10/07/2010 06:25 GMT+7

Treo mỡ miệng mèo

PHƯ CHU
PHƯ CHU

TTC - Phụ nữ vốn giàu lòng từ bi, sẵn lòng chia sẻ áo cơm với người bất hạnh, chứ chồng chung thì đừng hòng! Ai mà chịu nổi sự lạnh lẽo khi có kẻ đang đắp cái “chăn bông” của mình? Thế nhưng không ít bà vợ chủ quan, khinh“địch”, treo (mỡ) gái trước miệng (mèo) chồng rồi la làng khi mèo gặp mỡ.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ArhbxQae.jpgPhóng to

Bà Trần Thị Huyền Thao, đại lý của một hãng sữa, luôn tự hào về khả năng “nhỏ to tâm sự”. Sự có mặt của bà giải cứu cho nhiều tâm hồn tan vỡ. Cô em con chú đang khổ vì chồng có bồ nhí, cô chị con cậu đang bị chồng thờ ơ... Rồi cả đống bạn bè thân sơ... mọi người đều gọi cho bà như kẻ đang chết đuối cần một cái phao. Vì thế, cô em họ con bà cô họ, sống tận bên châu Âu xa xôi, lạnh giá cũng tìm đến bà như đến với một nguồn năng lượng sống dồi dào.

Cứ vào mỗi tối, cô gái ngoài 40 tuổi, mới chia tay người yêu, lại gọi điện cho bà để trút hết nỗi niềm, vơi đi bớt cô đơn. Bà cảm thông lắng nghe, và bao giờ trước khi cúp máy, bà cũng chúc cô em sớm gặp được một hoàng tử phong độ. Sau 1 tháng chị em tỉ tê, bà bắt đầu chán câu chuyện không có gì mới mẻ của cô em. Nhiều lúc đang xem phim hay, đang nấu ăn, đang chuyện trò với hàng xóm... bà nhờ ông xã nghe điện thoại giùm. Đó là một người đàn ông lười nói, hơi cộc tính. Nói tóm lại, anh ta cần cơ hội để phát triển khả năng giao tiếp.

Quả nhiên, anh ta có nhiều tiến bộ, còn “gút-bai, gút-nai” với cô gái Việt kiều. Một lần, cô em gọi điện về, nghe giọng bà vợ, cô nói tào lao vài câu rồi xin gặp anh và “tám” cả buổi. Bà vợ thấy là lạ, rồi quá lạ. Ông xã nghe điện thoại của người xa xứ với vẻ tươi tỉnh, ngọt ngào.

Anh ta ăn nói bóng bẩy chứ không phải ầm ừ như nói với vợ. Lạ kỳ hơn nữa là ông phát sinh sở thích mua sắm: đồng hồ, xe máy, vi tính, quần áo... Tiền đâu? Bà vợ thắc mắc, ông trả lời tỉnh bơ: “Nhỏ em bà cho tui chớ đâu! Nó nói tui quê quá, nên bảo tui thay đổi đi...”. Bây giờ, chẳng những gọi điện, mà ông còn lên mạng chát với cô em vợ, hai người bật hai cái ống kính (webcam) ngắm nhau cười khúc khích suốt.

Bà vợ động não mà vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lấy hết sức can đảm, bà hỏi thẳng cô em “Ủa! Sao em lo cho ông xã chị nhiều quá vậy?”. “Vì ảnh nói chuyện có duyên, em thích quá, may mà có ảnh đời còn dễ thương, chị à! Chị đừng cấm tụi em trò chuyện nghen!”. Rồi từ đó, hai người tự nhiên, hồn nhiên hơn, bày tỏ tình cảm với nhau, coi bà vợ như có mà không. Chẳng hạn: “Mới nói với anh đây, mà em tưởng đâu 1 thế kỷ rồi chớ! Anh phải giữ gìn sức khỏe đợi ngày em về nước nghen!”. Bà điên cả người, hầm hè với ông xã. Anh ta tỉnh queo: “Bà ghen chi với người trong điện thoại, nói không hổng làm gì hết mà bồ bịch cái gì! Bà thích thì cứ ly dị, tui không rảnh để ra tòa!”.

Mới đây, bà nhận được hung tin: Còn 1 tháng nữa, cô em về thăm quê hương. Bà như ngồi trên đống lửa, còn ông xã thì hớn hở chuẩn bị kế hoạch đưa cô ấy đi du lịch “Bà đi không bà?”. Nghe ông hỏi bà muốn lộn ruột: “Không có đi đâu hết!” .“Ừ! Thôi bà ở nhà đi, tui dẫn cổ đi là được rồi”...

Cuộc đời thật trớ trêu, chuyên gia tư vấn lão luyện như bà, mà khẩn cấp gọi nhà tư vấn thứ thiệt để nhờ giúp đỡ cách nào để lôi mỡ ra từ trong bao tử của mèo.

Bà Lê Hải Nguyệt, trợ lý của một chuyên gia môi trường, còn trớ trêu hơn khi nhận được thiệp hồng báo tin thành hôn của cô bạn thân và ông xã (đã ly hôn). Bà cười gượng gạo cáo lỗi vì phải đi công tác nước ngoài mà thật ra là đi du lịch. Cũng vì những chuyến đi dày đặc như vậy mà bà không thể quản lý ông xã, nên cậy nhờ đến cô bạn thân còn rảnh: “Thỉnh thoảng, mày dòm chừng xem ổng có nhỏ nào khác không, mày rủ ổng đi ăn tối để ổng bớt đi nhậu, gọi điện bất ngờ cho ổng để xem ổng đang họp thật, hay đang ngồi quán với bồ nhí. Nói chung, mày được tao ủy quyền để giám sát ổng. Cảm ơn mày trước...”.

Cô bạn nhiệt tình nhận nhiệm vụ, còn sáng tạo ra nhiều cách mà người đàn ông xa vợ tội nghiệp không có cửa nào để có bồ. Câu chuyện kết thúc có hậu: Cô và ông xã của bạn cô cưới nhau. Người đàn ông cảm thấy có thể sống thiếu vợ, nhưng không thể sống nếu thiếu bạn của vợ. Còn bà vợ thì rút ra bài học kinh nghiệm quý giá: Thế nào là “thuê cáo chăn gà”.

Các nhà giáo dục, tâm lý đã gởi đến quá nhiều thông điệp cho các cặp vợ chồng rồi. Bạn không quan tâm đến bạn đời của bạn, sẽ có người khác quan tâm ngay, huống hồ bạn còn nhờ cậy, tạo điều kiện cho “mèo - mỡ, cáo - gà” gặp nhau!

x4uwRd83.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 407 ra ngày 1-7-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

PHƯ CHU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên