30/04/2009 16:37 GMT+7

Tình yêu của chúng tôi có là tội lỗi?

D.T.L.A.
D.T.L.A.

TTCT - Tôi là một cô gái năm nay 26 tuổi, là viên chức nhà nước. Tôi có hình thức xinh xắn dễ nhìn, nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng con tim tôi không hề rung động với bất cứ chàng trai nào. Vì tôi chỉ yêu... người cùng giới!

o3vipnrM.jpgPhóng to
Internet

Gần đây mọi chuyện trở nên căng thẳng với tôi vì bố mẹ giục tôi lấy chồng. Tôi rối trí quá không biết phải giải quyết làm sao, giải thích ra sao để gia đình thông cảm. Tôi đang phải đứng trước hai lựa chọn: một là ở bên cạnh người mình yêu thì phải từ bỏ gia đình, sự nghiệp, danh dự vì người tôi yêu ở cách xa tôi hơn 100km; hai là hi sinh tình yêu của mình.

Tình yêu của chúng tôi có là tội lỗi? Tôi có thể sống cho bản thân mình được không? Nếu ra đi chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng, liệu chúng tôi có tìm được cuộc sống lý tưởng cho tình yêu của mình? Mặc dù cả hai đều tốt nghiệp đại học, có nghề nghiệp vững vàng nhưng thú thật chúng tôi chỉ có ý định đi đến một nơi thật xa để không ai đàm tiếu về mối tình của mình, còn đi đâu, làm gì chúng tôi không biết.

Tôi bức bối quá nhưng không thể chia sẻ cùng ai, bố mẹ sẽ không bao giờ hiểu tôi. Nhiều lúc tôi muốn nhắm mắt lấy đại một người con trai yêu mình để kết thúc mọi nỗi dằn vặt nhưng tôi lại sợ chồng chất thêm đau khổ.

Tôi không thể sống một cuộc đời không có tình yêu, sống giả dối suốt phần đời còn lại... Bây giờ tôi phải làm gì? Tại sao tôi không thể làm một người bình thường? Xin hãy cứu tôi với...

D.T.L.A.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên