
Tìm thấy hài cốt 30 liệt sĩ nằm lại trong khe đá, hang sâu bên ụ súng đại liên tại sườn Đông mỏm E5, Điểm cao 685, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang - Ảnh: VŨ TUẤN
Ngày 22-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã cất bốc, quy tập 5 mộ tập thể, 69 liệt sĩ hy sinh tại Điểm cao 685, Mặt trận Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), nơi được ví như "Lò vôi thế kỷ". Các mộ là công sự, chiến hào, hốc đá, nơi đặt ụ súng, trận địa năm xưa. Ở một vị trí đặt 3 khẩu đội đại liên có 1 trung đội, 30 người hy sinh.
Mộ tập thể là chiến hào, liệt sĩ hy sinh bên ụ súng

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân - Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 2 - tưởng niệm liệt sĩ hy sinh tại Điểm cao 685 - Mặt trận Vị Xuyên - Ảnh: VŨ TUẤN
Ở đỉnh 2, mỏm E2 có 1 mộ tập thể được xác định có 6 liệt sĩ nằm lại. Trong trận phòng ngự chốt giữ Điểm cao 685 hồi cuối năm 1984, Đại đội 16, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 365 đặt một khẩu đội đại liên 12,7mm.
Sườn Đông mỏm E3 có 12 liệt sĩ nằm lại, đều thuộc Tiểu đội Cối 60, Đại đội 7. Sườn Đông mỏm E4 có 15 liệt sĩ thuộc Trung đội 1, Đại đội 7. Trên đỉnh mỏm E5 có 1 mộ tập thể của 6 liệt sĩ thuộc khẩu đội ĐKZ-82, Đại đội 14.
Nơi được xác định có mộ tập thể lớn nhất là ở sườn Đông mỏm E5, có 30 liệt sĩ thuộc Trung đội 1, 3 khẩu đội đại liên thuộc Đại đội 5.
Cả 69 liệt sĩ được xác định đều thuộc Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356.
Cuối năm 1984, Tiểu đoàn 5, Sư đoàn 356 được giao nhiệm vụ đánh chiếm lại và chốt giữ Điểm cao 685, Mặt trận Vị Xuyên. Điểm cao này đã bị đạn pháo bạt thấp đi 3m so với trước chiến tranh.
Đưa liệt sĩ về sau hơn 40 năm nằm bên ụ súng

Khoảnh khắc cựu binh Trịnh Xuân Hùng ôm di cốt đồng đội tại vị trí có 30 liệt sĩ hy sinh trên Điểm cao 685 - Ảnh: VŨ TUẤN
Như báo Tuổi Trẻ đã đưa tin, hồi tháng 8, người cựu binh Trịnh Xuân Hùng - chỉ huy Tiểu đoàn 5, Sư đoàn 356 - đã leo lên Điểm cao 685 cùng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang để xác định nơi bố trí trận địa năm xưa.
Đến khu sườn Đông mỏm E5, ông Hùng khóc gục, ôm nắm xương đồng đội mới được tìm thấy ở đá núi biên cương. Người cựu binh ấy từng chỉ huy đội cảm tử 18 người bí mật vòng ra sau lưng địch, phối hợp đánh chiếm Điểm cao 685. Sau đó, Tiểu đoàn 5 được giao nhiệm vụ chốt giữ điểm cao này.
Ông Hùng kể, Tiểu đoàn 5 có hơn 380 cán bộ, chiến sĩ, 285 người trực tiếp chiến đấu, chốt giữ trên điểm cao. Sau nhiều ngày giành giật, ông gọi pháo bắn trùm xuống chính trận địa của mình, quyết hy sinh để quân địch không chiếm được điểm cao.
Trận cuối, ông bị thương, được đưa về tuyến sau điều trị, trận đó Tiểu đoàn 5 hy sinh gần hết. Ông Hùng cố gắng liên lạc chỉ tìm lại được 6 người. Sau bài viết và video xuất bản trên Tuổi Trẻ, có thêm 4 đồng đội liên lạc với ông.
Người cựu binh Trịnh Xuân Hùng từng được truy điệu sống khóc ngất khi trở lại Vị Xuyên tìm đồng đội tháng 8-2026 - Video: VŨ TUẤN

Cựu binh Trịnh Xuân Hùng lên Điểm cao 685 xác định lại vị trí bố trí trận địa để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ - Ảnh: VŨ TUẤN
Di cốt 69 liệt sĩ được đưa về tại nhà quàn, Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt liệt sĩ - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang để chuẩn bị cho lễ truy điệu chính thức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận