13/06/2009 17:03 GMT+7

"Tôi nhìn mọi vật bằng trái tim"

THƯƠNG VŨ (Theo Asahi/AFP/Yomiuri Shimbun)
THƯƠNG VŨ (Theo Asahi/AFP/Yomiuri Shimbun)

TTO - Ngày 7-6 vừa qua, Nobuyuki Tsujii, chàng trai Nhật Bản 20 tuổi, trở thành người châu Á đầu tiên và nghệ sĩ piano khiếm thị đầu tiên đoạt giải trong cuộc thi piano quốc tế Van Cliburn lần thứ 13 diễn ra tại Texas (Mỹ).

QY9Qenfw.jpgPhóng to

Nobuyuki Tsujii biểu diễn tại cuộc thi Piano Quốc tế Van Cliburn - Ảnh: Dallas news

TTO - Ngày 7-6 vừa qua, Nobuyuki Tsujii, chàng trai Nhật Bản 20 tuổi, trở thành người châu Á đầu tiên và nghệ sĩ piano khiếm thị đầu tiên đoạt giải trong cuộc thi piano quốc tế Van Cliburn lần thứ 13 diễn ra tại Texas (Mỹ).

Mù bẩm sinh, Nobuyuki Tsujii học đàn piano hoàn toàn bằng thính giác, trí nhớ và trí tưởng tượng. Ban giám khảo cuộc thi nhận xét: "Tsujii chiến thắng không phải bởi vì anh là một nghệ sĩ khiếm thị mà bởi chúng tôi muốn nghe nhạc của anh như là một nghệ sĩ".

Huy chương vàng cuộc thi đem lại cho Nobuyuki Tsujii phần thưởng trị giá 20.000 USD, các chuyến lưu diễn thế giới trong ba năm và được ghi một đĩa CD ở Mỹ.

Tại cuộc thi, Tsujii trình diễn các bản nhạc của Chopin và các nhạc sĩ khác. Khi Tsujii kết thúc phần thi chung kết, những tiếng hô "bravo" vang dội nổi lên.

Cuộc thi piano quốc tế Van Cliburn được đặt theo tên nghệ sĩ piano nổi tiếng người Mỹ Van Cliburn, được tổ chức bốn năm một lần, bắt đầu từ năm 1962.

"Tôi cảm thấy khán giả lắng nghe vì tôi là nghệ sĩ dương cầm chứ không phải là vì tôi là người khiếm thị. Tôi rất hạnh phúc về điều đó", Tsujii tâm sự.

Ngay sau khi được tin Tsujii đoạt giải, chỉ huy dàn nhạc Yutaka Sado, 48 tuổi, bạn thân thiết của Tsujii nói ông thật sự cảm động vì Tsujii đã cố gắng hết sức mình.

Bản thân Tsujii cho biết anh yêu cây đàn piano từ khi còn nhỏ, cây đàn đã thay thế các đồ chơi khác và trở thành người bạn của anh. Mỗi khi đi biểu diễn, anh cảm thấy rất khó chịu nếu không được chơi piano hằng ngày.

Học nhạc bằng thính giác và trí nhớ

Nobuyuki Tsujii bị mù bẩm sinh khi chào đời năm 1988 ở Tokyo. Anh không phải là con nhà nòi, bố anh là bác sĩ, mẹ là cựu phát thanh viên. Nhưng ngay từ khi mới chập chững tập đi, Tsujii đã được coi là thần đồng âm nhạc.

Bố mẹ Tsujii cho biết anh bắt đầu chơi trên chiếc đàn piano đồ chơi từ năm hai tuổi và có thể chơi lại chính xác một giai điệu mà mẹ anh hát. Từ đó, bố mẹ Tsujii quyết định cho con trai đi học piano.

Khi lên bốn tuổi, Tsujii bắt đầu học nhạc một cách nghiêm túc. Mặc dù có thể đọc các nốt nhạc được viết bằng chữ nổi Braille nhưng Tsujii nhớ hầu hết những bản nhạc bằng cách lắng nghe những bản nhạc đó. Nhờ khả năng nhạy cảm sâu sắc với âm thanh, chỉ cần nghe bản nhạc là Tsujii có thể nhớ các nốt nhạc.

Năm 1995, sau khi vào học trường tiểu học dành cho học sinh khiếm thị, cậu bé Tsujii khi ấy tám tuổi chiến thắng trong cuộc thi âm nhạc học sinh khiếm thị toàn Nhật Bản.

Năm 1997, Tsujii trình diễn tại một buổi hòa nhạc đặc biệt ở Nhạc viện P.I. Tchaikovsky (Matxcơva). Kể từ đó Tsujii liên tục biểu diễn tại Nhật Bản và nhiều nước khác như Mỹ, Đài Loan và các nước châu Âu.

Sau khi tốt nghiệp Trường trung học thuộc Trường đại học Âm nhạc Tokyo, Tsujii được nhận vào học Trường đại học Ueno Gakuen ở Tokyo. Hiện Tsujii là sinh viên năm thứ ba trường này.

“Tôi nhìn mọi vật bằng trái tim”

Những người xung quanh miêu tả Tsujii là người vui vẻ, lạc quan và hòa nhã. Masahiro Kawakami (giáo viên Trường đại học Âm nhạc Tokyo, dạy Tsujii suốt 12 năm nay) cho biết ông rất ngạc nhiên vì Tsujii cứ vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác trong âm nhạc mà không lấy cớ mình là người khiếm thị để bào chữa.

Còn Yukio Yokoyama, giáo sư Trường đại học Ueno Gakuen hiện đang dạy Tsujii, nhận xét rằng dù nhiều người rất ngạc nhiên về khả năng trình diễn của Tsujii, anh vẫn tiếp tục học hành miệt mài không phải để làm mọi người ngạc nhiên mà để họ thay đổi quan niệm về người khiếm thị.

Khi được hỏi rằng liệu có thích mình có thị lực không, Tsujii mỉm cười đáp: "Ngay bây giờ tôi vẫn nhìn mọi vật một cách đầy đủ bằng trái tim của tôi, với tôi vậy là hài lòng rồi"...

THƯƠNG VŨ (Theo Asahi/AFP/Yomiuri Shimbun)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên