03/07/2010 08:28 GMT+7

Thư từ Đức: Sôi sùng sục!

TS BẢO TRÂN (Từ Berlin)
TS BẢO TRÂN (Từ Berlin)

TT - Xung quanh trận Đức - Argentina, mấy ngày nay nước Đức sôi sùng sục. Chuyện mới nhất là việc cãi nhau chí chóe giữa hai phe hữu với tả xung quanh việc đá bóng.

Phe hữu ra sức đẩy tinh thần dân tộc Đức lên tối đa qua chuyện banh bóng. Nhưng ngược lại, các chính trị gia cực tả lại bày tỏ sự lo ngại khi cho rằng điều này gợi nhớ đến chủ nghĩa dân tộc của đế chế Đức thời Đệ nhị thế chiến.

uwZDdYNY.jpgPhóng to

Các cửa hàng bán cờ ở Đức đắt như tôm tươi mùa World Cup - Ảnh: AFP

Đài truyền hình DW vừa đưa câu chuyện này lên, nhưng chỉ đứng cửa giữa chứ không nghiêng về bên nào. Đài này đưa câu chuyện ở quận Neukoelln của Berlin, có ông chủ cửa hiệu tạp hóa tên Basal đã treo một lá cờ Đức dài 20m, rộng 5m trị giá 500 euro trước cửa hiệu của mình để biểu hiện lòng yêu nước. “Chúng tôi nghĩ cần treo một lá cờ thật lớn để biểu hiện sự ủng hộ cho đội tuyển và quốc gia mà chúng tôi là một thành viên” - Basal nói.

Nhưng Basal đã nhận được nhiều lời đe dọa từ các nhà chính trị cực tả. Họ đã nhiều lần cho người trèo lên kéo lá cờ xuống. Tuy nhiên Basal cũng không chịu thua, khi cứ sau mỗi lần mất cờ là ông ta lại cho may một lá cờ khác lớn hơn! Hiện Basal đang treo một lá cờ lớn trị giá 1.500 euro và ông ta cho người bảo vệ suốt ngày đêm. “Bất luận thế nào nước Đức cũng trong tim chúng tôi và đội tuyển Đức lại tiếp tục chiến thắng ở World Cup” - Basal nói với vẻ thách thức. Có lẽ chỉ có đội Đức thua trận vào chiều thứ bảy thì câu chuyện này mới chấm dứt.

Nhưng người Đức thì không ai tin rằng đội bóng của mình sẽ thua trận trước Argentina. Họ vững tin rằng đội nhà sẽ chiến thắng oanh liệt hơn cả năm 2006, nghĩa là chẳng cần phải kéo nhau đến chấm phạt đền! Với họ, việc nghiền nát tuyển Anh 4-1 là bằng chứng cho thấy không ai đủ sức ngăn cản đội bóng của mình. Chưa kể niềm tin ấy lại càng được củng cố bởi chú bạch tuộc Paul!

Quả bóng chưa lăn nhưng phe thắng lớn nhất đã được xác định, chẳng phải là tuyển Đức hay Argentina mà là báo chí. Đừng nói tờ báo chuyên về bóng đá Kicker, đừng nói tờ Bild chuyên khai thác chuyện giật gân hậu trường bóng đá vốn mấy bữa nay bán đắt như tôm tươi, ngay đến những tờ nghiêm túc vốn ngày thường chỉ nói chuyện chính trị, kinh tế, xã hội như Spiegel, Manager Magazin... cũng lao vào bóng đá để kiếm độc giả! Mới nhất, tờ Spiegel phối hợp với Học viện Kinh tế quốc tế Hamburg đã mời những tay tổ của thị trường chứng khoán tham gia một bàn tròn dự đoán đội vô địch, kết quả là khả năng vô địch của đội tuyển Đức cao nhất 22%, Tây Ban Nha 19,5%, Brazil 18% và Argentina 16%.

Mặc dù bàn tròn này toàn những chuyên gia kinh tế, đầu tư tài chính tham dự, nhưng bạn làm ơn đừng có quá tin nhé! Bởi họ cũng như ông chủ cửa hàng tạp hóa Basal - dự báo bằng trái tim chứ không phải trí óc!

TS BẢO TRÂN (Từ Berlin)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên