02/01/2011 05:24 GMT+7

Tottenham và "ông thầy" Beckham

T.PHÚC
T.PHÚC

TT - Những ngày qua, CĐV Tottenham háo hức dõi theo mọi hành động của HLV Harry Redknapp khi ông đang làm mọi cách có thể để rước David Beckham về sân White Hart Lane trong thời gian nghỉ của Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

MSebZWEn.jpgPhóng to
David Beckham - Ảnh: AFP

Tài năng của Beckham không cần phải bàn cãi nhưng thật ra lúc này, ở tuổi 35 Beckham sẽ khó cạnh tranh một suất đá chính bởi Tottenham đang sở hữu hai tiền vệ cánh trẻ trung tài năng là Aaron Lennon và Gareth Bale. Tuy nhiên, đội chủ sân White Hart Lane vẫn cần Beckham.

Trước giờ, song hành cùng tài năng sân cỏ, Beckham thường được biết đến như một người nổi tiếng giàu có và điệu đàng. Tuy nhiên, ít ai biết được còn có một Beckham khác trên sân tập với dáng dấp của một ông thầy.

Cụ thể, năm 2008, tuy chỉ có ba tuần tập cùng các cầu thủ Arsenal nhưng Beckham đã khiến HLV Arsene Wenger phải nể phục sự chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng to lớn của anh với các cầu thủ trẻ.

Ngày ấy, Theo Walcott thừa nhận: “David Beckham là một cầu thủ chuyên nghiệp mẫu mực. Beckham đã giúp tôi phát triển toàn diện sau những buổi tập. Tôi đã học rất nhiều từ cách tập luyện chuyền bóng, dứt điểm của Beckham”.

Và HLV Redknapp cũng hi vọng điều tương tự ấy sẽ đến với Tottenham, đặc biệt là hai cầu thủ chạy cánh. Nói vậy bởi Lennon, 23 tuổi, tuy là một cầu thủ tài năng nhưng nhiều năm qua anh vẫn không cho thấy sự tiến bộ đáng kể nào. Trong khi đó, Bale còn quá trẻ (21 tuổi) nên khó lòng đứng vững trước thành công.

Điều này càng khiến Tottenham muốn có “ông thầy” Beckham.

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên