02/07/2006 04:37 GMT+7

Thú tiêu khiển của các nguyên thủ

TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo The Independent)
TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo The Independent)

TT - Các chính khách thế giới không chỉ là những con người giỏi giang chuyện toan tính. Họ cũng có những sở thích rất bình dị và đam mê những thú tiêu khiển ấy như những người bình thường khác.

hfh30l79.jpgPhóng to

Thủ tướng Koizumi, đeo kính mát kiểu Elvis Presley, biểu diễn vũ điệu của thần tượng mình ngay tại Graceland. Phong thái trẻ trung của ông khiến những người chứng kiến (gồm vợ cũ của Elvis là Priscilla Elvis, con gái Lisa Marie Presley và Tổng thống Bush) phải bật cười - Ảnh: Reuters

TT - Các chính khách thế giới không chỉ là những con người giỏi giang chuyện toan tính. Họ cũng có những sở thích rất bình dị và đam mê những thú tiêu khiển ấy như những người bình thường khác.

Âm nhạc

Nhiều năm qua, Junichiro Koizumi nổi bật trên chính trường Nhật (vốn xơ cứng) như một henjin (kẻ lập dị) với bề ngoài rất lãng tử. Vừa đắc cử tháng 4-2001, ông đã làm điều mà bất cứ chính khách bảo thủ nào cũng sẽ sợ ảnh hưởng tới hình ảnh: phát hành một album của Presley.

CD gồm 25 bài hát, với bìa có ảnh Koizumi rạng rỡ bên cạnh Elvis Presley trong những năm tháng đỉnh cao. Đó là cách ông bày tỏ tình yêu với "vua nhạc rock'n'roll": "Tôi chẳng bao giờ thấy chán khi nghe nhạc của Presley, dù có nghe tới bao nhiêu lần đi nữa". Ông còn khoe nhạc của Presley có "sức mạnh chữa trị" khiến ông giảm được stress vì công việc.

Ông có thể hát bất cứ bài nào của Presley, bằng tiếng Anh, có trong bộ sưu tập của ông. Năm ngoái, tại Sydney (Úc), ông đã cùng với Ngoại trưởng Úc A. Downer song ca... karaoke bài I can't help falling in love with you. Đó không phải lần đầu. Trong

tiệc sinh nhật của Tổng thống Mỹ George Bush, ông Koizumi đã hát tặng bài I want you, I need you, I love you. Các cố vấn của ông Koizumi kể trong tiệc rượu, ông có thể nói chuyện về Presley từ đầu tới cuối tiệc.

Có lẽ một trong những lý do khác khiến Thủ tướng Koizumi yêu thích Presley là hai người có chung ngày sinh: 8-1. Trong chuyến thăm Bắc Mỹ những ngày qua (như một cách chào tạm biệt những người bạn chính trị trước khi rời chính trường), ông Koizumi không lỡ dịp ghé thăm Graceland, biệt thự của "vua nhạc rock'n'roll" ở Memphis, Tennessee (Mỹ).

Một chính khách thậm chí còn lãng tử hơn ông Koizumi chính là cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, một người say mê nhạc đồng quê và hội họa.

Chơi được piano, guitar và kèn trumpet, Berlusconi kể ông có tiền học đại học là nhờ chơi nhạc và hát trên các du thuyền. Berlusconi đã sáng tác cả một CD các bài tình ca. Công việc thời trẻ với một nhà đóng khung tranh cũng khiến Berlusconi say mê sưu tập tranh và hiện ông sở hữu hơn 400 tranh.

Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki có nhật ký điện tử (webblog) trên mạng và khi trò chuyện, ông thường xuyên trích dẫn những câu nói hay mà ông đọc được khi lướt web đêm trước.

Một trong những giây phút khó khăn trong hoạt động lãnh đạo của Mbeki cũng gắn với việc sử dụng Internet. Đó là vào tháng 4-2000, khi Mbeki bảo vệ một nhóm các nhà khoa học, những người từng viết trên mạng rằng HIV không dẫn tới nhiễm AIDS.

Các đối thủ của Mbeki nhân cơ hội đó chỉ trích sự thiếu hiểu biết của Mbeki. Họ nói việc chẳng làm gì ngoài lướt mạng càng khẳng định sự kém cỏi này!

Thể thao

Nếu không trở thành chính khách, Tổng thống Pháp Jacques Chirac có thể trở thành võ sĩ sumo. Say mê môn thể thao truyền thống này của Nhật, ông Chirac thường xuyên nhận các đoạn băng ghi hình những trận đấu vật gửi từ Nhật sang và vừa xem đi xem lại chúng trong điện Elysée vừa uống bia Mexico, một thú vui khác nữa của ông.

Có lần, trả lời phỏng vấn nhật báo thể thao Pháp L'Equipe, ông nói ông ước trở thành võ sĩ sumo trong kiếp sau.

Một đối thủ chính trị của J.Chirac, Nicolas Sarkozy, bèn nhận định sumo là một môn thể thao Nhật dành cho những "tên mập mang tã" và xỏ xiên thú tiêu khiển của Tổng thống Chirac "không được trí thức lắm". Phản bác lại, trong một lần trả lời phỏng vấn báo Nhật, ông Chirac tuyên bố sumo là một nghệ thuật "quốc tế và vĩnh hằng".

Còn tổng thống cánh tả Venezuela bước vào đường binh nghiệp không phải để làm chính trị, mà vì... bóng chày. "Tôi trở thành người lính... vì đó là cách duy nhất để một đứa trẻ nghèo từ tỉnh ra có thể vươn tới trung tâm đất nước qua bóng chày. Đó là mơ ước của tôi" - Tổng thống Hugo Chavez tâm sự thật lòng.

Mơ ước lớn nhất của ông là được chơi cho đội San Francisco Giants. Ước mơ không thành, Chavez trở thành người lính và rồi yêu thích việc điều hành quốc gia hơn là chơi bóng chày. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cũng có sở thích giống cựu thủ tướng Berlusconi là nhạc đồng quê và hội họa.

Quốc vương Jordan Abdullah II có vẻ là người thành công hơn trong thể thao, đặc biệt là những môn có chất phiêu lưu, mạo hiểm.

Có lần ông đã vô địch vòng đua ôtô Jordan. Khi đua ôtô ông Abdullah thích mặc áo thun mang số 99, con số yêu thích của cha ông. Vốn là cựu chỉ huy đơn vị đặc nhiệm của hoàng gia Jordan nên ông cũng là người nhái có đẳng cấp, từng lái máy bay chiến đấu Cobra và nhiều lần nhảy dù...

Điện ảnh

Lãnh tụ CHDCND Triều Tiên rất mê xem phim. Theo đồn đại, ông thu thập được tới 10.000 bộ phim, trong số này có các bộ phim yêu thích nhất là Bố già và Điệp viên 007, hoạt hình vịt Dalfy và phim kinh dị. Nghe nói ông không bỏ qua một bộ phim đoạt giải Oscar nào và rất ưa thích người đẹp Elizabeth Taylor.

Cũng vì quá mê say nghệ thuật thứ bảy mà ông Kim đã cho bắt cóc các diễn viên. Năm 1978, nữ diễn viên Hàn Quốc Choi Eun Hee bị bắt cóc đưa sang Bình Nhưỡng. Chồng nữ nghệ sĩ này là Shin Sang Ok, một nhà sản xuất và đạo diễn phim, sau đó cũng bị bắt cóc khi đi tìm vợ ở Hong Kong.

Họ đã phải thực hiện bảy bộ phim cho ông Kim thưởng thức trước khi trốn sang phương Tây năm 1986. Ông Kim từng tới thăm hãng phim quốc gia hàng trăm lần, từng là nhà sản xuất bộ phim lịch sử yêu nước 100 tập và viết sách về lý thuyết điện ảnh.

Thủ tướng Hungary Ferenc Gyurcsany cũng mê điện ảnh nhưng theo cách nhẹ nhàng hơn. Ông đóng giả vai của nam tài tử điển trai Hugh Grant của Anh trong một đoạn phim quay làm quà cưới cho thuộc cấp của mình. Không hiểu do vô tình hay hữu ý mà đoạn phim được phát tán trên mạng Internet để mọi người được thấy phần người nghệ thuật của nhà chính trị trẻ tuổi.

TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo The Independent)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên