26/06/2006 16:43 GMT+7

Tình yêu: thực tế và mơ mộng

TTO
TTO

TTO - Em là người cầu toàn và mơ mộng, mẹ em đôi khi rất lo lắng cho em vì em quá mơ mộng và thiếu thực tế, bạn bè em cũng nhiều lần nói em như vậy.

RPWLYYlg.jpgPhóng to

Hiện tại, anh ấy sắp ra trường và có ý định du học, em cũng dự định là sau khi ra trường cũng sẽ học lên cao hơn. Có một lần, tình cờ thôi, em nói là nếu anh đi du học, sau đó đến em nữa, thì sẽ là 4 năm; anh ấy đã làm em thực sự ngỡ ngàng khi nói "nếu như thế, chúng ta sẽ chia tay. Không ai phải đợi ai cả vì anh đã biết nhiều trường hợp như thế rồi, kết cục chẳng đi đến đâu cả". Lúc đấy em rất buồn và nghĩ mình không là gì với anh ấy và em đã có ý định chia tay.

Nhưng anh ấy nói là chuyện đấy còn xa, rằng em thật trẻ con. Em cũng tâm sự với bạn em, họ đều nghĩ anh ấy đúng, họ khuyên em điều đó là anh giải thoát cho cả 2, để không ai phải ràng buộc ai và khuyên em hãy thực tế lên. Mọi người còn bảo rằng bây giờ bọn em còn trẻ(năm nay em 20 tuổi), yêu thì cứ yêu thôi, đừng xác định là cứ yêu thì phải đi tới đích cuối cùng. Nhưng em thì không thể nghĩ thế được, em nghĩ nếu anh ấy bảo đợi, em có thể đợi anh ấy, còn nếu như sau này không thể đến được với nhau vì lí do nào đó, lúc đó sẽ khác.

Em không đủ can đảm chia tay với anh, nhưng lại quá mệt mỏi khi lúc nào cũng nghĩ, chắc chắn em và anh ấy sẽ chia tay. Anh ấy thích sự tự do, bản thân em cũng vậy, nhưng với em, tình yêu rất thiêng liêng và em trân trọng nó. Em đã viết cho anh ấy bức thư chia tay, nhưng chưa gửi. Em phải làm gì đây? (C.V.)

- Trả lời của chuyên viên tư vấn Thu Hiên, Trung tâm tư vấn Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình Hội LHTN VN: Khi yêu nhau, các đôi trai gái thường mong muốn tiến đến một cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhưng cuộc sống thực tế thường không phải hoàn toàn như vậy. Rất nhiều đôi yêu nhau 3,4 năm, thậm chí 7 năm rồi cũng chia tay nhau. Suy nghĩ của em là tốt "nếu hai người thực sự yêu nhau thì nên nghĩ tới đích cuối cùng". Thậm chí không phải là "nghĩ" mà là "sẽ phải tới đích" kia!

Nhưng để có một tình yêu thực sự còn cần nhiều yếu tố và nhất là vượt qua những thử thách, trở ngại. Bởi mỗi chúng ta là một cá thể với những tính cách, nhu cầu, sở thích khác nhau, chịu ảnh hưởng của môi trường làm việc cùng bao mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng với những người khác giới...

Thử thách do thời gian và những sóng gió cuộc đời, nếu vượt qua được tất cả do lòng vị tha, hy sinh vì nhau, sống không thể thiếu nhau... thì mới tiến đến hôn nhân được.

Trường hợp của em, mới quen và yêu nhau 3 tháng. Thời gian có thể chưa đủ để "tính đến đích". Hãy giữ mối quan hệ tình cảm như hiện tại ngay cả khi anh ấy đi xa. Nếu thời gian làm cho mối quan hệ giữa hai em gắn bó với nhau, vượt qua thử thách, thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ tới. Vì em cũng không thể xa anh ấy nên mọi hành động như em dự tính cũng không cần thiết. Với hai em, tình cảm mới chỉ bắt đầu. Em hãy dành cho mình thời gian để nhìn nhận, có phải hai người đã thực sự là "của nhau" với những điều kiện thích hợp để tiến đến một cuộc sống hôn nhân bền vững...

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên