28/01/2005 16:59 GMT+7

Tiến tới V-League 2005: Tản mạn trước mùa bóng mới

SĨ HUYÊN 
SĨ HUYÊN 

TTO - Không khí chộn rộn của những ngày giáp tết nguyên đán vẫn không làm người hâm mộ lãng quên về mùa bóng mới sẽ bắt đầu vào chiều 30-1 với loạt trận đầu tiên của V-League 2005 khởi tranh. Một mùa bóng hứa hẹn sôi động, quyết liệt và hấp dẫn.

Thậm chí Trưởng BTC giải- ông Dương Nghiệp Khôi - cũng khẳng định chắc nịch rằng đây sẽ là một mùa bóng đổi mới, trung thực và sạch sẽ.

Gạch ôm mộng vô địch

wlAqYg9u.jpgPhóng to
Carlos- niềm hy vọng săn bàn của Gạch Đồng Tâm (16). ảnh: Sĩ Huyên
Trong buổi lễ xuất quân cách đây hai tuần, Giám đốc kỹ thuật Gạch Đồng Tâm- ông Henrique Calisto- đã làm ngỡ ngàng người hâm mộ khi xem truyền hình trực tiếp của Đài truyền hình Long An với phát biểu hùng hồn rằng:”Chúng tôi quyết tâm đọat chức vô địch V-League 2005. Gạch Đồng Tâm có cơ sở để đưa ra lời tuyên bố như vậy sau khi đúc kết được những kinh nghiệm mùa rồi…”.

Trao đổi cùng TTO trong lễ xuất quân, ông Calisto nói:”Chúng tôi đã vô địch được một vòng đấu của V-League, thế thì tại sao không dám đặt chỉ tiêu vô địch của V-League 2005. Chơi thể thao mà không dám nghĩ đến ngôi cao nhất thì thà chơi nghiệp dư còn thú vị hơn….”. Khác với mùa rồi, năm nay Gạch Đồng Tâm thừa cầu thủ đến độ phải chi viện cho đội hạng nhất Quảng Nam tới 5 cầu thủ, thay vào đó, họ đón về những anh tài mói như: Ngọc Thanh, Antonio (CSG), Võ Phi Thường, Lý Lâm Huy (Bưu điện), Phạm Như Thạch (Quảng Nam) cùng với hai tân binh ngoại là tiền vệ Ishamala và trung vệ Franklin.

Trong quá khứ, chỉ mới một mình Hoàng Anh dám nói trước về mục tiêu vô địch V-League, và họ đã thành công vào năm 2004 nhờ dàn cầu thủ nội ngoại hùng hậu cùng một chiến lược đúng đắn trong từng thời điểm. Còn Gạch Đồng Tâm thì sao?

Những rào cản của Gạch

Sau Hoàng Anh, có lẽ Gạch Đồng Tâm là đội thứ nhì mạnh miệng tuyên bố nhắm đến cúp vàng V-League. Nói trước liệu bước có qua? Câu trả lời sẽ đến vào tháng 8 khi Number One V-League 2005 hạ màn, song chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng khi tất cả các đội còn lại đều có sự chuẩn bị không kém phần chu đáo. Mùa này, bầu Đức vẫn tự tin cho rằng đội của ông sẽ chơi thật tốt ở các giải trong nước cho đến ngoài nước. Lập hattrick cho chức vô địch thứ ba, tại sao không? Bầu Đức hùng hồn nói.

Song qua cách nói của bầu Đức, người ta có thể ngầm hiểu rằng Hoàng Anh đang nhắm tới đấu trường Champions League Đông Nam Á nhiều hơn cả. Vì sao? Champions League Đông Nam Á sẽ là sân chơi mà bầu Đức buộc các học trò dồn sức thi đấu và quyết tâm đoạt cúp nhằm gỡ hận là cái thua ở bán kết cách đây hai năm. Hơn thế nữa, tiếng vang của thương hiệu Hoàng Anh khá lẫy lừng trong cả nước và châu Âu, giờ đây đến lượt đoàn quân của bầu Đức phải gióng trống khai chuông để khuếch trương thương hiệu trong khối ASEAN.

Champions League Đông Nam Á phải đến tháng 7 mới khai cuộc (Hoàng Anh sẽ là chủ nhà của một bảng đấu loại), do vậy họ sẽ không mất nhiều sức để chơi cùng lúc trên các mặt trận khác nhau. Do vậy, Hoàng Anh sẽ là chướng ngại vật lớn nhất của Gạch Đồng Tâm trên đường mơ đến ngôi vô địch.

Bình Dương cũng là một đội bóng đámg gờm khác của ông Calisto. Sức mạnh của đội này được gia tăng đáng kể sau thất bại mùa rồi khi không có mặt trong tốp ba đội mạnh nhất giải như chỉ tiêu đặt ra. Một loạt bổ sung nhân sự đã giúp cho Bình Dương khởi sắc hơn trong thời gian gần đây như Giám đốc kỹ thuật Trần Văn Phúc, HLV Vương Tiến Dũng, thủ môn Châu Trí Cường, hậu vệ Nguyễn Hoàng Vương, trung vệ Doãn Nhật Tiến, tiền đạo Keskey (Braxin).

Theo nhận định của ông Calisto thì Đà Nẵng và SLNA luôn là những đội bóng tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ, đồng thời cũng là những đối thủ khó chơi với Gạch Đồng Tâm. SLNA dù chưa thoát khỏi những bất ổn nội bộ, song đội bóng xứ Nghệ có dàn cầu thủ khá thiện chiến, chưa kể hai chân sút lợi hại là Công Vinh và Văn Quyến. Mùa này, Đà Nẵng quy tụ được tới ba chân sút từng là Vua phá lưới giải vô địch quốc gia hoặc V-League như Lê Huỳnh Đức, Achilefu và Amaobi, bên cạnh ba chân sút lợi hại này còn có sự góp mặt của một loạt các tuyển thủ quốc gia hoặc tuyển thủ Olympic mà bất kể đội nào cũng muốn có trong thành phần như Hùng Dũng, Hồng Minh, Minh Đức, Mạnh Dũng, Quang Cường, Thanh Phúc…

Ồ ạt ngoại binh

xIf0LNQ5.jpgPhóng to
Kesley - chân sút mà Bình Dương vừa tậu được từ CLB Matsubara (Braxin) - Ảnh: Sĩ Huyên

Mùa này, BTC giải đã bạt đèn xanh cho phép mỗi CLB đăng ký 5 cầu thủ ngoại (mùa trước 4 người). Ngoại trừ Đồng Tháp và Nam Định chỉ đăng ký mỗi đội 4 ngoại binh, 10 CLB còn lại đều có 5, tổng cộng có đến 58 cầu thủ ngoại xuất hiện ở V-League mùa này. Một con số đáng kinh ngạc, song điều đó cũng chứng minh được rằng mảnh đất màu mở của V-League đã và đang là miền đất hứa thu hút anh tài từ năm châu bốn bể về đây đua tài.

HLV Lê Thụy Hải đưa ra lời cảnh báo rằng:”Ngay như cựu binh Lê Huỳnh Đức vẫn có thể ngồi ghế dự bị nếu phong độ không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn do tôi đặt ra…”. Giám đốc kỹ thuật Calisto cho biết:”Lâu nay, người hâm mộ Việt Nam quá quen với hình bóng khổng lồ của Santos giữa hai trụ thành. Mùa này, các bạn sẽ ngạc nhiên hơn khi anh ấy sẽ ngồi ghế dự bị ở một số trận đấu. Santos không sa sút phong độ, song thủ môn Tiến Phong và Trường An đã chứng tỏ được sự thăng tiến về chuyên môn, trở thành chỗ dựa tin cậy cho Ban huấn luyện. Do đó, trước một số đối thủ không mạnh, tôi sẽ để Santos ngồi ngoài để thay vào đó một tiền vệ hoặc một tiền đạo ngoại nhằm tăng cường khả năng ghi bàn và chiến thắng”.

Vài nét mới của V-League 2005

GZB28s3u.jpgPhóng to

Mùa bóng này, ngoài vai trò tiền đạo, Kiatisak (13) còn đảm trách cương vị HLV phó Hoàng Anh. - Ảnh: Sĩ Huyên

Mùa này, đội vô địch sẽ nhận được 700 triệu đồng thay vì 500 triệu như mùa trước, bên cạnh đó, giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc, HLV xuất sắc và đội bóng xuất sắc hàng tháng cũng được cải thiện hơn nhằm kích thích sự “lao động” miệt mài trên sân cỏ của những nhân vật chính.

Bên cạnh việc cho phép gia tăng số ngoại binh, BTC giải cũng vừa công bố một loạt những thay đổi về luật bắt lỗi việt vị của trọng tài. Điều này sẽ giúp cho tiền đạo có cơ hội ghi bàn nhiều hơn, song cũng gây không ít khó khăn cho hậu vệ trong việc xác định lỗi việt vị của đối thủ. Chẳng hạn cầu thủ rơi vào thế việt vị, song không tham gia tấn công nhường bóng lại cho đồng đội từ phía sau băng lên nhận bóng và ghi bàn. Trước kia, đó là tình huống việt vị, nay thì không. Không chỉ nói suông, BTC giải còn cung cấp cho từng đội hình ảnh về luật việt vị mới để truyền đạt lại cho cầu thủ.

Ngoại trừ đội đứng hạng 12 chung cuộc phải xuống đá giải hạng nhất 2006, đội đứng hạng 11 vẫn còn cửa trụ hạng nếu thắng ở trận đấu play off với đội đứng thứ tư giải hạng nhất 2005. Có nghĩa là chỉ có 1, 5 suất rớt hạng thay vì 2 suất như mùa trước. Một khi khả năng trụ hạng dành cho các đội yếu tăng cao sẽ giúp cho giải tăng thêm tính hấp dẫn.

Về chuyên môn, có một sự khẳng định khác dành cho cầu thủ ngoại, đó là nếu có một cầu thủ ngoại bị thẻ đỏ, CLB ấy có quyền rút ra một cầu thủ nội để thay bằng một cầu thủ ngoại cho đủ 3 ngoại binh thi đấu trên sân. Sở dĩ có điều chỉnh như thế vì ở trận Gạch Đồng Tâm- Hoàng Anh mùa rồi, khi một ngoại binh chủ nhà bị thẻ đỏ, ông Calisto liền rút ra một cầu thủ nội để thay thế. Ngay lập tức hai giám sát và trọng tài thứ tư từ chối vì cho rằng…không hợp luật. Mọi việc được cấp báo về BTC, sau đó việc thay nguời của Gạch Đồng Tâm được cho là…hợp lệ.

SĨ HUYÊN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên