chưa có, vì thế thủ môn Thibaut Courtois có 45 phút đầu tiên tương đối nhàn hạ.

Trong khi đó, tuyển Bỉ liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành của Crocombe và nếu tận dụng tốt hơn, các học trò của Rudi Garcia đã có thể khép lại hiệp 1 với lợi không dưới 1 bàn. Hiệp 2 trận đấu diễn ra với cơn mưa bàn thắng.

Ngay ở phút 50, Trossard đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình sau đường chuyền đến từ của De Bruyne. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của hiệp đấu này chính là pha làm bàn đẳng cấp của ngôi sao Kevin De Bruyne.

Từ ngoài vòng cấm, cầu thủ mang áo số 7 tung cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc bằng chân trái, đánh bại thủ môn Crocombe để nâng tỉ số lên 3-0. Những nỗ lực sau đó của New Zealand chỉ giúp họ có được một bàn danh dự để rút ngắn tỷ số xuống 1-3 của Elijah Just, trước khi phải nhận thêm hai bàn thua đến từ các pha lập công của Lukaku và Saelemaekers.

Chung cuộc, tuyển Bỉ giành chiến thắng đậm với tỉ số 5-1 trước New Zealand. Trong khi đó ở trận đấu cùng giờ, Ai Cập hòa Iran 1-1. Như vậy, Bỉ sẽ xếp đầu bảng G có cùng 5 điểm với Ai Cập nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +2). Còn Iran xếp thứ ba với 3 điểm (hiệu số 0), họ vẫn còn nhiều cơ hội tranh tấm vé dành cho các đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

New Zealand - Bỉ (hiệp 2) 0-3: Kevin De Bruyne đặt dấu chấm hết cho New Zealand - Ảnh 2.

Đội hình ra sân của hai đội New Zealand với Bỉ - Đồ họa: HUY ĐĂNG

New Zealand - Bỉ (hiệp 2) 0-3: Kevin De Bruyne đặt dấu chấm hết cho New Zealand - Ảnh 3.

Đội hình ra sân của hai đội Ai Cập và Iran - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: World Cup 2026

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất