Sự kiện & dư luận
Trồng lại rừng bằng mọi giá
(Phản hồi bài “Rừng dương mất, bão dữ hơn”, Tuổi Trẻ ngày 7-10-2009)
TT - Những năm đầu thập niên 1990, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã giúp Việt Nam trồng rừng phòng hộ tại 13 tỉnh thành duyên hải từ Quảng Ninh đến Bình Thuận.
Rừng dương chắn sóng, chắn cát ven biển tại xã Bình Hải, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) bị đốn hạ làm hồ nuôi tôm - Ảnh: Tấn Vũ |
Nhờ có dự án WFP 4304, đai rừng phòng hộ ven biển bằng cây dương vô cùng chắc chắn đã được nhân dân vùng ven biển của các địa phương nói trên trồng lên. Các đai rừng này có tác dụng chống cát bay, ngăn bão tố để bảo vệ cuộc sống yên bình cho người dân vùng ven biển.
Tiếc thay, sự mở cửa quá trớn, sự cạnh tranh đầu tư của nước ngoài giữa các tỉnh và lòng tham vô đáy đã phá đi tất cả. Hàng ngàn hecta rừng dương đã bị lật tung lên để khai thác titan và cát trắng. Rồi hàng chục kilômet bờ biển với rừng dương phòng hộ cũng đã được giao cho nhà đầu tư nước ngoài để rồi họ san phẳng, lấy đất xây dựng các khu resort...
Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa khi những cây rừng cuối cùng của Tây nguyên bị hạ, khi những kilômet rừng phòng hộ cuối cùng ven biển bị đốn ngã thì cuộc sống của hơn 20 triệu người dân nghèo miền Trung sẽ trở nên mong manh vô cùng. Chắc chắn họ sẽ sa vào vòng nghiệp chướng quanh năm phải gồng mình chống lại bão biển và lũ quét, làm được đồng nào cũng phải chi phí hết cho cuộc đấu tranh sinh tồn với thảm họa thiên nhiên nói trên.
Có cách nào giảm bớt thảm họa thiên nhiên không? Câu trả lời đã có. Chúng ta phải nỗ lực trồng lại rừng. Dù phải làm việc này trong 50 năm, 100 năm hay lâu hơn nữa thì cũng vẫn phải làm. Chỉ khi nào mái nhà Đông Dương cho các tỉnh miền Trung và đồng bằng Nam bộ được lợp kín một cách chắc chắn; chỉ khi nào đồi núi trọc ở các tỉnh biên giới phía Bắc được phủ kín rừng thì cuộc sống của hơn 60 triệu dân hai đồng bằng và ven biển mới được đảm bảo an toàn. Nếu không trồng lại được rừng trên Tây nguyên, miền núi phía Bắc và vùng duyên hải thì chỉ cần 10 năm nữa thôi bão tố, lũ lụt, lũ quét, nước biển dâng... tất cả gộp lại, liệu chúng ta có chống lại được không?
Rừng bị tàn phá nặng nề Trên những đỉnh núi ở các xã miền núi Kontum rừng đã bị tàn phá nặng nề, những con đường được người ta mở khai thác gỗ giăng như ô bàn cờ trên đỉnh núi, thử hỏi làm sao không lũ lụt, lở núi. Ai đã từng ngủ qua đêm ở các xã này mới thấy lâm tặc hoành hành như thế nào. Các xe bò vàng chở gỗ lậu tới tấp đưa gỗ ra thị trấn Đăk Tô rồi về TP Kontum, không biết các ngành chức năng có biết hay không? HOÀNG PHÚC TRƯỜNG (dakla_kt@...) |
QUANG HÒA (quanghoa02@...)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận