27/04/2006 05:54 GMT+7

"Tôi đã không thể ngủ yên"

ĐỨC BÌNH thực hiện
ĐỨC BÌNH thực hiện

TT - Chiều qua (26-4), bà Hà Thị Khiết - ủy viên T.Ư Đảng, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN - thay vì dự phiên họp Chính phủ, đã tổ chức một cuộc họp gấp với lãnh đạo hội của mình để bàn giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ việc các cô gái VN lấy chồng Hàn Quốc (HQ) vừa được nhật báo Chosun của nước này đăng tải ngày 21-4. Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Hà Thị Khiết cho biết:

H2kgXkzp.jpgPhóng to
Bà Hà Thị Khiết - ủy viên T.Ư Đảng, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN
TT - Chiều qua (26-4), bà Hà Thị Khiết - ủy viên T.Ư Đảng, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN - thay vì dự phiên họp Chính phủ, đã tổ chức một cuộc họp gấp với lãnh đạo hội của mình để bàn giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ việc các cô gái VN lấy chồng Hàn Quốc (HQ) vừa được nhật báo Chosun của nước này đăng tải ngày 21-4. Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Hà Thị Khiết cho biết:

Chosun sẽ nói gì với người Việt Nam?Đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc:Tôi chính thức xin lỗi nhân dân VNTôi nổi giậnCưới hay mua vợ Việt Nam?Nhật báo Chosun phải xin lỗi

- Với tư cách một người phụ nữ, tôi vô cùng đau xót và cảm thấy mình bị xúc phạm khi đọc những thông tin này trên báo Tuổi Trẻ. Còn với tư cách người đứng đầu của giới phụ nữ VN, tôi cảm thấy mình có lỗi với chị em, với mọi người. Tôi đã không thể ngủ yên khi hình dung hình ảnh chị em mình bị đem bày bán như món hàng và vụ việc lại được báo chí nước ngoài đưa công khai trên nhật báo.

Việc tờ báo Chosun đăng bài viết, coi người con gái VN như một món hàng hóa quả thật đã xúc phạm giới phụ nữ chúng tôi nói riêng...

* Hội sẽ làm gì để “xoa dịu nỗi đau” này?

- Sau khi biết tin, tôi đã quyết định nghỉ cuộc họp Chính phủ chiều nay (26-4) để họp với lãnh đạo hội bàn hướng giải quyết. Tất cả chị em đều rất bức xúc. Chúng tôi đã bàn và đi đến thống nhất một số công việc cần phải làm ngay: chúng tôi sẽ thảo một bức thư mà có lẽ ngày 27-4 sẽ gửi tới thủ tướng HQ, Bộ Bình đẳng giới HQ, Hội phụ nữ nước này cùng các tổ chức phi chính phủ khác để yêu cầu, đề nghị họ can thiệp, nhanh chóng giải quyết vụ việc. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ có thư yêu cầu tờ báo Chosun phải có lời xin lỗi chính thức với phụ nữ VN.

Cùng với việc này, chúng tôi sẽ có văn bản chỉ đạo Hội LHPN TP.HCM và các tỉnh liên quan nhanh chóng rà soát và phối hợp với các ngành chức năng để tuyên truyền, giải quyết và ngăn chặn các “trung tâm môi giới hôn nhân”. Hội cũng sẽ làm việc với Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) để đề nghị được phối hợp, giúp đỡ giải quyết vụ việc cũng như truy quét các tụ điểm, trung tâm môi giới đưa phụ nữ lấy chồng nước ngoài...

* Vụ việc này cũng không phải lần đầu, báo chí trong nước cũng đã nhiều lần đề cập chuyện các cô gái của ta lấy chồng Đài Loan, Singapore...

- Đúng. Ngay cả lấy chồng HQ, cuối năm 2005 đã xuất hiện các đường dây, trung tâm môi giới phụ nữ VN lấy chồng HQ. Hội đã thấy đây là vấn đề lớn, là nhân phẩm các cô gái, là lòng tự trọng của mỗi người phụ nữ VN. Chính vì thế, năm 2005 Ban chấp hành T.Ư hội đã có nghị quyết chuyên đề về các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trong đó có vấn đề lấy chồng nước ngoài.

* Qua đây, hội thấy trách nhiệm của mình phải làm gì?

- Chúng tôi vẫn luôn trăn trở phải làm sao nhiều hơn nữa chị em phụ nữ có việc làm, được bình đẳng trong công việc, tìm việc, giảm dần tình trạng chị em ở nông thôn bị thất nghiệp. Phía hội, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa trong thời gian tới để các nghị quyết, chủ trương của hội đến được đông đảo phụ nữ cả nước.

Chosun tung 26 tấm ảnh lên báo điện tử

NEyToShT.jpgPhóng to
Ảnh: 1
Trên chương trình điểm tin video trực tuyến của website Chosun ngày 21-4 đã có cuộc trao đổi hơn 6 phút giữa người dẫn chương trình và PV Che Sung Woo. Trong cuộc trao đổi này, chương trình đã tiếp tục tung loạt ảnh lên đến 26 tấm về sinh hoạt của các cô gái VN trong thời gian chuẩn bị lấy chồng Hàn Quốc.
q3bzqy5v.jpgPhóng to
Ảnh: 2
Loạt ảnh có cảnh các cô gái VN ngồi xếp bằng, đặt tay lên đùi cho những người đàn ông Hàn Quốc “xem mắt” (ảnh 1), cảnh đến bệnh viện khám sức khỏe xét nghiệm HIV (ảnh 2), cảnh ăn uống tập thể (ảnh 3), ngủ lăn lóc, học làm bếp, học tiếng Hàn, cảnh đi chợ với “chú rể Hàn”, rồi cảnh trang điểm, chụp hình cưới, sau đó là cảnh một đám cưới mới diễn ra ngày 17-4 ở thủy tạ Đầm Sen... Các tấm ảnh này đều không che mặt người trong ảnh.
jpSDnBZh.jpgPhóng to
Ảnh: 3
Những bức ảnh này xuất hiện liên tục trên màn hình nhưng cả người dẫn chương trình và PV Che vẫn khá lạnh lùng với khuôn mặt không cảm xúc.

Ý kiến bạn đọc:

Chúng tôi cũng nổi giận

Trong những ngày qua, nhiều bạn đọc đã gửi thư về Tuổi Trẻ bày tỏ sự căm giận về việc nhật báo Chosun (Hàn Quốc) đã xúc phạm những cô gái VN. Chúng tôi xin trích giới thiệu một số ý kiến...

* Tôi cũng là một người VN đang sống tại nước ngoài như nhiều người VN khác, và chồng tôi cũng là một người nước ngoài hơn tôi nhiều tuổi; nhưng có lẽ tôi may mắn hơn nhiều cô gái trẻ khác vì chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu thật sự và tôi hiện đang sống tại châu Âu, nơi phụ nữ rất được tôn trọng.

Hơn thế nữa, người châu Âu luôn nhìn người VN chúng ta với một sự kính trọng và nể phục vì chẳng có nước nào có được những trang sử chống ngoại xâm hào hùng như dân tộc VN. Tôi tình cờ đọc các bài báo phản ánh về nội dung bài viết bôi nhọ danh dự người phụ nữ VN trên một tờ báo Hàn Quốc (HQ) và cảm thấy tức giận vô cùng.

Ước mơ được sống tốt đẹp và đầy đủ hơn về vật chất là ước mơ bình thường mà ai cũng có. Do đó, không một ai được phép đặt mình vào vị trí của kẻ ban ơn để đưa ra những nhận xét phiến diện và phi nhân đạo về nhân cách và ước mơ của người khác. Tôi không hiểu tại sao ở một đất nước được xem là văn minh như HQ mà người ta có thể rao bán người phụ nữ như một món hàng như thế!

Tôi hi vọng rằng chúng ta sẽ nhận được sự giải thích chính đáng của tờ báo.

* Dĩ nhiên tôi không muốn “quơ đũa cả nắm” nhưng ít nhất chúng ta cũng phải cho giới báo chí HQ “hiểu đời, hiểu người” thêm nữa, chứ người làm báo mà không có chữ “tâm” như thế thì là đồ vứt đi!

* Tôi đề nghị Tuổi Trẻ hãy huy động chữ ký của bạn đọc trong và ngoài nước lên tiếng đòi nhật báo Chosun phải xin lỗi những người phụ nữ VN trong ảnh nói riêng và phụ nữ VN nói chung. Đề nghị cơ quan xuất nhập cảnh VN cấm cửa vĩnh viễn đối với phóng viên Che Sung Woo vì đã có bài báo mang tính lăng mạ người VN.

* Tôi vừa đọc bài “Tôi nổi giận” của Ngọc Lan và bài “Nhật báo Chosun phải xin lỗi”, tôi không chỉ “nổi giận” nữa mà cảm thấy mình cũng bị xúc phạm. Là người đàn ông, người VN tôi cảm thấy ê chề những thông tin phiến diện như vậy của tác giả bài báo đăng trên Chosun.

Tuy vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta không chỉ yêu cầu báo chí HQ hay một nước nào khác cần phải khách quan, cần phải có những bài viết mang tính nghiên cứu để xem đây là một vấn đề xã hội, mà báo chí VN cũng cần có những bài viết phân tích về những vấn đề đang có tính “trào lưu” này. Và khi một hiện tượng trở thành một trào lưu như vậy, thì các nhà chức trách VN có thấy trăn trở về vấn đề đó không? Họ đã và đang làm gì để ngăn chặn hay bảo vệ những hình ảnh của người phụ nữ VN?

* Sáng nay đọc xong bài “Cưới hay mua vợ VN?” của tác giả Ku Su Jeong trên báo Tuổi Trẻ mà lòng hết sức đau xót và phẫn nộ.

Là một người dân VN, tôi cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng khi đọc bài báo về những hành động coi thường nhân phẩm đến như vậy.

ĐỨC BÌNH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên