20/10/2009 17:12 GMT+7

Trải nghiệm cuộc sống bằng "Phối cảnh ngược"

Theo NGÂN ANDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Theo NGÂN ANDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, họa sĩ trẻ Nguyễn Xuân Hoàng đã tham gia một số triển lãm nhóm từ năm 2003, sau đó là hai triển lãm sắp đặt cá nhân “Kén” (2005) và “Ngược” (2009) ít nhiều gây được sự chú ý của công chúng yêu mỹ thuật ở thủ đô.

Trải nghiệm cuộc sống bằng “Phối cảnh ngược”

Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, họa sĩ trẻ Nguyễn Xuân Hoàng đã tham gia một số triển lãm nhóm từ năm 2003, sau đó là hai triển lãm sắp đặt cá nhân “Kén” (2005) và “Ngược” (2009) ít nhiều gây được sự chú ý của công chúng yêu mỹ thuật ở thủ đô.

Lần đầu tiên vào TP.HCM, Nguyễn Xuân Hoàng cũng ra mắt bằng triển lãm sắp đặt “Phối cảnh ngược” tại Sàn Art (số 3 Mê Linh, Q. Bình Thạnh, từ 8-10 đến 28-11) - một sự lật ngược không gian hiện hữu hằng ngày theo luật phối cảnh, qua đó đưa một quan niệm khác về không gian đồng thời cũng là cách chuyển tải những tình cảm, suy tư của tác giả về cuộc sống.

ImageView.aspx?ThumbnailID=369292
Hay là trôi mãi

Những bức tranh acrylic trên vải bố khổ lớn trong không gian sắp đặt hữu hạn đã mở ra một thế giới rộng lớn, ở đó hành vi, tâm lý con người được bày tỏ qua các tư thế khác nhau của những chiếc ghế, quyển sách… Chiếc ghế nghiêng tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là có thể ngã: cuộc sống con người cũng thế, có khi thật mong manh.

Hình ảnh chiếc ghế được lặp đi lặp lại mang một ý nghĩa đặc biệt đối với họa sĩ. Anh “đọc” được tâm trạng của người ngồi ghế qua các trạng huống khác nhau: ghế nghiêng là tâm trạng của một người đang lưỡng lự, phân vân hoặc từ chối; ghế bị cụt một phần chân là sự khập khiễng của một người đang bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần; còn ba cái ghế nghiêng dựa vào nhau là hình ảnh của sự nương tựa, bù đắp khiếm khuyết của nhau để đứng vững…

Những chiếc ghế và những quyển sách được sắp đặt một cách có chủ ý chính là quy ước trật tự theo thói quen của con người nhưng cũng có thể trong phút chốc mọi vật đều đảo lộn, đổi chỗ cho nhau trong khi cuộc sống vẫn tiếp diễn và đời người thì thật phù du.

Nguyễn Xuân Hoàng cho biết đang rất hứng thú với những trải nghiệm về không gian phối cảnh ngược nên sẽ tiếp tục tìm tòi và giới thiệu với công chúng những tác phẩm mới trong thời gian tới.

ImageView.aspx?ThumbnailID=369294
Thư giãn đi
ImageView.aspx?ThumbnailID=369296
Sắp đặt Tôi biết tôi không biết gì

Theo NGÂN ANDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Theo NGÂN ANDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên