29/10/2008 07:57 GMT+7

Tôi học tiếng Việt vì "phải lòng" người Việt

LIZ COVINGTON(người Mỹ, hiện là giáo viên  ngoại ngữ và tình nguyện viên tại quán Master’s Cup)
LIZ COVINGTON(người Mỹ, hiện là giáo viên  ngoại ngữ và tình nguyện viên tại quán Master’s Cup)

TT - Tôi là người Mỹ, đã ở VN được một năm rưỡi và tích cóp cho mình một vốn tiếng Việt kha khá, có thể hiểu trọn vẹn những mẩu đối thoại trong đời thường. Mỗi ngày tôi đều dành sáu giờ để học đi học lại nào là ngữ pháp, từ vựng và nghe băng các giọng miền... Thời gian đầu với lịch học căng thẳng như thế thật sự tôi thấy mình bị ngộp thở.

GRWLNTEP.jpgPhóng to
TT - Tôi là người Mỹ, đã ở VN được một năm rưỡi và tích cóp cho mình một vốn tiếng Việt kha khá, có thể hiểu trọn vẹn những mẩu đối thoại trong đời thường. Mỗi ngày tôi đều dành sáu giờ để học đi học lại nào là ngữ pháp, từ vựng và nghe băng các giọng miền... Thời gian đầu với lịch học căng thẳng như thế thật sự tôi thấy mình bị ngộp thở.

Dẫu vậy, tôi rất tự hào, hạnh phúc khi thấy công sức mình bỏ ra để vật lộn với tiếng Việt đã được đền đáp khi tôi khám phá được điều kỳ diệu của tiếng nói, văn hóa và con người VN.

Với kinh nghiệm của mình, tôi có thể khẳng định người nước ngoài muốn thực tập tiếng Việt nhưng dễ yếu lòng sẽ rất khó có cơ hội. Bởi vì người Việt nói chung hay giới trẻ Việt nói riêng rất muốn tận dụng mọi dịp được nói chuyện với người nước ngoài để thực tập tiếng Anh! Thay vì bạn bước tới trước một người Việt và đề nghị người này nói tiếng Việt, không khéo người này đã kịp ngỏ lời trước bằng tiếng Anh và bạn chỉ còn biết cười trừ và không thể từ chối nhã ý đó được. Điều này khiến chúng tôi lúc đầu khá bất ngờ, vì giới trẻ ở VN không giống như thanh niên một số nước châu Á khác mà tôi và bạn bè từng tiếp xúc, họ rất ngại giao tiếp bằng ngoại ngữ với người nước ngoài.

Tuy vậy, nếu bạn có ý định muốn sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với người Việt thì họ vẫn rất vui vẻ và sẵn lòng tiếp chuyện, giúp đỡ bạn.

Bản thân tôi vẫn còn cảm giác thật sự bất ngờ khi nhớ về cuộc nói chuyện kéo dài gần... 20 phút giữa tôi và một người chủ tiệm bóng đèn dẫu trước đó tôi và chị hoàn toàn là hai người xa lạ! Khi biết tôi có thể sử dụng tiếng Việt, chị đã tâm sự rất nhiều điều hệt như với một người bạn thân quen lâu ngày. Hoặc trong một lần đi mua áo khoác, nhờ biết trả giá bằng tiếng Việt mà tôi được người bán đồng ý giảm giá.

Với những gì đã nhận được từ những người Việt thân thiện, dễ mến, tôi quyết định làm điều gì đó để đáp lại tình cảm của người dân nơi đây đã dành cho mình. Và tôi chọn quán Master’s Cup để làm việc bán thời gian một số ngày trong tuần, tạo cơ hội cho các bạn trẻ Việt thực tập tiếng Anh miễn phí dẫu lịch làm việc và học của tôi kín mít cả ngày.

Tôi thấy khá nhiều bạn bè của mình học tiếng Việt không chỉ vì tính chất công việc mà còn do “phải lòng” cuộc sống, con người nơi đây... Và có lẽ tôi cũng là một người như thế!

LIZ COVINGTON(người Mỹ, hiện là giáo viên  ngoại ngữ và tình nguyện viên tại quán Master’s Cup)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất