![]() |
Ảnh: B.D. |
Ai cũng có những mối quan hệ và rất nhiều cơ hội giao tiếp (và đôi khi họ buộc phải giao tiếp vì đó là công việc). Trong khi đó, những bạn bè thân thuộc cũ có khi lại phải bỏ quên vì những bộn bề... Gặp nhau cũng dễ dàng bằng điện thoại, email, YM... Nhưng không gian số cũng bao hàm khoảng cách số, vừa rất gần lại vừa rất xa. Khi ngoảnh lại và tự hỏi “còn lại gì...?”, rất nhiều người phải giật mình!
Tìm đến cái chết là điều khó chấp nhận nhưng phải thông cảm với họ. Có lẽ họ cũng tự biết mình sai nhưng không còn sức để làm đúng hơn...
“Hãy nở một nụ cười...”
Tôi cũng từng rất cô đơn nhưng tôi cũng đã tự tìm cho mình nhiều giải pháp: đến bệnh viện để cảm nhận rằng mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người; thăm trại trẻ mồ côi để biết rằng mình vẫn còn diễm phúc; viếng chùa để lắng đọng sự thanh thản...
Lúc đó, tôi chỉ ước chi mình được ai đó vỗ về, nói một câu thật trìu mến để tôi biết chắc rằng mình đang được yêu thương. Hay tôi luôn tạo cho mình cảm giác mắc nợ bạn bè, người thân... - một món nợ yêu thương nào đó để tôi phải bỏ thời gian, tâm sức trả cho xong trước khi quyết định một điều gì đó.
Bởi vậy, tôi có vài điều rút ra được sau "vết thương" ấy với những bạn trẻ nếu rơi vào cùng tâm trạng: cố gắng có một dự định gì đó còn ở tương lai mà ta chưa làm xong; cứ buồn nhưng đừng để rơi vào cảm giác cô đơn, tuyệt vọng và hãy "mắc nợ tình cảm" với một ai đó. Chính "món nợ" này sẽ níu kéo bạn rất nhiều trước khi quyết định bất cứ điều gì.
Bạn thử nở một nụ cười nếu như đi ngang qua một khuôn mặt dù thân quen hay xa lạ đang ủ rũ. Còn ngay bây giờ, hãy trò chuyện với người thân, hay đơn giản hơn nói một lời yêu thương!
ĐÌNH NGỌC (Q.3, TP.HCM)
Nhịp sống trẻ tiếp tục nhận được bài tham gia diễn đàn của các bạn: Thái Văn Bê, tinhcuoimayngan...@, Cát Minh, Phạm An Hòa, Tăng Bình, Nguyễn Đình Trung, Trương Văn Nhựt, Quốc Khánh, T.N., ngochiendoan@..., hathanhagu@..., anhtranglvn@..., muathuvang...@, Công Ân, Lê Thị Nhung, Trương Thị Ngọc Bích, Nguyễn Hữu Công, Đoàn Thúy Hằng, Hòa Yên, Trúc Giang, Văn Dũng, Gia Cát (TP.HCM), Tiểu Tâm Trương Tuấn, Đinh Thị Ngọc Thủy, Mạnh Duy (Học viện Báo chí tuyên truyền Hà Nội), Hội An, Nguyễn Đào (Bà Rịa-Vũng Tàu), Minh Đức, Phan Thị Thùy Linh (BC3),Văn Định (Huế)…
Bài tham gia diễn đàn gửi về: Nhịp sống trẻ - báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM hoặc email: nhipsongtre@tuoitre.com.vn (ghi rõ: tham gia diễn đàn “Để cùng lắng nghe, để cùng chia sẻ”).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận