01/06/2008 04:12 GMT+7

Trong lò nhôm Bắc Ninh

LÊ CẨM LINH
LÊ CẨM LINH

TT - Trong cái nóng thiêu đốt giữa chiều hè, bên hàng chục bếp lò đang đỏ lửa, người đàn bà múc những gầu quặng đang cháy phừng phừng đổ vào lò nấu. Ở làng Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, nghề đúc nhôm đã có từ mấy chục năm nay. Người ta vẫn làm một cách hoàn toàn thủ công như thế, và giờ đang phải đối mặt với những vấn đề môi trường bức xúc.

0EDboAAp.jpgPhóng to

Người phụ nữ này múc từng gầu quặng đang cháy phừng phừng đổ vào lò đúc

TT - Trong cái nóng thiêu đốt giữa chiều hè, bên hàng chục bếp lò đang đỏ lửa, người đàn bà múc những gầu quặng đang cháy phừng phừng đổ vào lò nấu. Ở làng Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, nghề đúc nhôm đã có từ mấy chục năm nay. Người ta vẫn làm một cách hoàn toàn thủ công như thế, và giờ đang phải đối mặt với những vấn đề môi trường bức xúc.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Hiện cả thôn có khoảng 70-80 hộ đúc nhôm chuyên nghiệp trên tổng số 525 hộ. Số còn lại nhiều người đi làm thuê cho các lò lớn và một số thì đi thu mua phế liệu ở khắp nơi.

Xưa kia Mẫn Xá có nghề đúc xoong, chậu, mâm nhôm... Nhưng từ khi đồ inox ra đời thì nghề đúc xoong nồi, mâm chảo ở đây gần như không còn nữa. Tất cả chuyển sang cô nhôm, đúc phôi nhôm.

Khắp làng Mẫn Xá không thể tìm nổi nơi nào để có thể hít một hơi thật sâu. Tới đâu cũng nồng nặc mùi quặng, mùi khăm khẳm của phế liệu từ các nơi đổ về. Mái ngói nhà nào cũng phủ đầy bụi đen. Sáng sáng, những lò đúc nhôm thi nhau nhả khói mịt mù, tạo thành một lớp sương mù dày đặc bao trùm khắp làng.

Môi trường bị ô nhiễm nặng, ai cũng biết điều ấy. Nhưng vì miếng cơm manh áo, cả chủ lẫn thợ đều chỉ còn cách tặc lưỡi: sống chết có số!

H8bZn189.jpgPhóng to wHrjnRYd.jpg

Tách những khối nhôm lớn. Đây là công việc nặng nhọc dành cho cánh đàn ông. Để tách được một khối nhôm này phải mất cả buổi

Những thỏi nhôm vừa ra lò còn nóng rực được đưa lên xe đẩy, đem đến cho thương lái

p8xwAJoA.jpgPhóng to ym9YbwV6.jpg

Khắp đường làng đâu đâu cũng thấy quặng nhôm chất đầy đường, bốc mùi khó ngửi

Cây cối trong làng lụi tàn, chết dần

LÊ CẨM LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên