18/10/2005 05:43 GMT+7

Tránh từ nhạy cảm!

Thư ký HỘI BÀN VÔ
Thư ký HỘI BÀN VÔ

TTC - Hiện nay, danh sách các trọng tài có giấy triệu tập của cơ quan điều tra mỗi ngày một dài ra. Chữ “triệu tập” tuy ngắn gọn, nhưng đang là nỗi ám ảnh lớn đối với nhiều vị có tật giật mình.

DphPe5na.jpgPhóng to

Vẫn biết rằng bản lĩnh đàn ông của hội viên vững như bàn thạch, nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác, tránh xảy ra các trường hợp đột quị đáng tiếc do giật mình... nhầm. Bởi thế, Hội kiến nghị: Từ nay trở đi, các thông báo triệu tập họp chỉ ghi rõ tiêu đề là “Thân mời họp” với co chữ lớn.

Đồng thời với tinh thần bảo vệ sự trong sáng và tính toàn vẹn của Hội, đề nghị khi viết kiểm điểm thường kỳ, hội viên ta không nên dùng các cụm từ sử dụng hơi bị nhiều trong thời gian qua như: “Quá tin tưởng ở cấp dưới”, “Xin nghiêm túc kiểm điểm”, “Xin rút ra bài học kinh nghiệm”... để xã hội không nhầm lẫn Hội Bàn vô với Hội Bưu chính Viễn thông, Hội Điện lực, Hội Cấp nước.

Rất mong các đồng chí lưu ý và bảo trọng!

Câu nói đặc sắc nhất trong tháng

* “Ta nghèo nhưng nhiều người lại thích xài sang trong khi thực chất đang xài tiền của... dân!”.

(Chủ tịch Quốc hội - NGUYỄN VĂN AN phát biểu tại cuộc thảo luận Dự luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí).

* “Tao làm sai đấy, mày thích thì đi mà kiện!”.

(“Công bộc” NGUYỄN DUY BÌNH - Chủ tịch UBND phường Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội - thách thức các hộ dân khiếu nại về vấn đề đền bù).

* “Dân có câu: “Người giàu đi xe hơi - uống bia ôm; người nghèo đi xe ôm - uống bia hơi”, vì vậy đánh thuế suất cao đối với bia hơi là đánh vào sức mua của dân!”.

(Đại biểu QH - NGUYỄN NGỌC TRÂN phát biểu tại cuộc thảo luận Thuế tiêu thụ đặc biệt).

* “Gọi những đồng bào cùng trong một nước của mình là “người nhập cư” là không chính xác và tàn nhẫn. Làm gì có chuyện người Việt nhập cư vào... đất Việt!”.

(THANH THẢO: “Hộ khẩu, nỗi khổ không của riêng ai”).

* “Một văn bản ở một cửa là Sở Địa chính Nhà đất mà nhân viên của tôi phải đi đến... 52 lần thì quả là không thể tưởng tượng nổi!”.

(Ông NGUYỄN MINH PHÚ - Giám đốc công ty TNHH Xuyên Thái Bình Dương).

* “Chất lượng học sinh, sinh viên mà chúng ta đang đào tạo thì đến các cơ quan Nhà nước cũng ngán ngẩm lắc đầu, bảo không dùng được!”.

(Nhà phê bình VƯƠNG TRÍ NHÀN).

* “Không ai dại gì đem chuyện tham nhũng ra cuộc họp chi bộ, như thế khác gì cầm một tiểu liên để chiến đấu chống... xe tăng!”.

(Ông BÙI ĐỨC LẠI - Chuyên viên cao cấp của Ban tổ chức Trung ương).

Tình trạng vi phạm các qui định về đào đường và tái lập mặt đường ở TP.HCM giống như một bộ phim Hàn Quốc kéo dài nhiều tập. Dư luận kêu ca phản ánh rất nhiều, nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện.

Trong nhiều cuộc họp Hội đồng Nhân dân thành phố, Sở Giao thông - Công chánh đã phải “muối mặt” và hứa có biện pháp mạnh để chấn chỉnh.

Theo đó, đơn vị nào vi phạm sẽ bị lập biên bản đình chỉ thi công, chỉ khi nộp phạt xong mới được làm tiếp. Thế nhưng, thực tế có “em” đã bị xử tới... 65 lần, nhưng chưa phải nộp đồng teng nào mà lại tiếp tục tay cuốc, tay xẻng ca bài “Ta lại đào công sự”.

Tìm hiểu kỹ mới biết, đa số các “em” này thuộc quân số của Sở, mới chết chứ! Hèn chi mèo vẫn hoàn mèo.

Thư ký HỘI BÀN VÔ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên