03/04/2005 10:25 GMT+7

Tôi hơn cô ấy mọi mặt, vậy mà anh ấy vẫn phản bội tôi...

TTO
TTO

TTO - Năm nay tôi đã 27 tuổi. Tôi đã có chồng gần 2 năm. Cách đây vài tháng, tôi đã phát hiện ra chồng tôi đang ôm hôn người đồng nghiệp của anh ấy tại cơ quan. Cô ấy biết cả tôi và anh ấy trước khi chúng tôi cưới nhau. Họ giải thích là do làm cùng cơ quan nên đã phát sinh tình cảm, và cũng hứa là sẽ chấm dứt mối quan hệ này.

Cô Thu Hiên, chuyên viên tư vấn tâm lý giao tế của Trung tâm tư vấn Hội Liên hiệp thanh niên VN (145 Pasteur, Q.3, TP.HCM) tiếp tục gửi đến độc giả những lời khuyên "gỡ rối":

dTxrfHi0.jpgPhóng to
TTO - Năm nay tôi đã 27 tuổi. Tôi đã có chồng gần 2 năm. Cách đây vài tháng, tôi đã phát hiện ra chồng tôi đang ôm hôn người đồng nghiệp của anh ấy tại cơ quan. Cô ấy biết cả tôi và anh ấy trước khi chúng tôi cưới nhau. Họ giải thích là do làm cùng cơ quan nên đã phát sinh tình cảm, và cũng hứa là sẽ chấm dứt mối quan hệ này.

Nhưng đến giờ, tôi vẫn thấy cô ấy nhắn tin vào máy điện thoại của chồng tôi là rất nhớ anh ấy... Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại phản bội tôi vì cô ấy thua tôi về mọi mặt, không có trình độ, ngoại hình, cũng như gia đình, tính cách...!!!

Tôi đang làm việc ở một công ty nước ngoài và có địa vị rất cao. Tôi thường xuyên dành thời gian cho công việc, hay vắng nhà từ sáng đến tôi, nhiều lúc đối xử với chồng chưa thật khéo léo... Đó là những điều mà theo như anh ấy đã góp phần dẫn đến chuyện xảy ra giữa anh và cô bạn đồng nghiệp... Tôi làm tất cả là vì gia đình mà...

Tôi cũng vừa phát hiện mình có thai gần 3 tháng. Tôi đang rất hoang mang. Tuy anh ấy rất vui và lo lắng cho tôi đủ thứ nhưng trong lòng tôi không vơi được nỗi ám ảnh khi nghĩ rằng anh ấy từng phản bội tôi - nhất là bây giờ hai người vẫn còn làm việc với nhau. Tôi có nên chia tay với anh ấy và từ bỏ đứa con của mình...? (flower...)

- Cô Thu Hiên: Trong thực tế thì chuyện hai người đồng nghiệp có tình cảm vẫn "thường" xảy ra, khi người chồng hoặc vợ tìm thấy ở nửa kia có những điều mà mình còn thiếu. Bạn thấy đấy, bạn đã tự nhận rằng bạn hay vắng nhà, ít quan tâm lo lắng chăm sóc cho chồng, lại cư xử thiếu khéo léo với chồng... đã là những nguyên nhân có thể dẫn đến sự rạn nứt trong tình cảm vợ chồng. Dẫu địa vị bạn có cao, bạn có xinh đẹp, bạn có học thức... thì hơn hết, điều mà một người chồng cần ở bạn vẫn chính là sự dịu dàng, đảm đang, biết chia ngọt sẻ bùi...

Bạn nên sớm điều chỉnh lại những điều này vì nó sẽ làm cho những rạn nứt của gia đình bạn thêm sâu. Còn về cô bạn đồng nghiệp của chồng bạn, nay anh ấy đã hứa là không có quan hệ gì nữa thì bạn hãy tin và tha thứ cho anh ấy. Quan trọng nhất là bạn sắp có con! Bạn cũng đã biết niềm vui sướng mà chồng đang dành cho bạn và sinh linh bé nhỏ đang hình hài... Đứa con ra đời sẽ là niềm hạnh phúc cho cả hai vợ chồng bạn, sẽ san lấp đi những nghi ngại đang có trong lòng bạn... Hơn nữa, nếu bạn biết điều chỉnh cư xử của mình với chồng thì chắc chắn rằng anh ấy sẽ càng có trách nhiệm hơn với vợ, với con!

Chúc bạn sớm dứt bỏ được những băn khoăn trong lòng để cùng chồng chờ đợi ngày đứa con đầu lòng chào đời!

* Hiện nay tôi 24 tuổi, có công việc ổn định. Tôi quen một người làm công công ty. Anh ấy rất quan tâm đến tôi. Một lần thấy anh buồn, tôi đã rủ anh đi uống nước. Trong lần ấy, anh đã tâm sự với tôi là vợ anh phản bội anh nên anh rất buồn. Tuy rất... yêu anh ấy nhưng tôi đã khuyên anh hãy tha thứ cho vợ... Cũng từ lần đó, anh ấy đã nghỉ làm ở công ty và ít gặp lại. Tôi rất nhớ anh ấy nhưng lại ngại không muốn gặp. Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao để quên được anh ấy... Tôi có nên tìm gặp anh ấy? (N.T.)

- Cô Thu Hiên: Các bạn gái khi nghe đàn ông nói họ "bị vợ phản bội", hoặc "vợ chồng sống không hạnh phúc"... thì thường rất cảm động. Vậy là họ muốn được chia sẻ với những người đàn ông bất hạnh kia... Bạn chỉ được nghe câu chuyện một lần trong khi đi uống nước và sau đó là anh ấy đã nghĩ việc. Sự thực thì bạn chưa rõ thực hư như thế nào.

Tuy nhiên, anh ấy đã không còn thường xuyên gặp lại bạn thì bạn hãy nên mạnh dạn dứt bỏ anh ấy ra khỏi tâm tư của mình! Nhiều câu chuyện tay ba éo le, thậm chí có kết cục buồn xảy ra chỉ vì sự yếu đuối của người trong cuộc. May mắn là bạn chưa lún sâu vào, vậy thì đừng ray rứt trong lòng làm gì nữa... Bạn hãy phấn chấn tin vào một tình yêu mới - đích thực là của bạn - sẽ đến với bạn trong một ngày không xa...

* Cách đây vài tháng em có quen với một anh ở Hà Nội qua Internet. Sau đó, chúng em yêu nhau. Gần đây, có một anh làm trong ngành giáo dục ngỏ lời yêu em. Em không có tình cảm gì với anh ta hết. Tuy nhiên, em đang phân vân là: giữa một người ở xa với một người đang ở bên cạnh mình, em nên chọn ai? Giúp em với, em sắp thi ĐH rồi...

- Cô Thu Hiên: Bạn còn trẻ, việc thi vào ĐH là quan trọng hơn với bạn vào lúc này, vì bạn cần phải xây dựng một công việc ổn định. Tốt nhất, bạn hãy xem cả hai người ấy là bạn, vì một người (ở gần), bạn chưa có tình cảm gì hết; còn một người (ở xa) thì bạn chưa có cơ hội tiếp xúc, chưa hiểu nhiều về nhau.

Bạn cũng lưu ý rằng tình yêu qua mạng, nếu không có sự gặp gỡ, tìm hiểu thực ngoài đời thì ít nhiều chưa đảm bảo được cơ hội tiến đến lâu dài bên nhau. Chung quy lại, cả với hai anh bạn này, bạn đều cần phải dành cho họ thời gian và cho chính mình thời gian...

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất