10/04/2007 08:18 GMT+7

Thợ đốt lò gạch

NGUYỄN MINH ĐỨC
NGUYỄN MINH ĐỨC

TT - Nhiều lò gạch ở Sa Đéc (Đồng Tháp) đến nay vẫn còn được nung bằng trấu, nỗi vất vả của thợ đốt lò thấy rõ trên chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của họ mỗi ngày. Trong ảnh là Tí, 17 tuổi, đã có hai năm làm thợ đốt lò.

L5I3O1jF.jpgPhóng to

Tí cho biết công việc cần có sự khéo léo và sức khỏe vì phải đảm bảo nhiệt độ trong lò luôn ổn định và các xe trấu khá nặng. Một ca làm việc liên tục trong 6 giờ, Tí nhận được 20.000 đồng, Tí dành phụ lo một phần tiền ăn học cho đứa em học lớp 4. Tí nói: “Mình đã không còn được đến trường thì dù vất vả cũng phải lo cho em học hành tới nơi tới chốn”.

NGUYỄN MINH ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên