02/07/2005 07:27 GMT+7

Trắng đen lẫn lộn, lập lờ đúng sai!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Vụ điện kế điện tử (ĐKĐT) coi bộ ngày càng rối, ông nhỉ? Không biết đoàn kiểm tra sẽ mần ăn ra sao khi mà sự thật rành rành là điện kế Singapore ra lò... Phú Nhuận?

- Chờ xem, chờ xem... Trong khi chờ đợi, ông sẽ phải rối tung khi nghe bác phó tổng công ty điện trả lời nhà báo mới đây. Bác này bảo rằng: không thể đổ lỗi toàn bộ nhà cung cấp, cũng như không phải 100% lỗi thuộc Công ty Điện lực!

- Như thế chắc chắn lỗi thuộc về bà con mình, những người đang bị cái điện kế dỏm móc túi! Bà con mình tự dưng lại la lên, thắc mắc này nọ làm mọi chuyện đổ bể ra, làm rối ra...

- Chưa hết, ông nghe thêm một bác thứ trưởng (cũng trả lời nhà báo). Bác này hùng hồn rằng: không có chuyện cả 260.000 điện kế điện tử đều sai hết... Cũng có cái tốt!

- Vậy sao ông giám đốc Điện lực TP lại kêu: “Linkton Singapore đã gian dối, chúng tôi bị lừa!”? Ổng kêu bị lừa mua phải “hàng Singapore ra lò Phú Nhuận”, tức là hàng dỏm rồi! Hàng dỏm mà... chất lượng sao?

- Thôi, thôi, ông gân cổ lý sự làm gì! Chẳng qua người ta đang muốn mọi sự rối lên, trắng đen lẫn lộn, lập lờ đúng sai. Người ta đang tung hỏa mù để dễ đường “chạy” đó mà...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên