06/07/2006 15:28 GMT+7

Tình yêu là nền tảng cho một gia đình hạnh phúc

TTO
TTO

TTO - Sao những người yêu nhau lại không đến với nhau? Còn những người không yêu lại phải sống cùng nhau? Đó là trường hợp của tôi. Khi tôi 26 tuổi, tôi bị mẹ ép lên xe hoa khi chưa kịp yêu người chồng sắp cưới.

0nyRP2xv.jpgPhóng to
TTO - Sao những người yêu nhau lại không đến với nhau? Còn những người không yêu lại phải sống cùng nhau? Đó là trường hợp của tôi. Khi tôi 26 tuổi, tôi bị mẹ ép lên xe hoa khi chưa kịp yêu người chồng sắp cưới.

Thế nhưng sau những trắc trở ban đầu do không hiểu nhau thì bây giờ tôi cũng an phận với cuộc sống tạm ổn định và hai đứa con nhỏ. Nhưng cuộc sống tiền hôn nhân chưa kịp yêu ấy đã khiến tôi nhiều lần tưởng không vượt qua được và muốn rũ bỏ tất cả. Bởi thế tôi muốn nói với bạn rằng "Không phải trong mỗi gia đình đều có tình yêu".

Những người yêu nhau và được lấy nhau là rất ít. Liệu sau này khi quyết định lập gia đình thì người đàn ông đó có thực sự yêu bạn như anh ấy bây giờ không? Và bạn có là người quên được mối tình này để sống trọn vẹn với gia đình? Kinh tế ổn định là một điều quan trọng trong cuộc sống, nhưng tình yêu lại là điều hết sức quan trọng cho cuộc sống gia đình.

Nó sẽ là nền tảng cho con cái bạn sống tốt, sẽ là sức mạnh giúp vợ chồng vượt qua những bão táp trong cuộc đời. "Sự lựa chọn khó gấp trăm lần rung động". Con tim mỗi người không thể có nhiều rung động giống nhau. Hãy nghe theo nó bạn sẽ không vấp phải những sai lầm. Sai lầm trong hôn nhân sẽ là sai lầm không được sửa chữa hoàn mỹ. Tôi mong bạn suy nghĩ lại, tình yêu không có sự toan tính. Nếu có, ắt hẳn bạn chưa yêu anh ấy thật lòng?

NGỌC DUYÊN

* Thật ra chị không ích kỉ nhưng đúng là chị hơi nhẫn tâm với anh ấy. Khi tôi đặt trường hợp là anh ấy tôi cảm thấy mình bị tổn thương rất nhiều. Gia đình tôi cũng không khá giả nhưng với tôi khi đã yêu một ai đó thì sẽ không bao giờ có sự thay đổi, vì tình yêu không dễ đến chút nào nhất là tìm được người mình yêu thật sự.

Nếu tôi là chị, tôi sẽ không cố gắng phấn đấu vì hạnh phúc sau này và tình yêu của mình chứ không bao giờ như vậy. Chắc chị hiểu ý tôi, tôi sẽ cố gắng vì người yêu của mình, bởi còn không thì chắc hẳn chị đã không yêu anh ấy như chị nghĩ đâu. Chị hãy suy nghĩ thật kĩ nhé!

quanhanh_dolong@

* Bạn Hoa Quỳnh mến. Đúng là bạn ích kỷ và tàn nhẫn nhưng bạn không sai vì bạn thật sự chưa yêu hết của sự rung động của con tim, khi yêu mà bạn còn tính toán thiệt hơn như vậy thì bạn rất sáng suốt, điều ấy tốt cho bạn... Nhưng về tình cảm thì tôi nghĩ bạn chưa thật sự yêu... Hy vọng bạn sẽ gặp được đúng đối tượng sau cuộc tình này, về phần anh ta cũng thế, hy vọng anh sẽ tìm và trao con tim mình đúng chỗ hơn... Chúc bạn găp được đúng đối tượng trong lần yêu kế tiếp nhé. Thân mến.

Tony-Phèn

* Khi đọc những tâm sự của bạn tôi thấy hơi bức xúc vì những gì bạn đã cư xử với người yêu của mình. Khi yêu nhau thật lòng, nhất là những người ở lứa tuổi của bạn, người ta rất nồng nhiệt và có nhiều nghị lực để vượt qua thử thách. Nhưng bạn đã vì chính mình mà dứt bỏ một tình yêu đẹp đẽ. Hơn thế, người yêu của bạn đang cần một điểm tựa để chia sẻ, mà bạn lại hành động phũ phàng như vậy.

Hãy đặt mình vào vị trí khác, chẳng hạn sau này bạn có một người yêu khác khá giả, có học thức cao, kiếm được nhiều tiền nhưng lại có cách nhìn nhận như bạn thì sao? Tiền bạc, vật chất là công cụ phục vụ mình, đừng để mình thành nô lệ của nó.

Một bạn đọc

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên