![]() |
Anh Tráng cùng vợ và con gái - Ảnh do gia đình cung cấp |
Theo anh Nguyễn Văn Đạt - thanh tra viên Sở Tài nguyên - môi trường Tiền Giang, tối 6-8 anh và anh Nguyễn Hùng Tráng được lãnh đạo phân công phối hợp với ba cán bộ Phòng CSGT đường thủy đi kiểm tra, truy bắt bọn khai thác cát lậu. Khoảng 1g30 ngày 7-8, đoàn phát hiện một chiếc ghe gỗ không số đang bơm hút cát tại khu vực xã Thới Sơn, huyện Châu Thành. Hai đối tượng trên ghe không xuất trình được giấy phép khai thác cát, không có giấy tờ tùy thân nên đoàn áp giải về Phòng CSGT đường thủy lập biên bản. Anh Tráng được phân công ngồi chung ghe vi phạm. Khi canô áp giải về cách Phòng CSGT đường thủy khoảng 500m thì anh Tráng đề nghị anh Đạt và CSGT tiếp tục đi kiểm tra, anh chịu trách nhiệm áp giải một mình.
Sáng sớm, đoàn kiểm tra quay về trụ sở thì không phát hiện chiếc ghe vi phạm và cũng không thấy anh Tráng đâu. Đến chiều tối 8-8, cơ quan chức năng mới tìm thấy thi thể anh Tráng tại khu vực cù lao Tân Long (TP Mỹ Tho).
Không trở về
Nước mắt tuôn trào, chị Nguyễn Nhất Trang - vợ anh Nguyễn Hùng Tráng - nghẹn ngào cho biết sáng 7-8, chị chờ điện thoại của chồng nhưng chỉ có anh Nguyễn Văn Đạt gọi hỏi anh Tráng về nhà chưa. Nhận thấy có chuyện bất thường, chị gọi điện cho chồng nhưng không có tín hiệu. “Đến trưa thì các anh bên sở nói anh Tráng mất tích chưa tìm được”.
Hay tin chồng mất tích, chị Trang đã ngất xỉu nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu từ trưa 7-8. Chiều tối 8-8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm được thi thể anh Tráng nhưng không dám thông báo cho chị biết vì lo ngại sức khỏe của chị không chịu nổi tin dữ. 8g sáng qua, khi việc tẩn liệm xong xuôi, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Phan Thanh Hiền mới vào bệnh viện báo với chị Trang...
Một cán bộ tận tụy
Ông Trần Thanh Bá, phó chánh thanh tra Sở Tài nguyên - môi trường Tiền Giang, nói hoạt động khai thác cát lậu nơi sông Tiền rất sôi động. Gần đây, anh Tráng luôn tham gia các đoàn kiểm tra chống khai thác cát lậu cùng với Phòng CSGT đường thủy. Do đi kiểm tra ban ngày dễ bị phát hiện nên đoàn thường tổ chức kiểm tra lúc nửa đêm về sáng. “Đi kiểm tra, xử lý sa tặc rất nguy hiểm và vất vả nhưng chưa bao giờ Tráng phàn nàn hay viện lý do này nọ để né tránh” - ông Bá nói.
Ông Phan Thanh Hiền cho biết anh Tráng và chị Trang cưới nhau đã được gần chục năm. Ông thương anh Tráng như con ruột của mình, anh rất hiền lành, chưa bao giờ để xảy ra chuyện khúc mắc gì với đồng nghiệp hay với người dân. Đồng lương nhà nước chỉ đủ hai vợ chồng trang trải cuộc sống hằng ngày của ba thành viên trong gia đình. Hai vợ chồng và con gái 7 tuổi Nguyễn Nhất An (đang học lớp 2) sống hạnh phúc trong căn hộ chung cư được UBND tỉnh Tiền Giang cho thuê dài hạn.
Bắt nghi can gây tội ác
Thượng tá Đặng Quang Minh, trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an Tiền Giang), cho biết ngay sau khi nhận được tin báo anh Tráng mất tích, phòng đã cử nhiều trinh sát vào cuộc điều tra. Từ một thông tin khá mơ hồ cho biết hình như chủ phương tiện đó tên Tuấn ở huyện Giồng Trôm (Bến Tre), các trinh sát đã lên đường điều tra ngay. Sàng lọc nhanh đối tượng, trinh sát lưu ý đến cái tên Nguyễn Văn Tuấn, 29 tuổi, ở xã Thạnh Phú Đông. Khi các trinh sát và công an xã tới nhà của Tuấn để xác minh thì Tuấn bỏ chạy nhưng bị bắt giữ sau đó.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai cùng em trai Nguyễn Văn Phương (24 tuổi) đang khai thác cát lậu trên sông Tiền thì bị đoàn kiểm tra phát hiện. Khi chuẩn bị áp giải về Phòng CSGT đường thủy, anh Tráng từ canô bước qua ghe của Tuấn để đi cùng. Khi đến đầu cù lao Tân Long, Tuấn đạp anh Tráng rơi xuống sông rồi bảo Phương cho ghe chạy về hướng cầu An Hóa, rồi về nhà.
Chiều 9-8, ông Minh cho biết kết quả khám nghiệm cho thấy anh Tráng tử vong do ngạt nước. Tuy nhiên, trên người anh có nhiều vết bầm do chấn thương nên cơ quan điều tra nhận định anh Tráng bị đánh trước khi bị xô xuống sông. Công an Tiền Giang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Tuấn và tạm giữ Phương để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ, giết người và không tố giác tội phạm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận