11/08/2005 22:06 GMT+7

Thông điệp yêu thương: Hãy luôn bên nhau nhé!

TTO
TTO

TTO - Thế là mình đã biết nhau được 8 tháng rồi em nhỉ! Quãng thời gian tuy không dài nhưng cũng không phải là ngắn đúng không em! Chúng ta đã có những giây phút thật hạnh phúc bên nhau. Qua thông điệp này, hy vọng anh mãi mãi sẽ là "dê cụ đáng ghét" của em.

* Thương gửi "bé cọp" !!!

8zLxAE6Z.jpgPhóng to
TTO - Thế là mình đã biết nhau được 8 tháng rồi em nhỉ! Quãng thời gian tuy không dài nhưng cũng không phải là ngắn đúng không em! Chúng ta đã có những giây phút thật hạnh phúc bên nhau. Qua thông điệp này, hy vọng anh mãi mãi sẽ là "dê cụ đáng ghét" của em.

"Dê cụ" của em!

* Gửi Mặt trời đỏ của em

Hè này em lại không ra Hà Nội với anh được rồi. Anh sẽ buồn lắm phải không? Hãy cố lên anh nhé! Em vẫn luôn nhớ đến anh và yêu anh rất nhiều, rồi sẽ có lúc chúng ta gặp được nhau mà phải không anh...

Bé tinh nghịch

* Trượt ĐH, em đã làm anh thất vọng phải không? Nhưng không phải bất cứ một người thành đạt nào cũng là một người đỗ ĐH, em muốn anh biết rằng, em cũng đang trở thành một người phụ nữ thành đạt, mỗi người có một sự thành đạt riêng, phải vậy không anh? Em đang cố hoàn thiện mình hơn đây. Em không thể nói được tất cả những điều muốn nói với anh, một ngày nào đó anh sẽ hiểu, anh nhé!

LÊ Q.T.

* Mình rất vui khi được biết bạn, Tuấn có lẽ mãi mãi không hiểu được lòng mình, nhưng mình luôn hy vọng tình bạn của chúng mình mãi mãi bền vững. Nếu mình làm Tuấn buồn điều gì thì cho mình xin lỗi ở đây nhé! Mình hy vọng Tuấn luôn nhớ rằng ở Việt Nam có một ánh trăng buồn luôn dõi theo Tuấn.

NGUYET NGUYEN

* Thương gửi mèo già, 0903...60.

Vậy là chúng ta xa nhau đã một tháng, một tháng em không được ở bên anh nhưng lòng em lúc nào cũng hướng về anh. Nếu được làm lại từ đầu, em tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, sẽ không bao giờ để mất anh lần nữa, nhưng bây giờ, có lẽ đã quá muộn. Điều duy nhất em thấy được an ủi là anh vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó, cần 1 điểm tựa, hãy gọi cho mèo con, anh nhé!

Mèo con

* Gửi Lập,

Đã gần một năm rồi kể từ ngày ấy. Chúng ta đã hứa với nhau sẽ quên đi tất cả những gì đã xảy ra, nhưng sao mình không làm được Lập à. Mình đã đau khổ rất nhiều vì điều đó, và càng đau khổ hơn nữa khi nhận thấy mình đã gây ra cho cậu biết bao nhiêu nỗi buồn. Thực sự mình luôn mong cậu được vui vẻ và chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng mình quá vụng về nên đã đánh mất tất cả. Hãy tin có một người luôn dõi theo cậu và cầu chúc cho cậu luôn được bình yên - điều mà tớ không thể có được.

mac_dominic@

* Gửi Gã Đầu Bạc

Sinh nhật anh đến rồi! Gã Đầu Bạc ơi, sao anh làm em buồn đến vậy? Bao lời hứa của anh đã tan thành mây khói. Rằng anh không để em thở dài nữa đâu, rằng anh sẽ luôn mãi yêu và bên cạnh em. Giờ anh đang hạnh phúc bên cạnh người khác và có lẽ cũng đang đốt cháy những lời yêu thương ngày xưa với người ta. Trời, sao trái tim em cứ chực khóc…

khoanglang@...

* Bạn có thể gửi về Tuổi Trẻ Online nội dung thông điệp bạn muốn gửi đến cho "một nửa" của mình, nội dung không quá 50 chữ. Ngoài ra, bạn có thể đính kèm một tấm hình bạn muốn chuyển. Bài viết tham gia xin gửi về email online@tuoitre.com.vn, chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Thông điệp yêu thương.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên