Những khoảnh khắc trên sân Old Trafford đêm nay có lẽ sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí tiền vệ 34 tuổi này.
![]() |
Beckham (trái) sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong lần trở về Old Trafford đầu tiên sau bảy năm - Ảnh: AFP |
Beckham tâm sự trên trang web của đội bóng AC Milan: “Mọi người hỏi tôi có căng thẳng không. Câu trả lời của tôi là không, nhưng tôi háo hức được ra sân vì đây là lần đầu tiên sau bảy năm tôi mới xuất hiện tại Old Trafford. Tôi sẽ gặp nhiều bạn bè - những người ủng hộ tôi. Tôi luôn có một giấc mơ được chơi cho Manchester United, và tôi cũng không bao giờ nghĩ mình mặc áo một đội bóng khác để chống lại Manchester”.
Với kết quả thua 2-3 ở trận lượt đi trên sân nhà San Siro, Beckham và đồng đội AC Milan buộc phải dốc toàn lực để thắng M.U với cách biệt hai bàn hoặc với tỉ số 4-3 mới giành được quyền đi tiếp. Tình thế xem ra vô cùng khó khăn cho đội bóng của chàng tiền vệ điển trai dù Beckham tuyên bố mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Beckham còn có một lý do quan trọng khác cần phải chứng minh là HLV tuyển Anh Capello dự kiến đi xem trận cầu M.U - AC Milan. Chuyện Beckham có khoác áo tuyển Anh dự World Cup 2010 tại Nam Phi mùa hè này hay không đang là vấn đề được nhiều người bàn luận. Ở tuổi 34, Beckham đã qua thời sung sức. Đây là lý do chính khiến anh phải ngồi ghế dự bị ở đội AC Milan. Nhưng loại anh cũng không phải chuyện dễ làm, khi Beckham vẫn là một tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn và có chỗ đứng vững chắc trong lòng nhiều người hâm mộ.
Sân Old Trafford sẽ ghi dấu ấn trong lần trở lại đầu tiên sau bảy năm của đứa con mặc chiếc áo số 7 một thời được cưng Beckham. Nhưng ở đó chắc chắn sẽ không có hoa và rượu champagne như thuở bảy năm về trước...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận